TÂM TÌNH ĐÊM CANH THỨC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ
THẾ GIỚI XX
Đại Hội Quốc tế Giới Trẻ Công giáo lần
thứ X (nhiều tài liệu đã ghi là “Đại Hội QTGT lần thứ XX”. Như vậy không đúng, vì
từ năm 1986 đến nay, mới chỉ có 9 Đại Hội, không tính Đại Hội 2005. Nếu nói lần
thứ 20, thì đó là lần thứ 20 của Tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (Công Giáo),
được ấn định vào Ngày Lễ Lá hằng năm, từ năm 1986) trong khuôn khổ Ngày Quốc tế
Giới trẻ Thế giới lần thứ XX, đã diễn ra tại thành phố Koln (Cologne), nước
Đức, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 vừa qua. Chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ
2005 là “Chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 2). Chiều ngày 18/8/2005, Đức
Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI đã đến với Đại Hội và cuộc gặp gỡ đầu tiên của ngài
với các bạn trẻ đã diễn ra trên dòng sông Rhin, từ thành phố Bonn đến thành phố
Koln (Cologne). Tối thứ Bảy 20/8, ngài đã dự đêm canh thức với các bạn trẻ và
vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương – khoảng 3 giờ chiều tại Việt-nam), ngày
Chúa Nhật 21/8, ngài đã chủ tọa Lễ Bế Mạc Đại Hội tại cánh đồng Marienfeld
(Cánh đồng Đức Mẹ), cách Cologne 27 cây số. Theo ước tính của báo giới, có
khoảng một triệu bạn trẻ đã hiện diện trong thánh lễ bế mạc này.
Sau đây là cảm nhận của những bạn trẻ
(tham dự viên) về đêm canh thức và thánh lễ bế mạc này.
***
Nhân dịp Đại
hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ XX tại Cologne, Đức, diễn ra từ 16 – 21/8/2005,
năm nay Giáo phận Đàlạt đã gửi bốn đại diện đi tham dự: Cha Phao-lô Dương Công
Hồ, quản xứ Đạ-tẻh, cha Phao-lô Phạm Công Phương, quản xứ Lạc-viên, thầy Giu-se
Hoàng Kim Sơn, chủng sinh giáo phận, và chị An-na Trần-Nguyễn Bảo-Trâm, giới
trẻ giáo xứ Chánh toà. Mặc dù Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ X tại Cologne
đã qua gần một tháng, nhưng dư âm của nó vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhiều
người trong chúng ta dù không được tham dự trực tiếp mà chỉ qua các phương tiện
truyền thông đại chúng.
Riêng đối
với bản thân con, con không thể nào quên được những nơi mà con đã đặt chân đến,
những con người mà con tiếp xúc, bầu không khí mà con đã sống và chứng kiến,
những buổi sinh hoạt, giao lưu, những giờ tĩnh tâm cầu nguyện và lãnh nhận Bí
tích Hòa Giải, nhất là những buổi học hỏi Lời Chúa và cử hành Bí tích Thánh
Thể...và điều đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm khảm của con khi tham
dự Đại hội kỳ này đó là buổi canh thức, cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng trước
Thánh Thể (chiều thứ Bảy, 20/8) và Thánh lễ bế mạc Đại hội (sáng Chúa Nhật,
21/8) tại “cánh đồng Đức Mẹ” (Marienfeld).
Con xin chia
sẻ một vài điều chính “tai nghe mắt thấy” về hai buổi cử hành này để chúng ta
có thể hình dung và cảm nghiệm được bầu không khí đã diễn ra lúc bấy giờ:
Địa điểm tổ
chức Đêm Canh Thức và Thánh Lễ bế mạc với Đức Giáo Hoàng là “cánh đồng Đức Mẹ”
Marienfeld, cách thành phố Cologne khoảng 25km về phía Tây Nam, rộng 2,6 km2.
Trước kia, đây là một khu vực mỏ, nay đã được quy hoạch lại với khoảng 50km
đường bộ. Lễ đài được làm trên một ngọn đồi nhân tạo (Đồi Giáo Hoàng) cao 10m,
chung quanh được trồng cỏ trông rất đẹp. Tại đây người ta có thiết kế lối đi
đặc biệt dành cho những người khuyết tật có thể ngồi xe lăn lên rước lễ từ tay
Đức Giáo Hoàng.
Để đến được
“cánh đồng Đức Mẹ” những người hành hương phải đi bộ qua một chặng đường khoảng
10km. Được hoà mình vào trong đoàn người hành hương như thế con chợt liên tưởng
đến đoàn dân Chúa xưa kia đi từ đất Ai-cập đến vùng Đất Hứa, ra khỏi kiếp nô lệ
mà đi đến đời tự do... và gần hơn, trong sách Tân ước, đã thuật lại câu chuyện
về ba nhà đạo sĩ ở Phương Đông đi theo ngôi sao lạ đến Bê-lem để thờ lạy Hài
Nhi Giê-su mới sinh. Đây cũng chính là chủ đề của Đại Hội Giới trẻ thế giới lần
thứ X, diễn ra tại thành phố Cologne nước Đức: “Chúng tôi đến thờ lạy Người” (Mt
2, 2).
Mọi người ai
cũng mang trong mình một tâm trạng vui tươi phấn khởi, họ đọc kinh cầu nguyện,
ca hát, nhảy múa, reo hò, đánh trống, thổi kèn, phất cờ... tất cả tạo nên bầu
khí thật sôi động. Có hai hình ảnh đã in đậm trong tâm trí con khi đi qua đoạn
đường này:
Hình ảnh
những người già trong các gia đình sống dọc theo lộ trình hành hương, họ đứng
trên các cửa sổ, ban-công, khuôn viên trước nhà... vẫy chào đoàn người hành
hương với những nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc trên khuôn mặt nhăn nheo
già cỗi. Chắc chắn lúc này họ đang đặt nhiều kỳ vọng vào người trẻ hôm nay bởi
vì với sức trẻ, tài năng, lòng nhiệt huyết hăng say, lòng đạo đức thánh
thiện... giới trẻ sẽ làm cho nhân loại quên đi sự hận thù để tìm tới sự thứ
tha, quên đi đau khổ để tìm tới hạnh phúc... và đương nhiên giới trẻ cũng sẽ
làm cho Giáo hội vượt qua được những thử thách, khó khăn, chia rẽ...
Hình ảnh thứ
hai: có một gia đình người Ấn-độ gồm 5 thành viên: người mẹ bị tật ngồi trên xe
lăn, họ thay nhau đưa người mẹ đi qua đoạn đường 10km để đến “cánh đồng Đức
Mẹ”, họ vừa đi vừa lần hạt, hát thánh ca rất sốt sắng. Lời kinh tiếng hát của
họ xen lẫn với những tiếng ca hát hò reo của giới trẻ gợi lại trong con hình
ảnh của Giáo hội lữ hành: bên cạnh những con người hăng say làm việc cho Hội
thánh Chúa, cho nhân loại... còn có những người âm thầm không ngừng cầu nguyện
tạ ơn Thiên Chúa, xin Thiên Chúa chúc lành và ban ơn nâng đỡ cho Giáo hội, cho
con người trong thế giới hôm nay.
Tuy lúc này
mỗi người có một tâm trạng riêng, một thao thức riêng, một cảm giác riêng...
nhưng tất cả chỉ có một mục đích: đến đây để tìm gặp và thờ lạy Đức Giê-su
trong Bí tích Thánh Thể.
Giới trẻ
thật sự hạnh phúc khi được cùng với Đức Giáo Hoàng cầu nguyện, suy tôn Mình
Thánh Chúa và đặc biệt hơn nữa khi được cùng ngài dâng thánh lễ tạ ơn tại “Cánh
Đồng Đức Mẹ”.
Thánh lễ sẽ
diễn ra vào ngày Chúa Nhật 21/8 vào lúc 10 giờ, nhưng ai cũng có sự chuẩn bị tâm hồn từ chiều thứ Bảy 20/8 bắt
đầu bằng việc canh thức với Đức Giáo Hoàng trước Mình Thánh Chúa. Vào đến đây
với một không gian rộng lớn bao la, tâm hồn của mỗi người trở nên lắng động,
tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không còn dính bén, lo âu gì tới những điều
làm cho lòng người trở nên xa cách Thiên Chúa, xa cách nhau... mà giờ đây họ
chỉ còn đối diện với chính mình, đối diện với bạn bè khắp nơi và hơn nữa lòng
họ chỉ còn đối diện với Thiên Chúa, gặp gỡ tâm sự cùng Thiên Chúa trong Bí tích
Thánh Thể.
