Bài 31 :

CẦU NGUYỆN CÙNG BA NGÔI THIÊN CHÚA

 

PHẦN HỌC SINH

"Nếu các con nhân danh Thầy mà xin Chúa Cha điều gì

thì Ngài sẽ ban cho các con".

(Ga 16,23-24)

 

+ CÂU HỎI

1 - H. Khi cầu nguyện ta chỉ thưa chuyện với Chúa Cha thôi sao?

   T. Không, ta cầu nguyện với cả Ba Ngôi Thiên Chúa /

     vì cả Ba Ngôi đều rất yêu thương ta / và muốn đến ngự trong lòng ta.

2 - H. Ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thế nào ?

   T. Ta xin Ngài soi sáng và giúp ta biết cầu nguyện /

     và làm mọi việc vì vinh danh Chúa /

     nhất là biết ngày càng gắn bó với Chúa Giê-su hơn.

3 - H. Ta gắn bó với Chúa Giê-su bằng cách nào ?

   T. Bằng cách năng cầu nguyện với Ngài /

     nhất là đến gặp Ngài nơi Bí tích Thánh Thể.

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

-Lời Chúa : Ga 16, 23- 24.

-Ý chính  : Ta hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lậy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con lại được gặp nhau, cùng nhau học hỏi Giáo lý, xin Chúa giúp con hiểu được Lời Chúa nói trong giờ học này và khi về nhà làm được điều Chúa dậy chúng con trong giờ  học này.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

 

+ Ôn bài cũ.

-Em nào nhắc lại cho lớp biết trong Ba Ngôi Thiên Chúa có Ngôi nào hơn Ngôi nào kém không ?

- Ba Ngôi Thiên Chúa làm gì cho ta ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Trong tuần qua các em đã quyết tâm sống yêu thương qua việc không đánh nhau, cãi nhau chưa ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Hôm nay chúng ta học bài cầu nguyện cùng Ba Ngôi Thiên Chúa. Trước khi vào bài học, anh (chị)  kể cho các em nghe một câu chuyện.

Một bé gái cũng bằng tuổi các em, bạn ấy có thói quen đọc kinh cầu nguyện trước và sau khi làm việc  đặc biệt là trước khi đi ngủ.

Ngày kia, bé bị bệnh nặng phải vào nhà thương để điều trị. Các bác sĩ cho biết phải tiến hành phẫu thuật mới hy vọng cứu sống được em. Trước khi gây mê cho bé, bác sỹ bảo cho em biết là em sẽ được ngủ một giấc dài, nghe nói đến ngủ, cô bé ngây thơ xin bác sĩõ cho em được quỳ gối xuống đọc kinh cầu nguyện. Nói xong, trước mặt mọi người cô bé quỳ xuống đọc kinh cầu nguyện : “Lậy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho con được mau khỏi bệnh”, rồi em đọc Kinh Sáng Danh một cách sốt sắng nghiêm trang. Sau đó em nằm xuống và ngủ đi dưới tác dụng của thuốc gây mê.

Hôm sau, cô bé tỉnh dậy, toàn thân đau đớn, nhưng câu hỏi đầu tiên của em với bác sĩõ là : “Thưa bác sĩ, bệnh của cháu có chữa được không ạ ?”

Vị bác sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt của em và trả lời với tất cả lòng thành :"Cháu hãy để cho Thiên Chúa lo liệu, bác chưa biết được kết quả của cuộc giải phẫu. Nhưng có một điều bác tin là lời cầu nguyện của cháu đã được Thiên Chúa nhận lời vì cháu đã cứu được một người và người đó chính là bác đây. Từ lâu bác đã không đến nhà thờ, bác không còn nhớ đến Thiên Chúa và bác cũng không cầu nguyện nữa, thế nhưng hôm qua, khi nhìn thấy cháu cầu nguyện một cách sốt sắng, bác không cầm được nước mắt, bác đã bị đánh động. Sáng hôm nay, bác đã đến nhà thờ xưng tội và rước lễ, bác tin rằng Thiên Chúa đã nhận lời của cháu, cháu đừng lo, hãy phó thác mọi sự cho Thiên Chúa Ba Ngôi...”

Các em thân mến, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe muốn nói với chúng ta là hãy thành tâm tin tưởng và kiên trì trong cầu nguyện thì chắc chắn lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Giờ đây anh (chị)  mời các em đứng lên để lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   Ga 16, 23- 24.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa các em vừa nghe được trích từ Tin mừng thánh Luca hay thánh Gioan ? (Tin mừng theo thánh Gioan).

-Thánh Gioan ghi lại cho chúng ta biết điều gì các em còn nhớ không ?

Thánh Gioan ghi lại Lời Chúa Giêsu nói : “Thật, Thầy bảo thật  cho anh em biết , nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Chúa Cha điều gì thì Ngài sẽ ban cho, anh em cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn".

