LỄ THÁNH MARTINO TẠI PHÒNG THUỐC ĐỨC MINH-

CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN

 

 

9g 30 ngày 3 tháng 11 vừa qua, tại phòng khám Đức Minh - Thủ Đức- Soeur lương y André Đỗ Thị Hương Dòng Đaminh Rosa Lima – Miền Mẹ Vô Nhiễm đã tổ chức thánh lễ Martin tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Phòng thuốc bắt đầu hoạt động từ những năm đầu của thập niên 90, tính đến nay đã gần 20 năm. Ban đầu, phòng thuốc chỉ phục vụ cho các Soeur hưu dưỡng – phòng thuốc nằm trong khuôn viên tu viện hưu dưỡng của Dòng- sau đó người thân của các chị em đến khám và chữa bệnh, lâu dần phòng khám được nhiều người gần xa biết đến. Tuy vậy, vì các Soeur lương y, y tá cũng chỉ đủ để phục vụ một lượng người vừa phải nên số lượng bệnh nhân cũng chỉ trong giới hạn cho phép.

Với tâm nguyện chữa bệnh cho mọi người nên Souer Hương đã nhận thánh Martin làm bổn mạng cho phòng thuốc. Trong phòng khám, bức ảnh thánh Martino luôn luôn có hoa tươi, và bệnh nhân nào đến khám dù công giáo hay lương giáo đều đến thắp một nén nhan trước Ngài để khấn xin.

Hôm nay với sự hiện diện khoảng gần 300 người gần xa, những bệnh nhân, những người  quen biết đến chúc mừng ngày lễ bổn mạng của phòng thuốc, tất cả quy tụ trong ngôi nguyện đường nhỏ bé nhưng ấm cúng của tu viện dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ. Dù lương hay giáo, giờ đây mọi người ngồi chung dưới một mái nhà cùng tạ ơn, cùng đứng cùng ngồi…cùng chung một cử chỉ phụng vụ. Một hình ảnh đẹp trong phụng vụ.

Mở đầu thánh lễ, linh mục Martino Mai Văn Sang, cha bề trên dòng Phanxicô viện tu mời gọi cộng đoàn: chúng ta tụ họp nhau đây tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta một gương sống phục vụ không biết mỏi mệt, vị thánh mà nhiều người biết qua sự phục vụ bằng tấm lòng vàng. Chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta biết học, bắt chước sống noi gương thánh nhân phục vụ trong yêu thương giữa thế giới hôm nay. Để thế giới hôm nay ngày càng có nhiều thánh Martino thời đại.

 

Thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của cha Phêrô Nguyễn Thế OP và cha Augustino Nguyễn Văn Chiến ( Gp.Xuân Lộc) cùng các hội đoàn như:   hội Chữ Thập Đỏ quận Thủ Đức, hội Bác Ái Công Thành, hội Y Học Cổ Truyền quận Thủ Đức, quý y bác sĩ bệnh viện Thủ Đức và Thành phố, hòa thượng Thích Nhật Thiện và quý ni sư chùa Kiều Đàm, quý Soeur trong Dòng và đặc biệt là sự hiện diện đông đảo của anh chị em bệnh nhân. Những người từng đến đây khám bệnh cũng như đang điều trị tại đây. Anh Phương, một bệnh nhân đang đến phòng thuốc Đức Minh châm cứu mỗi ngày nói: Tui bị tai biến, mấy tháng nay rồi, trước thì có người phải chở tui đến, bây giờ nhờ đến phòng thuốc mỗi ngày các Soeur chữa trị tui có thể đi một mình được. Vừa nói anh vừa tìm cách lấy chiếc xe máy ra khỏi bãi .

Một bệnh nhân khác khi được hỏi chị đến chữa trị ở đây lâu chưa. Chị trả lời: chị đã khỏe mạnh phần xác nhưng vẫn còn tới đây để được chữa lành phần hồn. Vừa nói chị vừa nhìn Soeur Hằng, một lương y của phòng khám. Tôi còn được biết các bệnh nhân bị những căn bệnh như: gai cột sống, đau nhức, đau bao tử, trẻ em bị di chứng của bại não cũng được các soeur phòng thuốc tận tình chữa khỏi.

Soeur Hương còn cho biết thêm, có một số bệnh nhân lâu ngày Soeur không nhớ nên không gửi thiệp báo nhưng hôm nay vẫn hiện diện nơi đây để cùng mừng lễ. Niềm vui như được nhân đôi. Niềm vui phục vụ ánh ngời trên gương mặt các Soeur phòng thuốc khi gặp lại bệnh nhân cũ mạnh khỏe, nghe biết họ được ơn bình an và như ý   khi cầu nguyện với thánh Martino.

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Martino- vị thánh có tấm lòng vàng, vị thánh chỉ làm những công việc mọn hèn để phục vụ anh chị em đồng loại, ban xuống trên mỗi người chúng ta tinh thần phục vụ trong yêu thương như lòng Chúa mong ước, như Chúa Giêsu đã dạy.

 

Minh Nguyên

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt

 


Giáo Hội Công Giáo Việt Nam