Bài 23 :

CHÚA GIÊSU CỨU CHUỘC TA.

 

PHẦN HỌC SINH

"Chính nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô mà người này được an lành mạnh khỏe"

(Cv 4,8-12)

 

+ CÂU HỎI

1 - H. Chúa Giê-su đã làm gì để cứu chuộc ta ?

   T. Chúa Giê-su đã vâng lời Chúa Cha / mà xuống thế làm người /

     rao giảng Tin Mừng / và cuối cùng đã chết và sống lại /

     để cứu chuộc loài người chúng ta.

2 - H. Có ai khác cứu chuộc ta không ?

   T. Không, chỉ một mình Chúa Giê-su là con Thiên Chúa /

     mới cứu chuộc được ta mà thôi.

3 - H. Vậy ta phải làm gì để được ơn cứu chuộc ?

   T. Ta phải tin vào Chúa Giê-su và sống theo lời Ngài dạy.

4 - H. Ơn cứu chuộc của Chúa Giê-su mang lại cho ta những gì ?

   T. Ơn cứu chuộc của Chúa Giê-su /

     xóa sạch tội lỗi ta, cứu ta khỏi chết đời đời / và ban sự sống mới /

     cho ta được làm con cái Chúa Cha.

5 - H. Khi nào ta nhận được sự sống mới của con cái Thiên Chúa ?

   T. Khi ta tin vào Chúa Giê-su / và chịu phép rửa tội.    

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Cv 4, 8-12.

- Ý chính : Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người chịu chết, ngày thứ ba sống lại để cứu chuộc ta.

 

I. LỜI NGUYỆN KHAI MẠC

Lậy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, để canh tân biến đổi tâm hồn chúng con nên như những thửa đất tốt để hạt giống Lời Chúa chúng con đón nhận trong giờ học này được nảy sinh tươi tốt, thu được nhiều kết quả như lòng Chúa mong muốn.

Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm

+Ôn bài cũ.

-Sau khi chết ba ngày thì điều gì đã xảy ra với Chúa Giêsu ?

-Sống lại rồi Chúa Giêsu làm gì ?

-Sau 40 ngày Chúa Giêsu đi đâu ?

+Kiểm tra quyết tâm.

Trong tuần vừa qua các em có lễ phép chào hỏi khi gặp những người lớn hơn mình không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Một phụ nữ là mẹ của một bé gái, bà có diện mạo rất đẹp nhưng lại có đôi tay rất  khó coi. Một hôm muốn biết đôi tay của mẹ tại sao lại xấu xí như vậy cô gái mới hỏi mẹ : “Mẹ ơi đôi tay của mẹ không tương xứng với diện mạo của mẹ chút nào ! Mẹ có khuôn mặt đẹp nhưng đôi tay  thì lại khó coi !  Tại sao lại như thế hả mẹ ?”

Người mẹ đáp : “Con yêu dấu của mẹ ơi ! Khi con còn nhỏ chưa biết nói, chưa biết đi, nhà cửa chúng ta bị cháy. Lúc đó mẹ đang ở dưới nhà, còn con thì nằm nôi ở trên lầu. Đang khi lửa cháy khắp nơi, mẹ phải liều mình chạy lên lầu để ẵm con chạy xuống...

Nhờ ơn Chúa, mẹ đã cứu được con từ trong lửa ra nơi an toàn, nhưng khi ra khỏi thì đôi tay của mẹ đã bị lửa thiêu. Vì thế mà đôi tay của mẹ mới...”

Nghe đến đây cô gái liền chảy nước mắt ôm chặt lấy mẹ nói : “Mẹ ơi ! Mẹ biết rằng con yêu mẹ, con yêu bộ mặt, đôi mắt, cả thân hình của mẹ,  ïnhưng từ nay trở đi con sẽ yêu đôi tay của mẹ hơn."

Qua câu truyện, chúng ta thấy vì yêu con mình người mẹ không ngại nguy hiểm liều mình để cứu con nên đã để lại những vết sẹo trên đôi tay, và chính những vết sẹo đó làm cho cô con gái yêu thương mẹ hơn.

Chúa Giêsu đã từ trời giáng sinh làm người để cứu chuộc chúng ta. Đôi chân mạnh khoẻ, đôi tay từ ái và cả trái tim nhân hậu yêu thương của Chúa vĩnh viễn mang theo vết đinh, lưỡi đòng để tất cả những ai yêu mến tin tưởng cầu xin cùng Ngài thì sẽ được cứu chữa như đoạn Lời Chúa các em sẽ nghe sau đây. Mời các em cùng đứng chúng ta lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA  :  Cv 4, 8- 12.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa các em vừa nghe được trích trong sách nào ? (Sách Tông đồ công vụ).

- Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại cho chúng ta biết ông Phêrô nhân danh ai để chữa lành bệnh tật ? (Nhân danh Đức Giêsu Kitô phục sinh).

