Bài Huấn Dụ của ĐTC
Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 22.02.2015: „Sa mạc là nơi mà tại đó chúng ta
có thể nghe được cả giọng nói của Thiên Chúa lẫn giọng của tên cám dỗ.“
*Trước
khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh
chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt lành!
Tuần
trước, Mùa Chay đã bắt đầu với thứ Tư Lễ Tro, và do đó hôm nay là Chúa Nhật đầu
tiên trong mùa Phụng Vụ này, nó nhắc chúng ta nhớ tới bốn mươi ngày mà Chúa
Giê-su đã trải qua trong sa mạc sau khi Ngài lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy tại
sông Gio-đan. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Mác-cô viết rằng: „Thần Khí
liền đẩy Chúa Giê-su vào trong hoang địa. Người ở lại đó suốt bốn mươi ngày, bị
Sa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người“ (Mc
1,12-13). Với những lời đơn sơ ấy, tác giả Tin Mừng đã thuật lại cơn thử thách
mà Chúa Giê-su đã tự nguyện nhận về cho mình, trước khi Ngài bắt đầu sứ mạng
của mình với tư cách là Đấng Messia. Một cơn thử thách mà từ đó Chúa Giê-su đã
tiến về phía trước với tư cách là Đấng chiến thắng, và nó chuẩn bị sẵn cho Ngài
trong việc loan báo Triều Đại Thiên Chúa. Suốt bốn mươi ngày ấy, trong sự đơn
côi, Chúa Giê-su đã so găng với ma quỷ „trong trận đánh giáp lá cà“, đã vạch
trần những cơn cám dỗ của hắn và đã chiến thắng hắn. Và trong Ngài, chúng ta đã
chiến thắng tất cả, đến độ chúng ta chỉ cần bảo toàn cuộc chiến thắng này trong
cuộc sống hằng ngày của chúng ta mà thôi.
Giáo
hội kêu gọi chúng ta tưởng nhớ tới mầu nhiệm ấy nhân dịp bắt đầu Mùa Chay, vì
chúng ta nhận ra được ý nghĩa của Mùa Chay này thông qua việc nó là một thời
gian dành để chiến đấu. Mùa Chay là một cuộc chiến; một mùa chiến đấu thiêng
liêng nhằm chống lại tinh thần xấu xa. Và trong khi chúng ta băng qua „sa mạc“
Mùa Chay, chúng ta hãy hướng về Đại Lễ Phục Sinh, ngày Đại Lễ này biểu thị cuộc
chiến thắng chung kết của Chúa Giê-su trên sự ác, trên tội lỗi và trên sự chết.
Ý nghĩa của Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay nằm ở chỗ: một sự quay trở về mang tính
quyết định với con đường của Chúa Giê-su, trở về với con đường dẫn tới sự sống.
Chúng ta hãy ngước nhìn lên Chúa Giê-su, và hãy nhìn xem những gì Ngài đã làm,
để đi đến với Ngài.
Con
đường ấy của Chúa Giê-su chạy ngang qua „sa mạc“. Sa mạc chính là nơi mà tại đó
chúng ta có thể nhận biết được cả giọng nói của Thiên Chúa lẫn giọng của tên
cám dỗ. Trong sự ồn ào, trong sự rối loạn, người ta không thể thực hiện được
chuyện đó; tại những nơi ồn ào và rối loạn, người ta chỉ nghe thấy giọng nói ở
lớp bề mặt. Trái lại, trong sa mạc, chúng ta có thể ngâm mình thật sâu tại nơi
mà nó thực sự là số phận và là cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ nghe được
giọng nói của Thiên Chúa như thế nào? Chúng ta nhận ra được giọng nói đó trong
Lời của Ngài. Vì thế, việc học hỏi Kinh Thánh là điều thật quan trọng, vì nếu
không học hỏi Kinh Thánh, chúng ta sẽ không biết được mình sẽ nên phản ứng ra
sao trước những cuộc đeo bám của sự ác. Nhân cơ hội này, Cha muốn một lần nữa
đưa ra lời khuyên của Cha là, hãy đọc Tin Mừng mỗi ngày: mỗi ngày hãy đọc và
suy niệm một đoạn Tin Mừng, ngay cả khi chỉ có mươi phút, và hãy luôn mang cuốn
Tin Mừng theo mình, trong túi xách… Điều quan trọng là chúng ta luôn luôn có
cuốn Tin Mừng trong tay để tiện sử dụng. Sa mạc Mùa Chay sẽ giúp chúng ta nói
KHÔNG với sự tục hóa và với việc „tôn thờ ngẫu tượng“; nó giúp chúng ta có được
những quyết định can đảm hầu đứng trong sự hòa điệu với Tin Mừng, cũng như củng
cố tình liên đới với những người anh em của chúng ta.
