Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc
Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 18.09.2016: „Chúng ta được kêu gọi hãy đáp lại sự khôn ngoan theo tinh thần thế tục
bằng sự khôn ngoan Ki-tô giáo“
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em
một ngày tốt đẹp!
Ngày hôm nay Chúa Giê-su mời gọi chúng
ta hãy suy nghĩ về hai lối sống trái ngược nhau: lối sống theo tinh thần thế tục
và lối sống theo Tin Mừng. Tinh thần thế gian không phải là tinh thần của Chúa
Giê-su. Và Chúa Giê-su đã thực hiện lời mời gọi này qua việc kể lại dụ ngôn về
người quản lý bất trung và tham nhũng, nhưng bất chấp sự bất lương của anh ta,
Ngài vẫn dành cho anh ta lời khen (xc. Lc 16,1-13). Tuy nhiên, cần phải giải thích ngay rằng, viên quản lý này không
được giới thiệu như là một mẫu gương để noi theo, nhưng như là một ví dụ của sự
ranh mãnh. Con người này đã bị quy cho tội quản lý yếu kém tài sản của chủ
mình, và trước khi anh ta bị sa thải, anh ta đã cố gắng khôn khéo để chiếm được
tình cảm của các con nợ, bằng cách là anh ta tha cho họ một phần khoản nợ để bảo
đảm cho mình một tương lai. Chúa Giê-su đã đưa ra nhận định về thái độ đó như
sau: „Con cái đời này khôn khéo hơn con
cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại“ (Lc 16,8).
Chúng ta được kêu gọi hãy đáp lại sự
khôn ngoan theo tinh thần thế tục ấy bằng sự khôn ngoan Ki-tô giáo. Cụ thể là
tránh xa tinh thần và những giá trị thế gian mà ma quỷ rất ưa thích, để sống
theo Tin Mừng. Và tinh thần thế tục – nó biểu lộ thế nào? Tinh thần thế tục biểu
lộ trong những hành vi tham nhũng, lừa gạt và áp bức. Nó là một con đường vô
cùng sai quấy, con đường tội lỗi, nó sẽ dẫn từ điểm này tới điểm khác! Nó giống
như một sợi xích, ngay cả khí nó là con đường – thực là như thế - mà nói chung,
thoải mái và tiện nghi nhất. Trái lại, tinh thần Tin Mừng luôn đòi hỏi một lối
sống nghiêm túc – nghiêm túc nhưng tràn đầy niềm vui -, một lối sống nghiêm túc
và dấn thân, được ghi đậm dấu ấn bởi sự trung thực, bởi sự ngay thẳng, và bởi sự
kính trọng người khác cũng như kính trọng phẩm giá của họ, bởi tinh thần trách
nhiệm. Đó là sự khôn ngoan Ki-tô giáo.
Do sự cần thiết, con đường cuộc sống
luôn mang theo mình một sự quyết định giữa hai con đường: giữa sự lương thiện
và sự bất lương, giữa sự trung tín và sự bất trung, giữa sự ích kỷ và sự vị
tha, giữa điều thiện và điều ác. Người ta không thể dao động giữa con đường này
và con đường kia, giữa ở đây và ở đó, vì chúng sẽ chuyển động tương ứng với những
lô-gích khác biệt và trái ngược. Ngôn Sứ Ê-li-a đã nói với dân Israel đang muốn
đi trên cả hai con đường ấy rằng: „Các
ngươi còn muốn đi hai hàng cho tới bao giờ nữa?“ (xc. 1V 18,21). Đó là một
hình ảnh tuyệt vời. Điều quan trọng là quyết định xem hướng nào là hướng mà người
ta nên chọn để đi theo, và rồi, người ta sẽ chỉ chọn con đường đúng đắn một lần
để tiến về phía trước cách mạnh mẽ và dứt khoát, và tín thác vào ân sủng của
Thiên Chúa cũng như vào ơn trợ giúp của Thánh Thần Ngài.
Đoạn kết của bài Tin Mừng hôm nay rất mạnh
mẽ và rõ ràng: „Không gia nhân nào có thể
làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ
này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm
tôi tiền của được!“ (Lc 16,13). Với giáo huấn này, hôm nay Chúa Giê-su đã
yêu cầu chúng ta phải đưa ra một quyết định rõ ràng giữa Ngài và tinh thần thế
tục, giữa lô-gích của sự tham nhũng, của sự áp bức cũng như của sự tham lam và
lô-gích của sự chính trực, của sự dịu hiền và của sự cùng sẻ chia. Có những con
người luôn luôn trù tính việc tham nhũng giống như là những kẻ nghiện ma túy vậy:
Họ nghĩ rằng, họ tham nhũng một vài lần rồi sau đó thì thôi, khi nào họ muốn.
Ban đầu thì rất nhỏ: một món quà nhỏ ở đây, một gói tiền hối lộ ở đó…
Giữa con đường này và con đường kia, người
ta sẽ từ từ đánh mất đi sự tự do của mình. Ngay cả sự tham nhũng cũng là nguyên
nhân đưa đến sự lệ thuộc, nó đưa sự nghèo túng, sự bóc lột và sự đau khổ tiến về
phía trước. Trong thế giới ngày nay đang có biết bao nhiêu là những nạn nhân của
sự tham nhũng ấy! Biết bao nhiêu là những nạn nhân của sự tham nhũng đang lan
tràn khắp thế giới này! Trái lại, nếu chúng ta cố gắng đi theo lô-gích Tin Mừng,
lô-gích của sự đứng đắn, của sự minh bạch trong ý định và trong cách hành động,
của tình huynh đệ, thì chúng ta sẽ trở thành những kiến trúc sư kiến tạo công
lý, và mở ra đường chân trời của niềm hy vọng cho nhân loại. Qua sự nhưng không
và qua sự trao hiến chính bản thân chúng ta cho những người anh chị em, chúng
ta sẽ phục vụ người chủ đích thực: Thiên Chúa.
Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta
biết luôn chọn theo đường ngay nẻo chính trong bất cứ cơ hội nào cũng như với bất
cứ giá nào, và ở đây tìm thấy được niềm can đảm để dám đi ngược dòng đời, hầu
chỉ đi theo một mình Chúa Giê-su và Tin Mừng của Ngài.
Quảng
trường Thánh Phê-rô, trưa Chúa Nhật ngày 18 tháng 09 năm 2016
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