Thư
gửi các sinh viên, học sinh công giáo dịp đầu năm học 2019 – 2020 của Đức Tổng
giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
Đức
Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
RVA 04/09/2019
THƯ GỬI CÁC SINH
VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO
DỊP ĐẦU NĂM HỌC
2019 – 2020
Các con
rất thân mến,
Năm học
mới sắp điểm, đây là thời gian của ân sủng mà Thiên Chúa đã trao cho các con
như trao nén bạc quý giá. Ngài hằng mong ước nén bạc ấy được sinh lời từ những
nỗ lực và gắng công, với lòng biết ơn cùng tinh thần trách nhiệm của các con
đối với bản thân, gia đình, Giáo hội và xã hội. Nhân dịp này, cha muốn bày tỏ
lòng yêu mến của cha cũng như của toàn thể Giáo Hội đối với các con, đồng thời
cha cũng muốn chia sẻ một vài tâm tình, với hy vọng đem lại cho các con niềm
hứng khởi trong năm học mới.
Các con
không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của thế giới, ngay lúc này đây, các
con đang góp phần làm cho thế giới trở nên phong phú. Xã hội sẽ trở nên tươi
sáng hơn, Giáo hội sẽ chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa rực rỡ hơn nếu những
người trẻ, với tâm hồn tươi mới đầy hăng say, mang vào mình ánh sáng và tinh
thần của Đức Giêsu - “Đấng muốn cho
mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2:4). Muốn
được thấm nhuần tâm tình ấy, việc rèn luyện của các con phải toàn diện về nhân
bản, tâm linh, trí tuệ và khả năng chuyên môn.
Chứng
nhân Hy Vọng - Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận lúc sinh thời đã
từng nói: “Học để biết. Học để canh tân. Học để
phục vụ. Học để yêu mến. Chưa
học để phục vụ đúng mức, con chưa mến Chúa đủ” [1]. Hãy không ngừng tạ ơn Chúa nơi tình yêu
và sự hy sinh lớn lao của cha mẹ, cho các con có điều kiện đến trường trau dồi
đức - thể - trí. Để đáp lại tình yêu cao cả ấy, không chỉ dừng lại ở danh hiệu
hay thành tích tiêu biểu, cha ước mong các con có thể nhận ra đâu là điều mà
Thiên Chúa kêu gọi các con sống và hành động. Trong tinh thần ấy, học tập không
đơn thuần để biết hay để làm, mà còn để đổi mới, để yêu mến và phục vụ, để các
con sống vâng theo Thánh Ý. Căn bệnh thành tích nơi một số giáo viên đã đẩy
ngành giáo dục tại Việt Nam xuống dốc, gây nhiều hệ lụy nơi thế hệ tương lai,
nhất là sự gian dối. Trong bối cảnh này, các con được mời gọi sống ngay thẳng,
tôn trọng tiếng nói của lương tâm. Làm như thế là các con đang cố gắng nên
thánh. Quả thật, “Thế giới không
đổi mới, vì người ta quan niệm sự thánh thiện ngoài bổn phận” [2].
Các con
thân mến, “Tinh anh của tuổi trẻ nằm trong tâm
hồn” [3]. Cha nhìn thấy hạt giống thiện hảo trong
trái tim các con và những muốn cùng các con nâng niu nuôi dưỡng, làm cho chúng
trổ sinh bông hạt. Muốn vậy, chúng con phải ra sức quyết tâm “nhổ cỏ lùng” bằng
cách nỗ lực thanh luyện cho lòng mình thoát khỏi các thú vui vô bổ, các đam mê
không lành mạnh và những tính toán lợi lộc giả tạo mau qua. Đồng thời “tưới
nước”, “chăm bón” đều đặn nơi tinh thần cầu nguyện và bác ái, lấy tình yêu
thương mà nối kết mọi người, làm cho hạt giống trong trái tim các con sau khi
mục nát sẽ mặc lấy sự tinh anh tươi trẻ là “lòng
thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho
nhau” (Cl 3,12-13). “Can
đảm lên!” (Ga 16, 33) Là học sinh sinh viên Công Giáo, các con hãy
khước từ những gì nghịch với Chân Lý, hãy vững tâm để cho Lời Chúa là Sự Thật
thánh hiến các con trước những hiện tượng thiếu trung thực làm tổn thương trầm
trọng ngành giáo dục. Mong rằng trước bóng tối cuộc đời, thay vì ngã lòng thì
các con vẫn không ngừng mơ những điều lớn lao, tìm kiếm những chân trời xa
rộng, hướng lên cao hơn, đón nhận những thách đố và dấn thân cống hiến hết
mình. Hãy bám vào Đức Giêsu, Người là bạn đồng hành và là tri kỷ của các con.
