Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Regina Coeli
trưa CN 3 PS 10.04.2016: „Sự hiện hiện của
Chúa Giê-su phục sinh biến đổi tất cả!“
*Trước khi đọc Kinh Regina Coeli:
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc hiện ra lần thứ ba của Chúa
Giê-su phục sinh với các môn đệ tại bờ biển Genezareth, cũng như đã mô tả về một
mẻ cá lạ lùng (xc. Ga 21,1-19). Trình thuật này được lồng vào trong phạm vi cuộc
sống hằng ngày của các Tông Đồ. Các Ngài đã trở về quê quán của mình sau những
ngày bị gây chấn động vị cuộc khổ hình, cái chết và sự phục sinh của Chúa
Giê-su, và các ông lại bắt tay vào công việc của mình với tư cách là những ngư
phủ. Đối với các ông, việc nhận thức được những gì đã diễn ra là một điều rất
khó. Nhưng trong khi tất cả có vẻ như đã bị khép lại và chấm dứt, thì Chúa
Giê-su lại tái „kiếm tìm“ các môn đệ của Ngài. Ngài đã lên đường để tìm kiếm các
ông. Lần này thì Ngài bắt gặp các ông đang ở trên biển, nơi mà suốt đêm các ông
đã vất vả với việc lưới cá nhưng chẳng hề bắt được bất cứ con nào. Những mẻ lưới
trống có thể được coi là kết quả đến từ kinh nghiệm của các ông về Chúa Giê-su:
Các ông đã học biết Ngài và đã bỏ tất cả để đi theo Ngài với niềm hy vọng tràn
trề… và giờ đây thì? Đúng là các ông đã nhìn thấy Ngài với tư cách là Đấng Phục
Sinh, nhưng sau đó các ông lại nghĩ: „Ngài
đã đi xa và đã bỏ rơi chúng mình… Điều đó chỉ giống như một giấc mơ thôi…“
Tuy nhiên, vào lúc sáng sớm tin mơ của ngày hôm ấy, Chúa Giê-su
đã xuất hiện trên bờ hồ; nhưng họ không nhận ra Ngài (xc. Ga 21,4). Chúa Giê-su
đã nói với những viên ngư phủ đang rất mệt mỏi và thất vọng rằng: „Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì
sẽ bắt được cá!“ (Ga 21,6). Các môn đệ đã tin tưởng vào Chúa Giê-su và đã
thu được một mẻ cả nhiều đến mức không thể tin nổi. Bấy giờ Gio-an quay mặt về
phía Phê-rô và nói: „Chúa đó!“ (Ga
21,7). Ngay lập tức, Phê-rô nhảy xuống nước và bơi vào bờ để đến với Chúa
Giê-su. Tiếng thốt lên: „Chúa đó!“ chứa
đựng toàn bộ sự hăng say và niềm hứng khởi của niềm tin vào Chúa phục sinh, của
niềm vui tràn đầy, và của sự ngỡ ngàng, mà chúng đứng trong sự tương phản mạnh
mẽ với sự lầm lạc, với sự mất tinh thần và với cảm giác bất lực, tức cảm giác
đã choán chỗ trong cảm nghĩ của các môn đệ. Sự hiện diện của Chúa Giê-su Phục
Sinh đã biến đổi tất cả: Bóng tối trở thành ánh sáng; công việc vô nghĩa tái trở
nên phong nhiêu và đầy hứa hẹn, cảm giác mệt mỏi và cảm giác bị bỏ rơi biến
thành xung lực và niềm xác tín rằng, Ngài đang ở bên chúng ta.