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1 : Khi cầu nguyện ta thưa chuyện với ai ?

Các em có hay cầu nguyện không ? Các em cầu nguyện với ai ? Với Chúa Cha hay với Chúa Giêsu ? (Các em tự trả lời).

Khi cầu nguyện ta hãy cầu nguyện với cả Ba Ngôi Thiên Chúa , vì cả Ba Ngôi rất yêu thương ta.

- Đọc chung câu 1.

* Câu 2 : Ta cầu nguyện với  Chúa Thánh Thần thế nào ?

Trước khi học Giáo lý, đọc kinh hay cầu ngyện với Thiên Chúa. Chúng ta làm dấu đọc kinh xin ai soi sáng giúp chúng ta ? (Cầu xin  Chúa Thánh Thần). Tại sao ?

        Chúa Thánh Thần như ngọn lửa soi sáng hướng dẫn, thánh hoá làm cho chúng ta trở nên con Thiên Chúa. Chính Ngài kết hợp ta nên một với Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha, và cũng chính Ngài thúc đẩy hướng dẫn ta sống mến Chúa yêu người (bài 27). Vậy chúng ta có nên cầu nguyện với  Chúa Thánh Thần không các em ? (Có)  Và phải cầu nguyện với Ngài như thế nào ?

- Đọc chung câu 2.

* Câu 3 : Ta gắn bó với Chúa Giêsu bằng cách nào ?

-Các em yêu thương ba mẹ, muốn gần gũi tâm sự cùng ba mẹ, em phải làm gì ? (Để các em tự trả lời).

-Em thương mến Thầy cô thì em làm gì để thầy cô vui lòng ? (Phải ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô, học bài, làm bài đầy đủ, thường xuyên thăm hỏi nói chuyện cùng thầy cô).

-Em yêu mến Chúa Giêsu, muốn gắn bó với Chúa Giêsu em phải làm gì ? Anh (chị)  giải thích nhé !

Để có thể tâm sự nói chuyện với ba mẹ, thầy cô thì các em phải đến gặp ba mẹ , thầy cô. Cũng thế, để có thể gắn bó với Chúa Giêsu chúng ta cũng phải đến gặp Ngài, thưa chuyện, tâm sự với Ngài.

Việc gặp gỡ Chúa Giêsu, nói chuyện, tâm sự với Ngài gọi là gì ? (Là cầu nguyện).

Như thế, để gắn bó với Chúa Giêsu , chúng ta hãy năng cầu nguyện với Ngài trong mọi nơi, mọi lúc, nhất là nơi Bí tích Thánh Thể.

Đọc chung câu 3.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ :

1/ Gợi tâm tình :

Các em thân mến, khi cầu nguyện chúng ta hãy cầu nguyện cùng Ba Ngôi Thiên Chúa, vì cả Ba Ngôi rất yêu thương ta luôn ban ơn cho ta, nếu ta thành tâm cầu xin cùng Ngài. Trong tâm tình người con ngoan chúng ta cùng dâng lời cầu xin với Ba Ngôi Thiên Chúa.

2/ Lời nguyện :

Lậy Thiên Chúa Ba Ngôi : Chúa Cha, Chúa Con và  Chúa Thánh Thần, chúng con tin rằng Ba Ngôi rất yêu thương chúng con, xin cho mỗi người chúng con nhận ra được điều này, để chúng con luôn biết hướng lòng cậy trông, tin tưởng, phó thác mọi sự nơi Ba Ngôi, để từng giây từng phút, chúng con được sống trong vòng tay yêu thương của Ba Ngôi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Em cầu nguyện   - cùng Chúa Cha.

- Em cầu nguyện   - cùng Chúa Con.

- Em cầu nguện       - cùng  Chúa Thánh Thần.

- Em cầu nguyện   - cùng Ba Ngôi Thiên Chúa.

VII. BÀI TẬP : Nối các cụm từ vào với nhau cho đúng nghĩa: 

Khi cầu nguyện

em cầu nguyện với

 

a/ Cả Ba Ngôi Thiên Chúa

 
       

               

 


b/ Cầu nguyện

 

Chúa Thánh Thần soi sáng giúp em

 
                         

 

 

c/ Bí tích Thánh Thể

 

 

Em năng cầu nguyện với Chúa Giêsu nơi

 
                       

               

                                               

 

 

VII. SỐNG LỜI CHÚA

Em quyết tâm nhớ và cầu nguyện cùng Ba Ngôi Thiên Chúa  trong mọi công việc như : học bài, ăn cơm xong, khi đi ngủ… bằng cách đọc một Kinh Sáng Danh.

IX. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con biết rằng tâm hồn chúng con đã được chọn làm đền thờ để Ba Ngôi ngự. Xin cho chúng con ý thức điều đó và chuyên chăm cầu nguyện với Ba Ngôi hằng ngày.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục