Bài giảng của
ĐTC Phan-xi-cô trong Đại Lễ Chúa Ki-tô Vua: Vương Quyền của Chúa
Giê-su, Vương Quyền của vị mục tử yêu thương
Anh chị em thấn mến,
Phụng Vụ hôm nay
mời gọi chúng ta hãy hướng cái nhìn lên Chúa Giê-su, Đấng là vua của toàn thể
vũ trụ. Những lời tuyệt vời của Kinh Tiền Tụng
nhắc nhớ chúng ta rằng, Vương Quốc của Ngài là Vương Quốc của chân lý và của sự
sống, là một Vương Quốc của sự thánh thiện và của ân sủng, một Vương Quốc của
công lý, tình thương và hòa bình. Các bài đọc mà chúng ta đã nghe, chỉ ra cho
chúng ta thấy Chúa Giê-su đã sống Vương Quốc của Ngài như thế nào; Ngài đã làm
cho Vương Quốc của Ngài trở thành lịch sử như thế nào; và hôm nay Ngài thỉnh
cầu chúng ta điều gì.
Trước hết, những bài đọc đó nói với
chúng ta rằng, Chúa Giê-su đã hiện thực hóa Vương Quyền của Ngài bằng sự gần gũi và sự trìu mến đối với chúng ta. Ngài
là vị mục tử đã được mô tả từ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tức bài trích từ
sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en. Toàn bộ chương mà từ đó bài đọc một hôm nay
được rút ra, đã được dệt nên bởi những lời nói về sự ân cần và tình thương của
vị mục tử đối với đoàn chiên của mình: Tìm kiếm, có cái nhìn bao quát, tập
trung lại từ sự phân tán, dẫn đưa tới cánh đồng cỏ, để cho nghỉ dưỡng, tìm kiếm
con chiên bị mất, dẫn đưa con chiên lầm lạc trở về, băng bó vết thương, lo lắng
cho những con chiên bị đau yếu, chịu trách nhiệm, và chăn nuôi. Tất cả những
hành động ấy đều đã trở thành hiện thực trong Chúa Giê-su Ki-tô: Ngài thực sự
là „Đại mục tử của đoàn chiên và là người bảo vệ tâm hồn chúng ta“ (xc. Dt 13, 30; 1 Phr 2, 25).
Và khi chúng ta
được kêu gọi để trở nên những vị mục tử trong Giáo hội, thì chúng ta không thể
đi ra khỏi mô hình ấy, nếu chúng ta không muốn trở thành những kẻ chăn thuê. Trong mối liên hệ ấy, dân Thiên Chúa sở hữu một
sự bén nhậy không sai lầm trong việc nhận biết những mục tử tốt lành và phân
biệt họ với những kẻ chăn thuê.
Chúa Giê-su đã mang
Vương Quốc của Ngài tới với sự chiến thắng và tới với sự phục sinh của Ngài như
thế nào? Trong thư thứ
nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, Thánh Phao-lô Tông Đồ nói rằng: „Vì Ngài sẽ
thống trị cho tới khi Thiên Chúa Cha đặt tất cả mọi quân thù xuống dưới chân
Ngài“. Và Thiên Chúa Cha đã khuất phục tất cả cho Chúa Con theo từng phần
một, như chính Chúa Con cũng đã chinh phục tất cả cho Thiên Chúa Cha, và cuối
cùng là chính Ngài.
Chúa Giê-su không phải là vị vua theo
kiểu thế gian: đối với Ngài, nắm vương quyền không có nghĩa là sai khiến, nhưng
là vâng lời Thiên Chúa Cha, trao hiến chính bản thân mình cho Ngài, vì để làm
tròn kế hoạch Tình Yêu và cứu độ của Ngài. Với cách thức ấy, có một sự hỗ tương
tròn đầy giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Như thế, Triều Đại của Chúa Ki-tô là
một Triều Đại lâu bền, trong đó tất cả đều được khuất phục cho Chúa Con, và tất
cả lại được trao hiến cho Chúa Cha. „Kẻ thù cuối cùng sẽ
bị tước quyền, đó là sự chết“. Và sau cùng, khi tất cả đều được đặt
bên dưới Vương Quốc của Chúa Giê-su, thì rồi tất cả, và ngay cả chính Chúa
Giê-su cũng sẽ đều được chinh phục cho Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa sẽ trở nên
tất cả trong tất cả.
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật về
những điều mà Triều Đại của Chúa Giê-su đòi hỏi từ phía chúng ta: Bài Tin Mừng
ấy nhắc nhớ chúng ta rằng, sự gần gũi và sự dịu hiền
cũng sẽ trở thành quy luật đối với chúng ta, và rằng, chúng ta sẽ bị xét xử
theo những điều đó. Điều đó sẽ trở nên thước đo cho cuộc phán
xét của chúng ta. Đó là một trình thuật lớn về ngày phán xét cuối cùng
được kể lại trong chương 25 của sách Tin Mừng theo
Thánh Mát-thêu: „Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương
Quốc đã được dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta
đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các
ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu,
các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm“ (Mt 25, 34-36). Nhưng
những người công chính sẽ hỏi: Đã khi nào chúng tôi làm tất cả những điều đó
cho Ngài đâu? Và Ngài sẽ trả lời: „Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi
làm như thế cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của Ta đây, là các ngươi đã
làm cho chính Ta vậy“ (Mt 25, 40).