Từ thời điểm đó, Giáo hội, cộng đoàn của Đấng Phục Sinh, lại tái
hồi sinh bởi cách nhìn này. Tất cả chúng ta đều là cộng đoàn của Đấng Phục
Sinh! Nếu như bóng tối sự ác và sự mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày đôi khi bị
quan sát một cách hời hợt nên có vẻ như là đang chiếm ưu thế, thì Giáo hội lại
được lấp đầy với niềm xác tín rằng, giờ đây ánh sáng phục sinh, tức ánh sáng
không bao giờ lịm tắt, đang chiếu sáng trên những người bước đi theo Chúa
Giê-su. Sứ điệp vĩ đại của Đấng Phục Sinh đổ vào trong tâm hồn các tín hữu một
niềm vui nội tại và một niềm hy vọng bất khả chiến bại. Chúa Giê-su thực sự đã
phục sinh! Ngay cả trong thời đại hôm nay, Giáo hội cũng đang làm cho sứ điệp
trang trọng này được vang lên: Niềm vui và niềm hy vọng vẫn luôn còn tuôn đổ
vào trong những con tim, trên những khuôn mặt, những cử chỉ và những lời nói. Tất
cả các Ki-tô hữu đều được kêu gọi hãy công bố Tin Mừng Phục Sinh đến cho tất cả
những ai mà chúng ta gặp gỡ, đặc biệt là cho những người đau khổ, những người
cô đơn, những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn hiểm nghèo; cho các bệnh nhận,
cho những người tị nạn và cho những ai đang bị loại trừ. Chúng ta hãy làm cho tất
cả họ đều nhận được một tia sáng của Chúa Ki-tô phục sinh, một dấu chỉ cho quyền
năng đầy Lòng Xót Thương của Ngài.
Chúa Ki-tô cũng sẽ canh tân niềm tin vào sự phục sinh trong
chúng ta. Ngài sẽ làm cho niềm ý thức về sứ vụ của chúng ta trong sự phục vụ
Tin Mừng và phục vụ anh em, được phát triển trong chúng ta; Ngài chất đầy chúng
ta với Chúa Thánh Thần của Ngài, đến độ chúng ta, được hỗ trợ bởi lời cầu bầu của
Đức Maria, cùng với toàn thể Giáo hội, sẽ có thể công bố sự cao cả của Tình Yêu
Ngài và sự phong phú đến từ Lòng Thương Xót của Ngài.
*Sau khi đọc Kinh Regina Coeli:
Anh chị em thân mến!
Trong niềm hy vọng được ban tặng cho chúng ta bởi Chúa Ki-tô phục
sinh, Cha xin nhắc lại lời kêu gọi của Cha cho sự giải phóng tất cả những người
đang bị bắt cóc tại những vùng chiến tranh; đặc biệt, Cha nhớ tới Cha Tom
Uzhunnalil của Dòng Sa-lê-diêng. Ngài đã bị bắt cóc vào ngày mồng 04 tháng 03 vừa
qua tại Aden, Jemen.
Hôm nay, tại Ý, ngày quốc gia của Đại Học Công Giáo Thánh Tâm sẽ
được cử hành. Ngày này được cử hành với khẩu hiệu „Nell’Italia di domani io ci
sarò“ (Tại Ý, từ ngày mai, tôi sẽ hiện diện ở đó). Cha cầu mong rằng, Đại Học
to lớn này sẽ luôn thực hiện cho giới trẻ Ý một sự phục vụ đầy ý nghĩa, luôn tiếp
tục sứ mạng của mình với sự dấn thân được canh tân và luôn thích ứng việc này với
những nhu cầu hiện tại.
Cha xin kính chào tất cả anh chị em, những người Rô-ma và những
người hành hương đã tới đây từ Ý và từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
Cha cũng xin kính chào các tham dự viên của cuộc đua Marathon. Và Cha xin nồng
nhiệt kính chào, trước hết là các tín hữu đến từ Gandosso, từ Golfo Aranci, từ
Mede Lomellina, Cernobbio, Macerata Campania, Porto Azzurro, Maleo và Sallo
Marcono, và ở đây, Cha nhớ cách đặc biệt tới các ứng viên đang chuẩn bị lãnh nhận
Bí Tích Thêm Sức đến từ Campobasso, Marzocca và Montignano.
Cha xin cám ơn sự hiện diện của các Ca Đoàn đến từ các Giáo xứ,
mà một số người trong họ đã thực hiện một sự phục vụ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô
trong những ngày này.
Cha xin kính chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật tuyệt đẹp.
Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho Cha đấy nhé! Xin chúc anh chị em một bữa
trưa đầy phúc lành, và xin hẹn gặp lại anh chị em!
Quảng trường Thánh Phê-rô
trưa Chúa Nhật ngày mồng 10 tháng 04 năm 2016
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