-Thánh Phêrô còn cho chúng ta biết ngoài Chúa Giêsu ra có còn ai khác đem lại ơn cứu chuộc cho chúng ta không ? (Không).

Chúng ta sẽ tìm hiểu xem Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta như thế nào trong bài học sau đây.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1, 2: Chúa Giêsu đã làm gì để cứu chuộc ta ?

-Dựa vào loạt bài các em đã học, dựa vào Lời Chúa các em vừa nghe. Em nào cho anh (chị)  biết để cứu chuộc chúng ta Chúa Giêsu đã làm gì ? (Ngài vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, rao giảng cho người ta biết về Nước Thiên Chúa , chịu chết trên Thánh Giá và sống lại để cứu chuộc chúng ta).

- Có ai khác có thể cứu chuộc được ta không ? (Không).

Đúng, chỉ có một mình Chúa Giêsu, Ngài là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa mới cứu được loài người chúng ta mà thôi.

- Đọc chung câu 1, 2.

* Câu 3 : Chúng ta phải làm gì để được cứu chuộc ?

-Anh (chị)  hỏi các em ! Giả như các em bị rơi xuống một hố sâu không sao lên được mà có một người lớn biết, thả xuống một sợi dây bảo em bám vào đó để người ấy kéo em lên. Em có làm theo không ? (Có).

-Khi em bị bệnh , bác sĩõ nói em phải uống thuốc đúng giờ, không được ăn những gì bác sĩ nói, em có làm theo không ? (Có).

Vậy để được ơn cứu chuộc ta phải tin tưởng vào Chúa Giêsu và làm theo lời Ngài dậy.

Đọc chung câu 3.

* Câu 4, 5: Ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu mang lại cho ta những gì ?

-Khi em bám vào giây, được kéo lên khỏi hố sâu em có còn sợ bị đói bị chết nữa không ? (Không).

-Khi em vâng lời bác sĩõ khuyên uống thuốc đầy đủ đúng giờ, kiêng ăn… thì bệnh của em có mau khỏi không ? (Có)

Ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu làm cho chúng ta sạch mọi tội lỗi, cứu ta khỏi chết đời đời, ban cho ta sự sống mới là được làm con Chúa Cha.

-Em đã nhận được sự sống mới chưa ? Khi nào ? (Em đã lãnh nhận rồi, khi em lãnh nhận Bí tích Rửa tội).

Đúng. Khi các em tin vào chính Chúa Giêsu và lãnh nhận Bí tích Rửa tội, các em được rửa sạch mọi tội lỗi, được làm con Thiên Chúa, có sự sống đời đời như Thiên Chúa.

Đọc chung câu 4 +5.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

Các em thân mến , để cứu chuộc chúng ta Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người chịu nạn, chịu chết trên Thánh Giá, ngày thứ ba sống lại để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi, khỏi chết đời đời, ban cho ta sự sống mới. Giờ đây các em cùng nhìn lên Thánh Giá để chúng ta tạ ơn và dâng lời cầu xin.

2/ Lời nguyện :

Lậy Chúa Giêsu, Thánh Giá là nơi Chúa biểu lộ tình yêu đối với chúng con một cách rõ nhất. Chỉ vì yêu thương chúng con Chúa đã chết trên Thánh Giá, trái tim mở ra trao ban sự sống cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con khi ngắm nhìn Thánh Giá Chúa, chúng con tin rằng chỉ có Chúa mới đem lại sự sống cho chúng con, để chúng con biết thay đổi đời sống, sống yêu thương, quảng đại, thứ tha như Chúa đã dậy chúng con. Chúng con …

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Chúa sinh ra        - vì yêu em.

- Chúa đau khổ       - vì thương em.

- Chúa chịu chết     - cho em được sống.

- Chúa sống lại       - để em được sống với Chúa.

VII. BÀI TẬP :

Em hãy chọn những từ sau đây và điền vào chỗâ trống cho hợp nghĩa: Chịu chết, Chúa Giêsu , vâng lời, phải tin, sống theo.

1/ Chúa Giêsu …………….. Chúa Cha…………………. để cứu chuộc chúng ta.

2/ Chỉ có một mình……………………mới đem ơn cứu chuộc cho chúng ta được.

3/ Chúng ta ………………….. vào Chúa Giêsu  và lời Ngài dậy để được ơn cứu chuộc.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Tuần này để đáp lại phần nào tình thương của Chúa, em quyết tâm yêu thương cha mẹ qua việc giúp mẹ rửa chén , quét nhà.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Chúa Giêsu , chúng con xin tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban. Chúng con hứa sẽ cố gắng phụ giúp cha mẹ trong những công việc hằng ngày để đáp lại tình thương của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con thực hiện được lời hứa này.

 

Đọc kinh Sáng Danh.


Mục Lục