Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc
Kinh Truyền Tin Chung Trưa CN III MC, 19.03.2017
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em
một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, tức
Chúa Nhật thứ III Mùa Chay, tường thuật lại cho chúng ta biết về cuộc đối thoại
của Chúa Giê-su với người phụ nữ Samaria (xc. Ga 4,5-42). Cuộc gặp gỡ này diễn
ra khi Chúa Giê-su đi ngang qua Samaria, một khu vực nằm giữa Judea và Galilea.
Vùng đất này là nơi cư ngụ của những con người bị người Do-thái coi thường, vì
những người Do-thái luôn coi họ là những kẻ ly giáo và là những người có xu hướng
lạc giáo. Nhưng chính dân tộc này sẽ là một trong những dân tộc đầu tiên đón nhận
việc loan báo Tin Mừng Ki-tô giáo của các Tông Đồ.
Trong khi các môn đệ đi vào làng để mua
thức ăn thì Chúa Giê-su ở lại bên bờ giếng và xin một người phụ nữ cũng đến đấy,
múc nước cho Ngài uống. Và từ lời xin này đã phát sinh ra một cuộc đối thoại. „Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ
nữ Samaria, cho ông nước uống sao?“ (Ga 4,9) – người phụ nữ thắc mắc. Và
Chúa Giê-su đã trả lời bà: nếu chị biết tôi là ai, và nhận ra được ân huệ mà
tôi sẽ ban cho chị, từ đâu mà đến, thì hẳn là chị đã xin, và tôi đã ban cho chị
„nước hằng sống“ rồi, đó là một thứ
nước thỏa mãn bất cứ cơn khát nào và trở thành một nguồn mạch không thể múc cạn
trong lòng những ai đến uống từ đó (Ga 4,10-14). Việc đến với giếng để múc nước
là điều rất nặng nhọc và vất vả. Sẽ rất tuyệt vời nếu như có sẵn nguồn mạch
tuôn trào để sử dụng!
Nhưng Chúa Giê-su nói về một thứ nước
khác. Khi người phụ nữ nhận ra rằng, con người đang nói với chị là một Ngôn Sứ,
chị đã trao phó cuộc sống của chị cho Ngài, và đặt ra một số câu hỏi liên quan
đến tôn giáo. Sự khát khao của chị về một mối thiện cảm và về một cuộc sống
viên mãn không được thỏa mãn bởi năm đời chồng mà chị đã có, nhưng trái lại, chị
còn bị gây thất vọng và bị lừa dối. Vì thế, người phụ nữ đã bị gây ấn tượng rất
mạnh bởi sự kính trọng to lớn mà Chúa Giê-su dành cho chị, và thậm chí khi Ngài
nói với chị về Đức Tin chân thật với tư cách là một mối tương quan với Thiên
Chúa, với Thiên Chúa Cha, „trong tinh thần
và sự thật“, thì chị liền có linh cảm rằng, có thể con người này là Đấng
Messia, và Chúa Giê-su – điều hiếm khi được nói tới – đã xác định điều đó: „Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị
đây“ (Ga 4,26). Ngài nói với một người phụ nữ đang có một cuộc sống rất ư
là buông thả rằng, Ngài là Đấng Messia. Anh chị em thân mến, nước ban tặng sự sống
đời đời, đã được đổ vào trong lòng chúng ta trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí
Tích Thanh Tẩy.
Trong ngày đó, Thiên Chúa đã biến đổi
chúng ta và lấp đầy chúng ta với ân sủng của Ngài. Nhưng có thể xảy ra chuyện
chúng ta lãng quên ân sủng này hay chỉ giới hạn nó vào một sự kiện cá nhân. Và
có lẽ chúng ta đang đi tìm những „chiếc
giếng“ mà nước của chúng không thể thỏa mãn cơn khát. Nếu chúng ta lãng
quên thứ nước đích thực, chúng ta sẽ đi tìm những chiếc giếng không có nước sạch.
Và rồi Tin Mừng này lại hướng thẳng về chúng ta! Tin Mừng ấy không chỉ hướng về
người phụ nữ Samaria, nhưng còn hướng về cả chúng ta nữa.
Như với người phụ nữ Samaria, Chúa
Giê-su cũng đang nói với chúng ta. Chắc chắn chúng ta đã biết Ngài rồi, nhưng
có lẽ chúng ta vẫn chưa gặp gỡ Ngài một cách cá nhân, trong khi chúng ta nói với
Ngài, và vẫn chưa nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ của mình. Mùa Chay này chính là một
cơ hội thuận tiện để đến gần Ngài, gặp gỡ Ngài trong lời cầu nguyện, trong một
cuộc đối thoại từ con tim với con tim, nói với Ngài và lắng nghe Ngài. Đây
chính là khoảnh khắc quan trọng để nhìn thấy dung nhan Ngài ngay cả trong khuôn
mặt của từng người anh em đau khổ hay của từng người chị em khổ đau.
Bằng cách đó, chúng ta có thể canh tân
ân sủng của Bí Tích Thanh Tẩy trong chúng ta, có thể thỏa mãn cơn khát của
chúng ta về nguồn mạch Lời Chúa và Thánh Thần của Ngài, và nhờ đó cũng có thể
khám phá ra niềm vui của việc trở thành người kiến tạo sự hòa giải, cũng như trở
thành khí cụ của hòa bình trong cuộc sống mỗi ngày. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria
giúp chúng ta để chúng ta thường xuyên đến kín múc ân sủng từ nước phát sinh từ
đá tảng là chính Chúa Ki-tô, Đấng Cứu Độ, và nhờ đó chúng ta có thể tuyên xưng
Đức Tin của mình với niềm xác tín, và có thể - với niềm vui tròn đầy -, công bố
những điều kỳ diệu của Tình Yêu Thiên Chúa, Đấng hằng thương xót và là nguồn mạch
của mọi sự thiện hảo.
Quảng
trường Thánh Phê-rô
Trưa
Chúa Nhật ngày 19 tháng 03 năm 2017
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