Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền
Tin Chung Trưa CN 10.09.2017: Tình Yêu giúp người ta
hiểu được chân lý, và chân lý thúc đẩy những việc làm của Đức Ái
Anh chị em thân mến,
Cha mới bước vào nhà thờ này cách đây ít phút, trong nhà thờ này
đang có các Thánh Tích của Thánh Phê-rô Claver, Cha đã làm phép những viên đá đầu
tiên cho những công trình đã được xác định để giúp đỡ những người đang gặp cảnh
khó khăn, và Cha vừa mới vào thăm nhà của bà Lorenza, nơi hằng ngày bà đón nhận
nhiều anh chị em của chúng ta để trao cho họ đồ ăn, thức uống và mối thiện cảm.
Cuộc gặp gỡ đó đã đem lại cho Cha rất nhiều ích lợi, vì ở đấy người ta có thể
nhận thấy được Tình Yêu của Thiên Chúa cụ thể như thế nào, Tình Yêu ấy trở
thành sự sống hằng ngày như thế nào.
Cùng với tất cả mọi người, chúng ta hãy đọc Kinh Truyền Tin, và ở
đây, tưởng nhớ tới mầu nhiệm Nhập Thể của Lời Thiên Chúa. Chúng tay cũng hãy nhớ
tới Đức Maria, người đã cưu mang Chúa Giê-su và sinh hạ Ngài cho thế giới. Sáng
nay chúng ta đã chiêm ngưỡng Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Chiquinquirá. Như anh chị
em đã biết, bức ảnh này đã bị bỏ mặc trong suốt một thời gian dài, màu của nó
đã bị phai, còn bản thân nó thì đã bị hư hỏng, cũng như đã bị thủng nhiều chỗ.
Nó đã bị đối xử như một mảnh vải cũ rách, mà không hề có bất cứ một sự cung
kính nào cho tới khi nó được xử lý và tẩy sạch bụi bặm.
Hồi ấy, một người phụ nữ mộc mạc mà theo tương truyền, tên của
Bà là María Ramos, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên tôn kính Đức Mẹ
Chiquinquirá; bà thấy trên mảnh vải này có một cái gì đó khác. Bà đã can đảm
cũng như đã tin để đặt bức ảnh đã bị phai màu và hư hỏng này vào một chỗ cung
kính, để tái trao lại cho bức ảnh ấy phẩm giá mà nó đã bị đánh mất. Bà đã biết
gặp gỡ và tôn kính Đức Mẹ, người đang bế Chúa Giê-su trên tay mình, trong cái
mà nó có vẻ khác với điều không đáng kể và vô dụng.
Bằng cách đó, bà đã trở thành một tấm gương mẫu mực cho tất cả
những ai, mà qua những cách thức khác nhau, cố gắng trao lại phẩm giá cho những
người anh chị em đang phải nằm liệt giường vì bệnh tật và vì những vết thương
cuộc sống; cho những người không hài lòng với cuộc sống này, và làm việc để
giúp họ có được những nơi ở xứng đáng, cũng như giúp họ trong những khi họ gặp khó
khăn, và đặc biệt là cầu nguyện cách kiên định để có thể tái lấy lại cho những
anh chị em ấy vinh quang của con cái Thiên Chúa mà họ đã đánh mất.
Thiên Chúa dậy chúng ta thông qua mẫu gương của những người
khiêm nhường và những người không đáng kể. Khi Ngài ban cho bà María Ramos, một
phụ nữ mộc mạc, ơn tôn kính bức ảnh Đức Trinh Nữ trong sự nghèo túng của tấm vải
bị hư hỏng này, thì Ngài cũng đã ban cho bà Isabel, một phụ nữ bản địa, và con
trai của bà là Miguel, khả năng như là những người đầu tiên phát hiện ra tấm vải
này với mẫu ảnh Đức Mẹ trong hình thức đã được biến đổi và làm mới. Họ chính là
những người đầu tiên đã có thể chiêm ngưỡng mảnh vải này với cặp mắt đơn thành
nhưng hoàn toàn được đổi mới, và đã có thể nhìn thấy trong đó sự phản chiếu của
ánh sáng Thiên Chúa, mà ánh sáng ấy biến đổi tất cả và làm cho tất cả nên mới.
Mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa được mạc khải một cách rõ ràng cho những người
nghèo và những người khiêm nhu mà họ luôn chiêm ngưỡng sự hiện diện của Thiên
Chúa. Họ - những người nghèo và những người đơn thành – chính là những người đầu
tiên đã nhìn thấy Đức Mẹ Chiquinquirá, và đã trở thành những thừa sai của Mẹ để
công bố sự mỹ miều cũng như sự thánh thiện của Đức Nữ Trinh.
