Đức Giáo Hoàng Phanxicô Giải
Thích “... những tiếng nói khác nhau vang lên trong chúng ta ... tiếng nói của
Thiên Chúa, ân cần nói với lương tâm, và có tiếng nói cám dỗ dẫn đến điều ác
...”
(Bài giảng Chúa Nhật Chúa Chiên Lành)
LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
Thư viện
điện tông tòa
Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2020
Anh
chị em thân mến, chào tất cả anh chị em một buổi sáng tốt lành!
Chúa
nhật thứ tư sau lễ Phục sinh, mà chúng ta cử hành hôm nay, được dành riêng cho
Chúa Giêsu Mục tử nhân lành. Tin Mừng nói: “Chiên lắng nghe tiếng
nói của Người : Người gọi chiên của mình, từng con một theo tên”
(Gio-an 10: 3). Chúa gọi chúng ta bằng tên, gọi
chúng ta vì Người yêu thương chúng ta. Tuy nhiên, Tin Mừng nói, có những
tiếng nói khác không được phép đi theo: những tiếng nói của những người lạ, của kẻ trộm và kẻ cướp chỉ
muốn sự xấu xa cho chiên.
Những
tiếng nói khác nhau này cộng hưởng trong chúng ta. Có tiếng nói của Thiên
Chúa, ân cần nói chuyện với lương tâm, và có tiếng nói cám dỗ dẫn đến cái
ác. Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng nói của Mục tử nhân lành
phân biệt với tiếng nói của kẻ trộm, làm thế nào chúng ta có thể phân biệt linh
hứng của Thiên Chúa với lời đề nghị của thần dữ? Bạn có thể học cách phân
biệt hai giọng nói này: thực ra chúng nói hai ngôn ngữ khác nhau, nghĩa là,
chúng có những cách đối nghịch khi gõ vào trái tim chúng ta. Chúng nói các
ngôn ngữ khác nhau. Khi chúng ta biết cách phân biệt ngôn ngữ này với ngôn
ngữ kia, chúng ta cũng có thể phân biệt tiếng nói của Chúa với tiếng nói của thần
dữ. Tiếng nói của Thiên Chúa không bao giờ ép buộc: Thiên Chúa đề
nghị, Người không áp đặt. Thay vào đó, tiếng nói xấu quyến
rũ, tấn công dồn dập, bắt buộc: nó khơi dậy những ảo ảnh rực rỡ, cám dỗ nhưng
chỉ là những cảm xúc mau qua. Lúc đầu, nó dỗ ngon dỗ ngọt, khiến chúng ta
tin rằng chúng ta toàn năng, nhưng sau đó để lại cho chúng ta sự trống rỗng bên
trong và buộc tội chúng ta: "Mày chẳng đáng gì cả". Trong khi
đó, tiếng nói của Thiên Chúa, sửa chữa chúng ta, một cách rất kiên nhẫn, nhưng
luôn khuyến khích chúng ta, an ủi chúng ta: nó luôn nuôi dưỡng hy vọng. Tiếng
nói của Chúa là tiếng nói có cả một chân trời, thay vào đó, tiếng nói của kẻ xấu
đưa bạn đến một chân tường, đưa bạn đến một góc kẹt.
Một
sự khác biệt khác. Tiếng nói của kẻ thù làm xao lãng hiện tại và muốn
chúng ta tập trung vào nỗi sợ hãi của tương lai hoặc nỗi buồn của quá khứ - kẻ
thù không muốn hiện tại -: nó mang những nỗi đắng cay quay trở lại, những ký ức
về những sai lầm phải gánh chịu, những nỗi đắng cay, những ký ức vể những người
làm tổn thương chúng ta ..., nhiều ký ức tồi tệ. Thay vào đó, tiếng nói của
Chúa nói về hiện tại: “Bây giờ bạn có thể làm điều tốt lành, bây giờ bạn có thể
thực hiện sự sáng tạo của tình yêu, bây giờ bạn có thể gạt bỏ những hối tiếc và
cắn rứt đã giam giữ trái tim tù nhân của bạn”. Nó làm chúng ta linh hoạt,
mang chúng ta tiến về phía trước, nhưng nói về hiện tại: bây giờ.
Một
lần nữa: hai tiếng nói đặt ra cho chúng ta những câu hỏi khác nhau. Điều
gì phát xuất từ Thiên Chúa sẽ là: "Điều gì tốt cho tôi?". Thay
vào đó, tên cám dỗ sẽ nhấn mạnh vào một câu hỏi khác: "Tôi muốn làm
gì?". Tôi muốn gì: tiếng nói xấu xa luôn xoay quanh cái tôi, xoay
quanh sự săn đuổi của nó, nhu cầu của nó, mọi thứ và ngay lập tức. Nó
giống như ý thích bất chợt của trẻ con: mọi thứ và bây giờ. Tuy nhiên, tiếng
nói của Thiên Chúa không bao giờ hứa hẹn niềm vui rẻ tiền: nó mời gọi chúng ta
vượt lên trên bản thân để tìm thấy sự tốt lành, bình an đích thực. Hãy nhớ
rằng: cái ác không bao giờ đem lại bình an, nó đem lại sự say mê lúc trước
nhưng rồi để lại cay đắng lúc sau. Đây là kiểu cách của cái ác.