Và, hãy
cùng cha lắng lại một chút, các con có thấy Mẹ thiên nhiên đang kêu gào? Trước
tình trạng khủng hoảng sinh thái, “Sống Xanh” không chỉ là nỗ lực làm sạch môi
trường, nhưng còn là cách sống lành mạnh nhân ái. Tri thức không hệ tại ở việc
các con có bao nhiêu điểm 10, nhưng là sự hiểu biết và bảo vệ những giá trị của
sự sống. Các con không tách biệt khỏi xã hội, nhưng được mời gọi sống hiệp
thông, nối kết với toàn thể thụ tạo. Hãy biết từ chối những món đồ không thực
sự cần thiết, chọn những gì có giá trị sử dụng lâu bền và thực sự có ích. Từng
hành động nhỏ mà các con gầy đắp mỗi ngày sẽ “chữa lành” những vết thương Mẹ
thiên nhiên đang phải chịu, sẽ dệt nên mạng lưới sự sống ôm lấy mọi người. Và
chính các con có thể sống xanh, sống thẳng như cây tre Việt ngay trong thời đại
của mình.
Sau
cùng, cha gửi đến các con những tâm tình mà Vị Cha Chung Giáo Hội hoàn vũ nhắn
nhủ: “Các bạn trẻ thân mến, các con hãy
sống hữu hiệu nhất những năm tuổi trẻ của mình. Đừng nhìn đời từ một ban công.
Đừng lẫn lộn hạnh phúc với chiếc ghế bành, hay sống đời sống các con sau một
bức màn. Làm gì thì làm, đừng trở thành thê thảm như một chiếc ô tô phế thải
nghĩa địa! Cũng đừng như những chiếc xe đậu trong bãi, nhưng hãy ước mơ thỏa
chí và hãy đưa ra các quyết định tốt. Hãy mạo hiểm, ngay cả dù điều đó có nghĩa
là phạm sai lầm. Đừng đi qua đời sống một cách vô cảm giác, hay tiếp cận thế
giới như những khách du lịch. Hãy sôi nổi lên! Hãy xua tan nỗi sợ vốn làm tê
liệt các con, để các con không trở thành những xác ướp trẻ. Hãy sống! Hãy dấn
thân cho những gì tốt nhất trong đời sống! Hãy mở cửa lồng, thoát ra và bay
lên! Xin các con đừng về hưu sớm” [4]. Hiểu và sống như thế, các con sẽ là niềm
vui và ơn phúc cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại.
Với
lòng thương mến, Cha mến chúc các con một năm học mới hăng hái, vui tươi và gặt
hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành xuống trên
các con, cũng như trên gia đình, thầy cô và bạn bè của các con.
Thân ái
chào các con!
Hà Nội,
ngày 4 tháng 9 năm 2019
+Giuse
Vũ Văn Thiên
Tổng
Giám mục Hà Nội
[1] Ðức
TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đường
Hy Vọng, 559 – 560.
[2] Ðức
TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đường
Hy Vọng, 23.
[3] Tông
huấn Christus Vivit (01.05.2019),
9.
[4] Tông
huấn Christus Vivit (01.05.2019), 147.