Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc
Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN, 07.10.2018
Anh
chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (xc. Mc 10,2-16) trình bày cho chúng ta biết Lời của
Chúa Giê-su về đời sống hôn nhân. Câu chuyện bắt đầu với sự kích động của những
người Pha-ri-siêu. Họ đến hỏi Chúa Giê-su rằng, liệu người chồng có được phép rẫy
bỏ vợ mình như được quy định trong Luật Mô-sê hay không (xc. Mc 10,2-4)? Trước
câu hỏi đó, với sự khôn ngoan và quyền năng đặc biệt mà Ngài đã nhận được từ
Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-su đã đặt Luật Mô-sê vào trong một chiều kích mới, bằng
cách nói rằng: „Chính vì các ông lòng
chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông“ (Mc 10,5). Đó
là một sự nhượng bộ nhằm giúp san bằng những vết nứt nơi sự ích kỷ của chúng
ta, nhưng nó không tương ứng với mục đích nguyên thủy của Đấng Sáng Tạo.
Và
ở đây Chúa Giê-su đã trưng dẫn sách Sáng Thế: “Ngay từ khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã dựng nên con người
có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình”
(Mc 10,6-7). Và Ngài đưa ra kết luận: “Sự
gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9). Trong
kế hoạch nguyên thủy của Đấng Sáng Tạo, vấn đề không phải là người nam cưới một
người nữ, và người phụ nữ có thể khước từ khi mọi chuyện không trôi chảy.
Không, thay vì thế, người nam và người nữ được kêu gọi hãy nhìn nhận nhau, bổ
túc cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống hôn nhân. Giáo huấn đó của Chúa
Giê-su là điều hết sức rõ ràng và không thể bị nhầm lẫn; Giáo huấn ấy bảo vệ phẩm
giá hôn nhân với tư cách là một sự hiệp nhất trong Tình Yêu bao hàm sự thủy
chung. Điều giúp cặp vợ chồng được luôn hiệp nhất trong hôn nhân, đó chính là
Tình Yêu trong sự trao hiến lẫn cho nhau, mà Tình Yêu ấy được nâng đỡ bởi ân sủng
của Chúa Giê-su. Nếu những mối quan tâm cá nhân vượt lên trên niềm an bình của đôi
vợ chồng, thì sự hiệp nhất của họ sẽ không thể bền vững.
Và
đó chính là điều được rút ra từ Tin Mừng, mà với một thực tế to lớn, nó nhắc nhớ
chúng ta rằng, cả người nam và người nữ đều được kêu gọi để sống kinh nghiệm
tương quan và Tình Yêu, và cả hai hãy sẵn sàng tiếp nhận những cử chỉ đầy đớn
đau mà có thể chúng sẽ đưa họ vào một cơn khủng hoảng. Chúa Giê-su không cho
phép tất cả những gì có thể làm cho các mối tương quan bị đổ vỡ. Ngài thực hiện
điều đó để xác định kế hoạch của Thiên Chúa, mà trong kế hoạch đó, sức mạnh và
vẻ đẹp của những mối tương quan nhân loại là điều rất nổi bật. Một mặt, Giáo hội
không bao giờ trở nên mệt mỏi trong việc khẳng định vẻ đẹp của gia đình như được
lưu truyền cho chúng ta thông qua Kinh Thánh và Truyền Thống; đồng thời, Giáo hội
cố gắng làm cho sự gần gũi từ mẫu của mình trở nên cụ thể và rõ ràng hơn đối với
những người đang phải trải qua sự đổ vỡ nơi các mối tương quan, hay đang mang
các mối tương quan ấy tiến về phía trước, với những nỗi khổ đau và nhọc nhằn.
Cách
thức mà chính Thiên Chúa đối xử với dân bất trung của mình – cụ thể là chúng ta
-, dậy cho chúng ta biết rằng, Tình Yêu bị tổn thương sẽ có thể được chữa lành
nhờ vào Lòng Thương Xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Vì thế, trong những hoàn
cảnh như thế, Giáo hội không bao giờ đòi hỏi phải ngay lập tức đưa ra lời kết
án duy nhất và đơn độc. Trái lại, khi tận mắt chứng kiến rất nhiều những trường
hợp đổ vỡ đầy khổ đau trong đời sống hôn nhân, Giáo hội cảm thấy được kêu gọi sống
sự hiện diện Tình Yêu, Đức Ái và Lòng Nhân Hậu của mình, để đưa những con tim
tan nát và thất lạc về lại với Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ
Maria để Mẹ giúp đỡ các cặp hôn nhân biết luôn luôn sống và canh tân mối dây
liên kết của họ nhờ vào hồng ân nguyên thủy của Thiên Chúa.
Quảng
trường Thánh Phê-rô
Trưa
Chúa Nhật, ngày mồng 07 tháng 10 năm 2018
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