Cuối
cùng, tiếng nói của Thiên Chúa và tiếng nói của tên cám dỗ lên tiếng trong các
“môi trường” khác nhau: kẻ thù thích bóng tối, giả dối, nói xấu; Chúa yêu
ánh sáng, sự thật, sự minh bạch chân thành. Kẻ thù sẽ nói với chúng ta:
“Hãy khép mình lại, để không ai hiểu bạn và lắng nghe bạn, đừng
tin!”. Trái lại, điều tốt lành mời gọi chúng ta mở ra, để trở nên rõ ràng,
tin tưởng vào Thiên Chúa và tin vào người khác. Anh chị em thân mến, trong
thời gian này, nhiều suy nghĩ và mối quan tâm khiến chúng ta trở lại với chính
mình. Chúng ta chú ý đến những tiếng nói đang lại gần cõi lòng của chúng
ta. Hãy hỏi chúng từ đâu đến. Chúng ta xin ơn nhận ra và đi theo tiếng
nói của vị Mục tử nhân lành, người đưa chúng ta ra khỏi giới hạn của sự ích kỷ
và dẫn chúng ta đến đồng cỏ tự do đích thực. Xin Đức Mẹ, Mẹ Chỉ Bảo Đường
Lành, hướng dẫn và đồng hành giúp chúng ta phân biệt điều tốt điều xấu.
Sau
kinh LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
Anh chị
em thân mến,
Hôm nay cũng là Ngày thế giới cầu nguyện cho
ơn gọi các linh mục và tu sĩ. Cuộc sống Kitô hữu luôn luôn và luôn luôn là
một sự đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa, trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Ngày này nhắc nhở cho chúng ta về những
gì Chúa Giêsu đã nói một ngày nọ, cụ thể là cánh đồng Nước Thiên Chúa đòi hỏi rất
nhiều công việc và chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Cha gửi thợ đến làm việc
trong cánh đồng của Ngài (Mát-thêu 9:37-38). Chức linh
mục và đời sống thánh hiến đòi hỏi can đảm và kiên trì; không cầu nguyện người
ta không đi trên con đường này. Tôi kêu mời mọi người khấn xin Chúa ban
cho món quà, đó là những người thợ lành nghề cho Vương quốc của Ngài, với trái
tim và đôi tay sẵn sàng dành cho tình yêu của Ngài.
Một
lần nữa tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh Covid-19, với những người
cống hiến hết mình để chăm sóc tất cả những người đang phải đau khổ chịu đựng đại
dịch bất cứ cách nào. Đồng thời, tôi muốn hỗ trợ và khuyến khích sự hợp
tác quốc tế đang diễn ra với nhiều sáng kiến khác nhau để đáp ứng thích đáng và hiệu quả
đối với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà chúng ta đang gặp phải. Trên thực
tế, điều quan trọng là phải tập hợp được các kỹ năng khoa học, một cách minh bạch
và vô vụ lợi, để tìm ra vắc-xin và phương pháp điều trị và đảm bảo cho mọi người
được tiếp cận các công nghệ thiết yếu, cho phép mọi người nhiễm bệnh, ở mọi nơi
trên thế giới, nhận được sự chăm sóc sức khỏe cần thiết.
Tôi
xin gửi sự quan tâm đặc biệt đến Hiệp hội "Meter", là người đề xướng
Ngày Toàn quốc dành cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, bóc lột và thờ
ơ. Tôi khuyến khích các nhà quản lý và nhà điều hành tiếp tục các hành động
phòng ngừa và nâng cao nhận thức của họ bên cạnh các cơ quan giáo dục khác
nhau. Và tôi cảm ơn những trẻ em từ Hiệp hội đã gửi cho tôi một bức
ảnh ghép với hàng trăm bông hoa cúc được các em tô màu. Xin cảm
ơn!
Chúng
ta vừa mới bắt đầu tháng Năm, tháng kính Đức Mẹ cách đặc biệt, trong tháng này
các tín hữu yêu thích đi viếng các Đền thánh dành riêng cho Mẹ. Năm nay,
do tình hình y tế sức khỏe, chúng ta đến những địa điểm đức tin và sùng kính
này một cách thiêng liêng, đặt những mối quan tâm, kỳ vọng và kế hoạch cho
tương lai của chúng ta trong trái tim của Đức Trinh Nữ.
Và
vì cầu nguyện là một giá trị phổ quát, tôi chấp nhận lời đề nghị của Cao Uỷ về
Tình Huynh Đệ Con Người cho các tín đồ của tất cả các tôn giáo tham gia cách tâm
linh ngày 14 tháng 5 vào một ngày cầu nguyện, ăn chay và làm việc từ thiện, để
cầu xin Chúa giúp nhân loại vượt qua đại dịch coronavirus. Xin hãy nhớ:
ngày 14 tháng 5, tất cả các tín đồ, các tín đồ của các truyền thống khác nhau,
cùng nhau cầu nguyện, ăn chay và làm các công việc từ thiện.
Chúc
tất cả anh chị em một ngày chủ nhật tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho
tôi. Chúc một bữa trưa ngon miệng và tạm biệt.
Phê-rô
Phạm Văn Trung dịch.
https://www.catholicnewsworld.com