Đêm canh
thức diễn ra trong bầu khí đạo đức, trang trọng, với nhiều nghi thức. Kèm theo
đó là những ý nghĩa rất sâu sắc để hướng lòng mọi người bước vào thánh lễ bế
mạc diễn ra vào sáng hôm sau một cách sốt sắng và sinh ích cho nhiều người.
Buổi canh thức khép lại nhưng những lời cầu nguyện, suy tôn Mình Thánh Chúa
chưa dừng lại ở đây mà còn được các bạn trẻ tiếp tục cho đến sáng dẫu rằng khí
trời rất lạnh. Con không thể quên hình ảnh những người trẻ ngồi chung quanh
những cây nến cháy sáng được xếp thành hình trái tim, họ cầu nguyện, đọc kinh,
chia sẻ Lời Chúa, và những kinh nghiệm sống đức tin của mình cũng như những nơi
mà họ đang sống... Hình ảnh đó như muốn nói lên rằng, những người trẻ chúng ta
hãy dùng ngọn lửa trái tim của mình mà đốt lên làm cho những người chung quanh
được hạnh phúc…
Đức Giáo
Hoàng từ Toà Giám Mục Cologne đến “cánh đồng Đức Mẹ” lúc 9 giờ 30 phút và ngài
đã được sự chào đón nồng nhiệt của hơn 1 triệu bạn trẻ, 800 Hồng y, Tổng giám
mục, và khoảng 10.000 linh mục từ khắp
nơi trên thế giới đang hiện diện tại đây với những tiếng hò reo
“Bê-nê-đi...tô...” kèm theo những tràng pháo tay bốn nhịp “1, 2, 3... 4” và cứ
như vậy cho đến bắt đầu thánh lễ mới thôi.
Trên lễ đài,
đứng phía sau bàn thờ có các bạn trẻ đại diện cho các nước tham gia Đại hội lần
này, tay cầm cờ tổ quốc của mình cùng tham dự thánh lễ.
Để mọi người
đều có thể tham dự thánh lễ một cách sốt sắng và hữu ích, ban tổ chức phát cho
mỗi người một cuốn sách nghi thức trong đó có ghi đầy đủ các phần của thánh lễ
bằng năm nhóm ngôn ngữ chính: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, và Ý. Thánh lễ được
truyền hình trực tiếp qua các màn ảnh rất lớn; đồng thời cũng được phát thanh
trực tiếp qua sóng phát thanh với 5 tần số của 5 nhóm ngôn ngữ trên.
Về thánh
nhạc thì có sự kết hợp hài hoà giữa các nhạc cụ truyền thống của nhiều vùng,
quốc gia khác nhau như đàn Sitar của Ấn-độ; kèn Didgeridoo của Úc (có nguồn gốc
từ thổ dân của Úc, nó giống như tù và của Việt-nam, nhưng thẳng hơn, dài hơn,
được làm từ cây khuynh diệp, hoặc nhựa, có nhiều kích cỡ); trống của Châu Phi;
kèn Zambonas, đàn Charangos (gần giống đàn Guitar, nhưng có 10 dây), ống tiêu
Quenas của Nam Mỹ... kèm theo những nhạc cụ thường được dùng trong Phụng vụ.
Các bài thánh ca được chuyển dịch ra 5 ngôn ngữ khác nhau.
Bộ lễ cũng
có sự kết hợp giữa các bộ lễ của các vùng khác nhau: Đức, Châu Phi, La-tinh...
lời bộ lễ bằng tiếng La-tinh.
Phụng vụ Lời
Chúa với bài Cựu ước (I-sai-a 43, 1-7),
Thánh vịnh đáp ca được trích từ Thánh vịnh 138; và 2 bài Tân ước (1 Gioan 4, 9-16a, Mat-thêu 2, 1-12) được
đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sau các bài đọc, Đức Thánh Cha giảng lễ với
nhiều ngôn ngữ: Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây-ban-nha. Trước khi kết thúc bài giảng,
ngài dùng lại tiếng Đức để chia xẻ với cộng đoàn. Bài giảng của ngài như là một
bài giáo lý rất thực tế và dễ hiểu. Sau khi phân tích và giảng giải Lời Chúa,
Đức Thánh Cha gợi ra cho người trẻ thấy những thực tế, những khó khăn trở
ngại... mà Giáo hội cũng như con người ngày nay đang phải đối diện, rồi từ đó
ngài mở ra những hướng đi cụ thể cho giới trẻ trong đời sống đức tin cũng như
đời sống xã hội. Ngài nhắn nhủ người trẻ: chúng ta phải trở nên thân thể của
Đức Ki-tô, cùng với máu thịt của Người. Thánh Thể phải trở nên trung tâm đời
sống chúng ta. Chúng ta đừng ngại khi dành chút ít thời gian để tham dự thánh
lễ ngày Chúa Nhật và chúng ta cũng hãy giúp người khác cùng làm được điều đó.