Và trong nhà thờ này, chúng ta sẽ cầu nguyện cùng Đức Mẹ, Đấng
đã tự gọi mình là „tớ nữ thấp hèn của
Chúa“, và cầu nguyện cùng Thánh Phê-rô Claver, „người nô lệ vĩnh viễn của những người da đen“, như chính Ngài đã để
cho người ta gọi mình như thế kể từ ngày Ngài tuyên khấn trọng thể. Ngài chờ đợi
những con tàu mà chúng chạy từ Phi Châu tới tân thế giới, tức tới trung tâm buốn
bán người nô lệ. Ngài thường xuyên chăm sóc cho họ bằng những cử chỉ của Tin Mừng,
vì họ không có khả năng giao tiếp, trừ việc thể hiện qua những cử chỉ. Trong
lúc đó Thánh Phê-rô Claver đã biết được tại sao người ta lại hiểu ngôn ngữ của
Tình Yêu và của Lòng Xót Thương. Một sự âu yếm vượt lên trên bất cứ ngôn ngữ
nào. Trong thực tế, Tình Yêu giúp người ta hiểu được chân lý, và chân lý thúc đẩy
những việc làm của Đức Ái: cả hai thuộc về nhau, và cả hai không thể tách rời
nhau. Khi Ngài cảm thấy chán ghét họ - vì những người nghèo túng nhất thường đến
nơi trong tình trạng kinh khủng -, thì Thánh Nhân đã hôn lên các vết thương của
họ.
Sau khi Thánh Phê-rô Claver đã ai ủi hàng trăm ngàn người trong
hoàn cảnh cô đơn, với một cách thức phải nói là anh hùng và khiêm tốn, và được
xác định bởi Đức Ái, thì chính Thánh Nhân lại phải qua đời trong một hoàn cảnh
không được ai đoái hoài tới; tất cả đều lãng quên Ngài, và Ngài đã trải qua bốn
năm cuối đời của mình trong một túp lều với bệnh tật, và trong hoàn cảnh bỉ bỏ
rơi đến tồi tệ. Đó là lương bổng của thế gian, nhưng Thiên Chúa lại trả lương bằng
cách khác.
Trong thực tế thì Thánh Phê-rô Claver đã làm chứng với một cách
thức phi thường cho tinh thần trách nhiệm và cho sự sẻ chia mà mỗi người trong
chúng ta đều nên có đối với những người anh chị em của mình. Vị Thánh này đã bị
nhiều người buộc tội cách thiếu công tâm vì sự nhiệt tình đến lộ liễu của Ngài,
và vì thế, Ngài đã phải chuốc lấy cho mình những lời chỉ trích cay nghiệt, cũng
như đã chuốc về cho mình sự chống đối liên miên của những kẻ sợ rằng, sứ mạng của
Ngài sẽ phá hoại việc buôn bán người nô lệ mà nó mang đến nhiều lợi nhuận.
Nhưng tại Columbia và trên thế giới ngày nay, hàng triệu người vẫn
đang bị bán như những nô lệ, hay hằng triệu người đang cầu xin cho có được một
chút tình người, một cái nhìn trìu mến, họ đang lênh đênh trên biển, hay đang
phải ra đi vì đã bị mất tất cả, từ phẩm giá cho tới những quyền lợi riêng của
mình.
Đức Mẹ Chiquinquirá và Thánh Phê-rô Claver mời gọi chúng ta hãy
dấn thân cho phẩm giá của tất cả những người anh chị em chúng ta, đặc biệt là
cho những người nghèo và cho những người đang bị đẩy ra bên lề xã hội, cho những
người bị bỏ rơi, cho những người tị nạn và cho những người đang phải đau khổ vì
bạo lực hay vì nạn buôn bán nô lệ. Tất cả họ đều có phẩm giá của mình và đều là
họa ảnh sống động của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều được sáng tạo nên theo họa
ảnh của Thiên Chúa và giống hệt như Ngài. Đức Trinh Nữ Maria đang ôm lấy tất cả
chúng ta với tư cách là những người con yêu của Mẹ.
Chúng ta hãy dâng lời nguyện cầu của mình lên cùng Đức Mẹ Khiết
Trinh, để Mẹ giúp chúng ta khám phá ra dung nhan của Thiên Chúa trong từng người
một thuộc thời đại chúng ta.
Nhà Thờ Thánh Phê-rô
Claver, Cartagena, Colombia
Trưa Chúa Nhật ngày mồng
10 tháng 09 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển
ngữ