Vậy
thì chúng ta hãy bước vào trong sa mạc mà không hề hãi sợ, vì chúng ta không cô
đơn: chúng ta đang ở trong sự đồng hành của Chúa Giê-su, của Chúa Cha và của
Chúa Thánh Thần. Quả thế: giống như Chúa Giê-su, chúng ta cũng được đồng hành
bởi Chúa Thánh Thần trên con đường của chúng ta xuyên qua Mùa Chay. Đó chính là
Thần Khí, Đấng đã ngự xuống trên đầu Chúa Giê-su, và là Đấng được ban tặng cho
chúng ta qua Bí Tích Thanh Tẩy. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta
càng ngày càng ý thức hơn về việc Chúa Thánh Thần, Đấng mà chúng ta đã lãnh
nhận thông qua Bí Tích Thanh Tẩy, đã hoạt động trong chúng ta nhiều như thế
nào, và vẫn còn có thể hoạt động trong chúng ta nhiều biết bao. Kết thúc con
đường mùa Chay này chính là Đại Lễ Phục Sinh, nhờ vào cách thế đầy ý thức ấy,
chúng ta sẽ có thể canh tân giao ước Thanh Tẩy cũng như những cam kết mà chúng
xuất phát từ Bí Tích ấy.
Cầu
xin rất thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ là mẫu gương trong việc ngoan ngùy đối với
Chúa Thánh Thần, xin Mẹ giúp chúng ta, hầu chúng ta dám để cho mình được dẫn
dắt bởi Chúa Thánh Thần, Đấng muốn biến mỗi người trong chúng ta thành một „thụ
tạo mới“.
Cha
xin trao phó cho anh chị em một cách đặc biệt về tuần thao luyện thiêng liêng
tới đây, nó sẽ bắt đầu từ chiều hôm nay, và Cha cùng với các cộng sự viên của
Cha trong Giáo Triều Rô-ma sẽ tham dự tuần linh thao này. Xin anh chị em hãy
cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi có thể nghe được giọng nói của Chúa
Giê-su trong „sa mạc“ linh thao này, và có thể khắc phục những khiếm khuyết của
chúng tôi, cũng như học để chống cự một cách tốt hơn trước những cơn cám dỗ mà
chúng bất ngờ tấn công chúng ta hằng ngày. Vì thế, Cha xin anh chị em hãy đồng
hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện của anh chị em.
*Sau
khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh
chị em thân mến,
với
trọn tấm lòng, Cha xin kính chào các gia đình, các nhóm Giáo xứ, các hiệp hội
và nhiều người hành hương đã đến đây từ Rô-ma, từ Ý và từ mọi nơi trên thế
giới.
Cha
xin chào các tín hữu đến từ Neapel, đến từ Cosenza và đến từ Verona, cũng như
các bạn trẻ đến từ Serengo, họ đã đến đây để tuyên xưng Đức Tin của mình.
Mùa
chay chính là một con đường hoán cải mà con tim đứng ngay tại trung tâm điểm
của con đường này. Con tim chúng ta phải trở về với Thiên Chúa. Vì thế Cha đã
suy nghĩ rằng, Cha có thể tặng anh chị em – những người đang hiện diện tại đây,
trên quảng trường này – một cuốn sách nhỏ có thể bỏ túi. Cuốn sách ấy có tựa đề
là: „Custodisci il cuore“ (Hãy giữ gìn con tâm hồn của bạn). Nó đây (Đức Thánh
Cha giơ cuốn sách đó lên). Cuốn sách nhỏ này chứa đựng một số lời giáo huấn của
Chúa Giê-su, và chứa đựng những nguyên tắc căn bản đối với Đức Tin của chúng
ta, chẳng hạn như bảy Bí Tích, bảy ơn Chúa Thánh Thần, Mười Điều Răn, các nhân
đức, và công việc của Đức Ái đối với tha nhân v.v.. Nó sẽ được phát miễn phí
ngay bây giờ; ở giữa anh chị em đang có vô số người không nhà không cửa, họ đã
hành hương tới đây. Giống như mọi khi, hôm nay những người đang phải chịu đựng
những nỗi khốn cùng cũng đang trao tặng cho chúng ta rất nhiều điều: Họ mang
đến cho chúng ta sự giầu có nơi Giáo Lý của chúng ta, để chúng ta bảo vệ tâm
hồn của mình. Giờ đây, mỗi người trong anh chị em nên nhận lấy cho mình một
cuốn; hãy mang nó theo mình, như là một sự trợ giúp cho cuộc trở lại cũng như
cho sự phát triển về tinh thần của anh chị em, mà cuộc trở lại và sự phát triển
ấy luôn luôn bắt đầu từ trong tâm hồn: ở đó, nơi diễn ra cuộc chiến về những
quyết định hằng ngày đối với điều thiện và điều ác, đối với thế gian và Tin
Mừng, đối với sự thờ ơ lãnh đạm hay với sự thiện cảm. Nhân loại cần công lý,
hòa bình và Tình Yêu, và nhân loại sẽ chỉ nhận được những điều ấy khi họ quay
trở về cùng Thiên Chúa với tất cả tấm lòng. Thiên Chúa chính là nguồn mạch của
tất cả những điều vừa nêu. Anh chị em hãy nhận lấy cuốn sách nhỏ này, và hãy
đọc tất cả những gì ở trong đó nhé!
Cha
xin cầu chúc cho tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật tuyệt đẹp. Xin anh chị em
đừng quên cầu nguyện cho Cha đấy nhé, trước hết là trong tuần linh thao này!
Chúc anh chị em một bữa trưa ngon miệng, và xin hẹn gặp lại anh chị em!
Vatican ngày 22 tháng 02
năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