Chúng ta phải yêu mến Kinh Thánh vì Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta hiểu biết, yêu
mến Đức Giê-su nhiều hơn để chúng ta có thể hướng dẫn người khác đến tìm gặp và
tin vào Người. Ngoài cuốn Kinh Thánh, Đức Thánh Cha cũng giới thiệu cho giới
trẻ 2 tài liệu nền tảng: Cuốn sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo và cuốn Toát
yếu của Giáo lý. Ngài nói tiếp: Chúng ta hãy xây dựng cộng đoàn chúng ta đang
sống trên nền tảng đức tin và hãy tìm kiếm sự hiệp thông trong đức tin, hiệp
thông với Giáo hội qua các vị chủ chăn của mình. Có như thế chúng ta mới đi
đúng con đường mà Thiên Chúa muốn người trẻ chúng ta đi.
Gần kết thúc
bài giảng, Đức Thánh Cha trở lại đề tài Thánh Thể được trích từ thư 1 Cô-rin-tô
10, 17. Từ đó, ngài đưa ra những lời khuyên bảo đối với người trẻ, ngài nói:
chúng ta phải tỏ ra cho những người chung quanh biết chúng ta có khả năng tha
thứ, có sự nhạy cảm đối với những nhu cầu của người khác, có sự cảm thông chia
sẻ, sự dấn thân cho người khác... Khi chúng ta sống và hành động như thế chúng
ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực và làm cho người khác cũng được hạnh phúc
như mình, qua đó thế gian cũng sẽ khám phá ra ngôi sao mà chúng ta đang đi theo
trong tư cách là những kẻ tin.
Phần Lời
nguyện tín hữu được đọc bởi những đại diện của mỗi châu lục.
Phụng vụ
Thánh Thể được mở đầu với phần dâng của lễ do nhiều bạn trẻ thuộc các quốc gia,
sắc tộc khác nhau thực hiện. Hình ảnh ấn tượng lúc này là khi con thấy hai
người trẻ ngồi trên xe lăn dâng của lễ cho Đức Thánh Cha, để qua tay ngài mà
dâng lên Thiên Chúa. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban ơn và chúc lành cho người trẻ
thật nhiều. Mọi người tham dự thánh lễ cách sốt sắng trong bầu khí yêu thương
thân ái. Đến phần hiệp lễ, các linh mục nhận Mình Thánh Chúa và toả đi khắp
cánh đồng để ban phát cho cộng đoàn. Họ quỳ gối, chắp tay lãnh nhận với lòng
yêu mến, cung kính, phụng thờ.
Trong Huấn
từ Kinh Truyền Tin ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ XX, Đức Thánh Cha bày tỏ tâm
tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban ơn nhiều cho cuộc gặp gỡ đáng nhớ này. Cám
ơn tất cả mọi người trong ban tổ chức của Giáo hội cũng như của xã hội đã góp
công góp sức nhiều cho Đại hội được thành công tốt đẹp và ngài cũng không quên
cám ơn những người đã âm thầm cầu nguyện cho Đại hội. Cuối cùng Ngài công bố
ngày Đại hội Quốc tế Giới trẻ lần thứ XI, sẽ diễn ra tại Sydney, nước Úc, vào
năm 2008.
Đức Thánh
Cha đã ban phép lành trọng thể cho giới trẻ, mọi người hân hoan đón nhận và ra
về mang theo một niềm vui thánh thiện vì đã tìm gặp được Đấng mà họ muốn tìm...