Ơn cứu độ không bắt đầu với việc tuyên
xưng Vương Quyền của Chúa Ki-tô, nhưng với sự mô phỏng những công việc của đức
ái trước tha nhân, mà qua đó Chúa Giê-su đã hiện thực hóa Vương Triều của Ngài.
Ai thực hiện những công việc ấy thì chỉ ra rằng, họ đã đón
nhận Vương Triều của Chúa Ki-tô, vì người ấy đã dọn sẵn một chỗ trong lòng của
mình cho Tình Yêu Thiên Chúa. Vào lúc kết thúc cuộc sống của chúng ta,
chúng ta xẽ bị xét xử theo Tình Yêu, theo sự gần gũi
và sự dịu hiền đối với những người anh em và chị em của chúng ta. Nó lệ thuộc
vào việc liệu chúng ta có bước vào trong vương triều của Ngài hay không, chúng
ta thích nghi với phía bên này hay phía bên kia.
Chúa Giê-su đã khai mạc Vương Triều của
Ngài nơi chúng ta trong sự chiến thắng của Ngài, nhưng điều đó còn tùy thuộc
vào chuyện mỗi người chúng ta có bước vào hay không, nó đã bắt đầu ngay từ cuộc
sống này rồi – Triều Đại Thiên Chúa bắt đầu ngay bây giờ -, bằng cách chúng ta
trở nên hoàn toàn cụ thể đối với tha nhân, đối với những người anh em đang ngửa
tay xin chúng ta lương thực, quần áo, sự đón nhận, tình liên đới, và những lời
chỉ dẫn của Đức Tin. Và nếu chúng ta thực sự yêu thương những người anh em và
những người chị em ấy, thì rồi chúng ta cũng sẽ được khích lệ để chia sẻ với
những người anh chị em đó những điều có giá gị nhất đối với chúng ta, có nghĩa
là chính Chúa Giê-su và Tin Mừng của Ngài.
Ngày hôm nay Giáo
hội giới thiệu với chúng ta các vị Tân Hiển Thánh như là những mẫu gương. Các Ngài là những người đã phụng sự Vương Triều của Thiên Chúa
bằng những cách thức riêng của các Ngài thông qua những công việc tận hiến một
cách rộng lượng cho Thiên Chúa cũng như cho những người anh chị em. Các Ngài đã trở thành người thừa tự của Vương Triều Thiên Chúa.
Mỗi người trong các Ngài cũng đều đã đáp lại giới luật yêu mến Thiên Chúa và
thương yêu tha nhân với những sáng kiến to lớn. Các Ngài đã hoàn toàn tận hiến
chính mình cho việc phục vụ những người cùng rốt, các Ngài đã giúp đỡ những
người cần tới sự giúp đỡ, các bệnh nhân, những người già cả và các khách hành
hương. Quyền ưu tiên của các Ngài đối với những con người bé nhỏ và đối với
những người nghèo khổ đã phản ánh Tình Yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Các Ngài đã kiếm tìm lòng thương xót trong mối quan hệ cá nhân và
mạnh mẽ của mình đối với Thiên Chúa, và các các Ngài đã tìm thấy tình thương
xót đó. Tình Yêu thực sự đối với tha nhân phát xuất từ
tình thương xót ấy. Vì thế, trong giờ phán xét, các Ngài đã được nghe
những lời sau: „Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc
đã được dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa!“ (Mt 25, 34).
Với cuộc tôn phong Hiển Thánh hôm nay,
chúng ta đã tái tuyên xưng niềm tin vào mầu nhiệm của Vương Triều Thiên Chúa
cũng như Vương Quyền của Chúa Ki-tô, của vị Mục Tử tràn đầy tình thương đối với
đoàn chiên của Ngài. Ước chi các vị Tân Hiển Thánh, với gương sáng và lời bầu
cử của các Ngài, sẽ làm cho niềm vui được lớn lên trong chúng ta, để đi trên
con đường của Tin Mừng và đón nhận Tin Mừng như là la bàn của cuộc sống. Chúng
ta đi theo dấu chân của các Ngài, chúng ta đi theo Đức
Tin và lòng nhân hậu của các Ngài, vì niềm hy vọng của chúng ta cũng được biểu
lộ trong sự bất tử. Chúng ta đừng để mình bị đánh lạc hướng
bởi những mối bận tâm khác, bởi những mối bận tậm thuộc về thế trần và tạm bợ
mau qua. Xin Đức Maria, Nữ Vương của tất cả các Thánh, dẫn dắt và chỉ
hướng cho chúng ta trên con đường tiến về quê Trời.
Rô-ma ngày 23 tháng 11 năm 2014
ĐTC Phan-xi-cô
Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ.