Bài
Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc kinh Truyền Tin chung trưa thứ Năm
nhân dịp Đại Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01.01.2015: „Cầu
nguyện là gốc rễ của hòa bình“
*Trước khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh
chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày và một năm mới tốt đẹp!
Nhân
dịp ngày đầu năm mới này, trong bầu khí vui mừng, mặc dầu khá lạnh của mùa
Giáng Sinh, Phụng Vụ mời gọi chúng ta hãy hướng cái nhìn tràn đầy Đức Tin và
lòng mến lên Thân Mẫu của Chúa Giê-su. Trong Mẹ, một người phụ nữ giản dị thành
Nazareth, „Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và cư ngụ
giữa chúng ta“ (Ga 1,14). Vì thế, không thể tách rời việc chiêm ngưỡng Chúa
Giê-su, Ngôi Lời Hằng Sống, Đấng đã làm cho mình trở nên hữu hình và có thể
nhận thức được (xc. 1 Ga 1,1), khỏi việc chiêm ngưỡng Đức Maria, người đã trao
tặng Tình Yêu và thân xác nhân loại của mình cho Ngôi Lời.
Hôm
nay chúng ta đã được nghe thấy những lời của Thánh Phao-lô Tông Đồ: „Thiên Chúa đã sai Con mình xuống, sinh bởi một người phụ
nữ“ (Gl 4,4). Câu nói này - „sinh bởi một người
phụ nữ“ – diễn tả một cách xúc tích và mạnh mẽ về nhân tính đích thực của
Con Thiên Chúa. Một vị Giáo Phụ, tức Thánh Athanasius đã từng viết những lời
sau: „Đấng Cứu Độ của chúng ta thực sự là con người,
và do đó, ơn cứu độ của toàn thể nhân loại đã đến.“
Nhưng
Thánh Phao-lô bổ sung thêm: „dưới quyền lề luật“
(Gl 4,4). Với những lời đó, Thánh Nhân muốn nhấn mạnh rằng, Chúa Ki-tô đã đón
nhận bản tính nhân loại, để giải thoát nó khỏi nhân sinh quan có tính khép kín
của chủ nghĩa thực chứng. Nếu không có ân sủng, thì rốt cục lề luật sẽ trở
thành một chiếc ách nặng nề không ai kham nổi, chiếc ách ấy gây hại cho chúng
ta hơn là có ích cho chúng ta. Chúa Giê-su đã từng nói: „Ngày
Sabbat là vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabbat.“ Như vậy,
đó là mục đích mà Thiên Chúa đã sai Con mình xuống trần gian với tư cách là một
con người: đó là mục đích nhằm giải thoát, nhằm canh tân. Giải thoát: „Để chuộc những ai sống dưới Lề Luật“ (Gl 4,5); và việc
cứu chuộc này xảy đến thông qua cái chết của Ngài trên thập giá. Nhưng sự canh
tân đứng trên tất cả: „Hầu chúng ta nhận được ơn làm
nghĩa tử“ (Gl 4,5). Được sáp nhập vào trong thân xác của Ngài, nhân loại
thực sự trở thành con Thiên Chúa. Sự biến đổi vinh quang này sẽ tiếp tục xảy ra
trong chúng ta nhờ vào Bí Tích Thanh Tẩy mà nó sáp nhập chúng ta vào trong Chúa
Ki-tô, với tư cách là những thành viên sống động, cũng như sáp nhập chúng ta
vào trong Giáo hội của Ngài.
Nhân
dịp bắt đầu một năm mới, sẽ thật là điều tốt đẹp nếu chúng ta nhớ lại ngày mà
chúng ta được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, cũng như tái khám phá ra ân sủng đã
được thực hiện cho chúng ta qua Bí Tích ấy: sự tái sinh trong một sự sống mới,
một sự sống thuộc về Thiên Chúa. Điều đó diễn ra thông qua Mẹ Giáo hội của
chúng ta - một người Mẹ có Đức Maria như là mẫu gương. Nhờ Bí Tích Thanh Tẩy,
chúng ta đã được dẫn đi vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, và không còn bị
chuyển giao một cách vô vọng cho sự ác và tội lỗi nữa; chúng ta đón nhận được
Tình Yêu, sự trìu mến và lòng khoan hậu của Cha trên trời. Cha hỏi anh chị em
lại một lần nữa nhé: Có ai trong anh chị em biết mình đã lãnh nhận Bí Tích
Thanh Tẩy vào ngày nào không? Đối với những ai không biết mình được lãnh nhận
Bí Tích Thanh Tẩy vào ngày nào thì Cha sẽ trao cho những người ấy một bài tập
về nhà: Hãy tìm cho được ngày nào là ngày mình lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, và
sau đó hãy khắc ghi ngày ấy vào trong lòng của mình. Anh chị em có thể hỏi cha
mẹ, bố mẹ đỡ đầu, ông bà, hoặc cô hay cậu để biết về ngày đó… Ngày mà chúng ta
lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy chính là một ngày Đại Lễ! Anh Chị em hãy nhớ tới
ngày mà Anh Chị em được ban Bí Tích Thanh Tẩy. Mà nếu anh chị em không còn nhớ
ngày ấy là ngày nào nữa, thì hãy cố tìm ra cho được ngày ấy xem nó là ngày nào;
đó sẽ là điều rất tốt đẹp nếu chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân được lãnh nhận Bí
Tích Thanh Tẩy của chúng ta.
Sự
gần gũi ấy của Thiên Chúa đối với chúng ta trao cho chúng ta niềm bình an đích
thực. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa mà nhân Ngày Quốc Tế Hòa Bình hôm nay,
chúng ta muốn cầu xin một cách đặc biệt. Ở dưới kia Cha đọc thấy rằng: „Hòa
Bình luôn luôn là điều có thể“. Đúng vậy, hòa bình luôn luôn là điều có thể!
Chúng ta phải kiếm tìm nó… Và ở dưới đó Cha cũng đọc thấy rằng: „Cầu nguyện là
gốc rễ của Hòa bình“. Thật đúng như thế, cầu nguyện là gốc rễ của hòa bình. Hòa
bình là điều luôn luôn có thể, và gốc rễ của nó là sự cầu nguyện của chúng ta.
Cầu nguyện sẽ mang đến hòa bình. Hôm nay là Ngày Quốc Tế Hòa Bình, sứ điệp của
ngày này trong năm nay có tựa đề là: „Không còn là nô
lệ nữa, nhưng là những người anh em.“ Vì chiến tranh biến chúng ta thành
những kẻ nô lệ, luôn luôn là vậy! Sứ điệp ấy liên quan tới tất cả mọi người
chúng ta. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để chiến đấu chống lại bất cứ hình
thức nào của kiếp nô lệ, và cũng đều được kêu gọi để xây dựng tình huynh đệ.
Tất cả mọi người đều được kêu gọi như thế, tùy vào những khả năng của mình. Và
xin anh chị em hãy luôn luôn nghĩ rằng: Hòa bình luôn luôn là điều có thể! Và
gốc rễ của hòa bình luôn luôn là sự cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện
cho hòa bình. Cũng có những trường học tuyệt vời của hòa bình, trường dậy hòa
bình: chúng ta phải tiếp tục thực hiện công tác giáo dục hòa bình.
Chúng
ta hãy dâng lên Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta, những ước
nguyện và những dự định của chúng ta. Chúng ta hãy kêu xin Mẹ, xin Mẹ trải rộng
tà áo choàng là sự che chở phù hộ từ mẫu của Mẹ xuống trên chúng ta cũng như
trên tất cả mọi ngày trong năm mới này: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin
lắng nghe lời kêu cầu của chúng con, và xin giải thoát chúng con khỏi bất cứ
mối nguy hiểm nào, Mẹ là Trinh Nữ vinh hiển và thánh thiện!
Cha
mời tất cả anh chị em ngày hôm nay hãy kính chào Đức Trinh Nữ Maria với tư cách
là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy kêu lên Mẹ với lời chào này: „Lạy Rất Thánh Đức
Mẹ Chúa Trời!“ Giống như Mẹ đã được các tín hữu thành Ê-phê-sô gọi như thế,
ngay vào lúc khởi đầu lịch sử Ki-tô giáo, khi họ hô lên lời chào này trước các
vị mục tử của họ trong các nhà thờ, mà lời chào ấy hướng về Rất Thánh Trinh Nữ
Maria: „Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời!“. Giờ đây tất cả chúng ta hãy cùng lập
lại ba lần lời chào đó: „Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời!“
*Sau khi đọc kinh Truyền Tin:
Anh
chị em thấn mến,
Từ
tận đáy lòng, Cha xin kính chào tất cả anh chị em, và xin kính chúc anh chị em
một năm mới hạnh phúc và bình an. Cha xin chào kính một cách đặc biệt những
người hành hương đến từ Scandianvia và từ Slowakia; kính chào các tín hữu đến
từ Asola, Castiglione delle Stiviere, Saccolongo, Sotto il Monte, Bonate Sotto
và Benevento; ngoài ra, Cha cũng xin chào kính các bạn trẻ đến từ Andria và
Castelnuovo del Garda. Một lời chào nồng nhiệt xin được gửi đến các Ca Sĩ Ngàn
Sao thuộc Giáo phận Fulda của Đức. Cha xin cám ơn tất cả các Ca Sĩ Ngàn Sao tại
Đức, Áo và Thụy Sĩ về sự tham gia của họ trong việc đi từ nhà này tới nhà kia
để công bố cuộc Giáng Sinh của Chúa và để gom góp những đồ quyên góp cho các em
bé đang gặp cảnh khổ đau. Xin cầu chúc tất cả anh chị em một Đại Lễ Giáng Sinh
vui vẻ và một năm mới tốt đẹp!
Cha
xin cám ơn tất cả những ai đã tổ chức những giờ cầu nguyện cho hòa bình tại các
Giáo phận trên toàn thế giới. Cầu nguyện chính là gốc rễ của hòa bình. Một cách
hoàn toàn đặc biệt, Cha nghĩ tới cuộc diễu hành cấp quốc gia về hòa bình mà nó
đã diễn ra hôm qua tại Vicenza, và nghĩ tới các buổi lễ „hòa bình trên tất cả
mọi quốc gia“ mà nó đã diễn ra tại thành phố Rô-ma cũng như đã diễn ra tại
những thành phố khác trên toàn thế giới.
Trong
giây phút này chúng ta đang được hiệp thông với Rovereto tại vùng Trento, nơi
đang có quả chuông lớn được gọi là Maria Dolens. Quả chuông này được đúc cho
những người đã ngã xuống trong tất cả các cuộc chiến tranh, và đã được Chân
Phúc Phao-lô VI Giáo Hoàng làm phép vào năm 1965. Đồng thời chúng ta cũng sẽ
nghe thấy tiếng chuông này kêu. Tiếng chuông ấy muốn diễn tả lòng mong ước
rằng, không bao giờ người ta phải tái trải qua chiến tranh nữa, không bao giờ
tái chiến tranh nữa! -; ước chi niềm mong muốn hòa bình và việc dấn thân cho
tình huynh đệ giữa các dân tộc sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn!
Cha
xin cầu chúc tất cả anh chị em một năm mới tốt đẹp. Ước chi năm nay sẽ là một
năm bình an trong vòng tay dịu hiền của Thiên Chúa, với sự bảo vệ chở che từ
mẫu của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của tất cả chúng ta. Cha xin kính chào
tất cả anh chị em, và Cha đang nhìn thấy rằng, có rất nhiều người Mê-xi-cô đang
ở giữa anh chị em: Cha xin chào kính một cách đặc biệt những anh chị em đến từ
Mê-xi-cô!
Xin
chúc anh chị em một năm mới tốt lành, và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện
cho Cha đấy nhé!
Xin
chúc anh chị em một bữa ăn trưa ngon miệng, và xin hẹn gặp lại anh chị em!
Vatican ngày 01 tháng 01 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