Nhân đây con
xin bày tỏ lòng cảm tạ tri ân đối với Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám Đốc
và quý Cha đã tin tưởng, cầu nguyện và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nhóm
trẻ của giáo phận đi tham dự Đại hội lần này được bình an và học hỏi được nhiều
điều bổ ích. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn phúc lành cho Đức Cha, Cha Tổng,
Cha Giám Đốc và Quý Cha. Con cũng xin cám ơn các cộng đoàn tu sĩ, chủng sinh và
toàn thể Quý ông bà anh chị em bằng cách này hay cách khác đã thương giúp và
cầu nguyện nhiều cho nhóm trẻ chúng con. Xin Thiên Chúa trả công vô cùng cho
hết thảy mọi người.
(
Jos. Hoàng Kim Sơn)
***
Được cử đi dự Đại Hội 2005, ngoài hai
linh mục và một chủng sinh, có chị An-na Trần-Nguyễn Bảo-Trâm là đại diện của
giới trẻ giáo phận Đà-lạt. Chị đã ghi lại những cảm nhận của mình về những ngày
Đại Hội như sau:
Giới trẻ
chúng con từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau tuôn về Koln để tìm gặp Đức
Giê-su Ki-tô, giống như hình ảnh Ba Vua năm xưa cùng nhau làm một cuộc hành
hương thật xa về Hang đá Bê-lem để được gặp Chúa. Mặc dù chúng con chưa biết
mặt nhau, chưa quen biết nhau, chưa từng một lần trò chuyện, thậm chí chúng con
cũng không thể hiểu ngôn ngữ của nhau...nhưng chúng con có chung một mục đích,
chung một niềm tin và điều quan trọng nhất là chúng con có chung một Người Cha
trên trời. Thật sự đó là mối dây liên kết chúng con thật chặt, tạo nên cho
chúng con một sức mạnh rất lớn. Con cảm thấy thật sự giật mình trước sức mạnh
vô cùng lớn lao của người trẻ chúng con. Một cái bắt tay, một câu chào, một nụ
cười...cũng đủ để chúng con cảm nhận được lòng yêu mến, tình liên đới giới trẻ
chúng con dành cho nhau.... Giới trẻ thế giới thật sự được hiệp nhất với nhau
nên một thông qua Thánh Thể, và đặc biệt hơn nữa, Đại hội Giới trẻ năm nay được
tổ chức trong thời gian của Năm Thánh Thể. Đây cũng là thời gian để các bạn trẻ
hiệp thông cách tích cực hơn và sâu xa hơn với toàn thể Giáo hội trong việc cử
hành năm Thánh thể. Vì vậy trong bài giáo lý của Đức Cha Giu-se Nguyễn Chí
Linh, Giám mục giáo phận Thanh-hoá (trưởng
đoàn Giới Trẻ Việt- nam), chúng con luôn được nhắc nhở rằng:
sau Đại hội, chúng con sẽ trở về nhà, trở về với cuộc sống hằng ngày của chúng
con, chúng con phải đồng hoá với Tấm Bánh Giê-su, phải chịu bẻ ra, để được phân
phát cho mọi người. Hơn hết chúng con phải mang tinh thần của Đại hội Giới trẻ
đến cho tất cả mọi người xung quanh chúng con trong cuộc sống. (Trong thời gian Đại hội, những bạn trẻ cùng chung ngôn
ngữ có những sinh hoạt riêng, như thánh lễ, giờ giáo lýù... Các bạn trẻ
Việt-nam, trong nước cũng như hải ngoại có thánh lễ bằng tiếng Việt, lãnh Bí
tích Hoà Giải và có giờ giáo lý với các Đức Cha Giu-se Nguyễn Chí linh và
Giu-se Vũ Duy Thống trong các ngày 17, 18 và 19)
Mặc dù chúng
con mệt mỏi vì đi tàu xe, chúng con mỏi chân khi đi một chặng đường hành hương
dài, nhưng tình yêu Thiên Chúa dành cho người trẻ chúng con, niềm hoan lạc
trong tâm hồn chúng con sau những buổi cầu nguyện, những giờ Giáo lý, lòng yêu
mến Chúa như ngọn lửa sục sôi trong lòng mỗi cá nhân chúng con... tất cả những
điều đó đã tạo nên một sức mạnh tưởng chừng như không thể có gì làm nguội đi
được. Và sức mạnh đó thúc giục bước chân chúng con bước mau để cùng nhau lên
đường xuyên qua những con đường gập ghềnh, những cánh đồng bát ngát, những đồng
ruộng khô cằn chỉ có cỏ, để chúng con đến một nơi xa xôi, đó là cánh đồng
Marienfeld (để dự đêm canh thức và thánh lễ bế
mạc Đại hội). Tại đây chúng con cùng nhau tham dự buổi canh thức suốt đêm rất sốt
sắng cùng với Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô. Một vài người trong chúng con đã không
có đủ áo ấm, túi ngủ, trời lại rất lạnh và có sương, nhưng những điều đó dường
như bị sức mạnh Giới trẻ chúng con dập tắt hết. Chúng con đã vượt qua được tất
cả những khó khăn ngăn trở con đường chúng con đến với Chúa...
