Bài chào mừng Giám mục đoàn Ad limina 2009

của Liên Tu sĩ Roma ngày 28.6.2009

 

Trọng kính ĐHY Gioan Baotixita,

Trọng kính Đức cha Chủ tịch Phêrô cùng toàn thể các Đức cha

trong đoàn Giám mục Ad limina 2009,

Kính chào quý linh mục, tu sĩ, giáo dân từ khắp nơi về Roma.

Ban Chấp hành cùng tất cả Anh Chị Em tu sĩ linh mục Roma hân hoan chào đón Giám mục đoàn tại nhà nguyện Đại học Giáo hoàng Urbano. Nơi đây còn ghi lại nhiều kỷ niệm thân thương của nhiều Đức cha trong thời gian tu học tại Giáo đô cũng như những buổi gặp gỡ thân tình giữa các Đức cha và Liên tu sĩ Roma. ĐHY Sepe đã chia sẻ với chúng con về những dấu ấn để lại trong tâm trí của ngài trong chuyến đi thăm mục vụ tại Việt Nam. Ngài nhớ mãi về một Giáo Hội Việt Nam trẻ trung, năng động và can đảm.

Năm Thánh 2010, Giáo Hội Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Đây là một chặng đường lịch sử đầy thách đố nhưng Giáo Hội Việt Nam đang thi hành nhiệm vụ truyền giáo với tinh thần can đảm: các Đức cha khôn ngoan và kiên cường trong sứ vụ mục tử; các linh mục, tu sĩ và giáo dân tích cực hơn trong vai trò chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng dân tộc Việt Nam.

Chúng con đặc biệt nhớ đến các vị mục tử mới qua đời trong năm 2009: ĐHY Giuse Maria Phạm Đình Tụng, Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ. Chúng con cũng nhớ đến những vị lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho chúng con. Chúng con đã nhìn vào cuộc đời của họ kết thúc thế nào để noi theo lòng tin của họ (Do thái 13,7). Nổi bật nhất là ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận, vị Tôi Tớ của Thiên Chúa. Ngài đã anh hùng giữ vững đức tin, đức cậy, đức mến trong những năm khó khăn nhất của cuộc đời mục tử. Vì vậy, Ngài đã trở thành chứng nhân của niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh vì yêu thương mọi người. Chúng con cầu nguyện và mong đợi ngày ĐHY Phanxicô Xaviê được Giáo Hội tôn vinh trên bàn thờ.

Chúng con cám ơn các Đức cha tin tưởng chúng con khi gửi chúng con đến Roma để học hỏi và phục vụ Giáo Hội trung ương. Chúng con cố gắng kiên trì học hỏi, khiêm tốn phục vụ và đồng tâm nhất trí với nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Hôm nay kết thúc Năm Thánh Phaolô 2008-2009, con xin được phép trích lời thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma với những lời khuyến khích như sau: “Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Kitô đòi hỏi. Nhờ đó, anh em  sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là Thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa... Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng. (Roma 15, 5-7, 13).

Chúng con tràn trề hy vọng khi đồng hành với Giáo Hội Việt Nam trong sứ vụ truyền giáo, đặc biệt trong Năm Thánh 2010. Ước mong rằng Việt Nam mở cánh cửa cho Chúa để đón nhận Tin mừng của Ngài. Tin mừng mà vị thừa sai Inikhu đem đến Việt Nam từ năm 1533 và các tiền nhân tử đạo đã đổ máu để để làm chứng cho Chúa Kitô. Nhờ Chúa Thánh Thần giúp đỡ, Giáo Hội Việt Nam sẽ đem Tin Mừng Chúa Kitô đến với toàn thể dân tộc Việt Nam đang thành tâm tìm kiếm Chúa và mong đợi được tôn thờ Thiên Chúa là Đấng yêu thương họ mãi mãi.

Lm. Giuse Nguyễn Tất Thắng, Dòng Đa Minh

Phó Chủ tịch Liên Tu sĩ Roma