Và cuối cùng
ngày Đại hội Giới trẻ cũng đã kết thúc, đoàn Giới trẻ Việt-nam chúng con đã trở
về nhà, mỗi người chúng con với một con người mới vì chúng con đã thật sự được
gặp Đức Giê-su Ki-tô qua Lời của Ngài trong các Bí tích và qua tình yêu thương
huynh đệ với các bạn trẻ thế giới... Lời Chúa đã mang đến cho chúng con một
động lực sống mới, khơi dậy trong lòng chúng con niềm tin yêu và nghị lực sống
những điều Đức Thánh Cha đã dạy. Qua Đại hội, giới trẻ chúng con thật sự được
hâm nóng lại niềm tin yêu Giáo hội và quyết tâm làm chứng tá cho Người trong
hoàn cảnh sống của cá nhân từng bạn trẻ chúng con...
(An-na
Trần-Nguyễn Bảo-Trâm)
***
Cách đây 5 năm, Ngày Quốc tế Giới trẻ
Công giáo lần thứ XV (hay Đại hội Quốc tế Giới trẻ Công giáo lần thứ VIII) đã
diễn ra tại Rô-ma, trong khung cảnh của Đại Năm Thánh 2000, từ 14 đến 20 tháng
8, với chủ đề “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Gioan 1, 14). Đại
diện giới trẻ giáo phận Đà-lạt đi dự Đại hội này, ngoài linh mục tu sĩ, có một
nam và một nữ thanh niên. Bạn nam là anh Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Phan Triêu
Long. Sau đây là mấy đoạn trích từ bài “Cảm Nhận Một Chuyến Đi” anh đã viết sau
chuyến hành hương về thủ đô của Giáo hội.
Những ngày ở
Rô-ma, con được chứng kiến trên khắp các nẻo đường hành hương, những đoàn người
trẻ của mọi quốc gia, mọi dân tộc, một bầu khí vui tươi và tràn đầy sức trẻ,
một sức trẻ khẳng định niềm tin và hy vọng vào tương lai của Giáo hội. Con có
cảm giác lúc đó không ai nghĩ rằng mình đã “quá tuổi”. Những tiếng hát, những
nụ cười thân thệin lám quen, những cử chỉ đầy tình huynh đệ được biểu lộ. Chúng
con đã chơi, đã ca hát, và đã đùa nghịch với nhau một cách rất thoải mái. Chúng
con cảm nhận được tình bác ái huynh đệ đang ở giữa chúng con. Chính lòng quảng
đại bác ái làm cho chúng congần gũi nhau hơn, hiểu nhau, và một Rô-ma cổ kính
đã được trẻ hoá thật sự. Con chợt nhận ra người trẻ chúng con đã quên mất một
sứ mạng rất quan trọng là làm cho thế giới này phải trẻ trung, yêu đời hơn.
Trong không
khí háo hức đón chờ Đức Thánh cha đến với chúng con, con cảm nhận sư hân hoan
của những bạn trẻ trước Ngày Năm Thánh dành cho Giới trẻ. Một sự náo nhiệt bừng
dậy trên nền tảng là lòng sốt sắng. Ở Việt-nam, tại một buổi gặp gỡ hay trong
một lễ lớn, bầu khí thường trang nghiêm, nhưng ở đây nét trang nghiêm thể hiện
không theo cách như ở Việt-nam. Đó là một điểm lạ đối với chúng con. Tại đây,
lúc đó con bị thu hút và sức trẻ của thế giới để đón chờ Đức Giáo Hoàng...
Những buổi
học Giáo lý đã thực sự bổ ích (tại
các Đại hội Quốc tế Giới trẻ Công giáo, có những giờ giáo lý riêng cho các bạn
trẻ cùng chung ngôn ngữ như đã nói ở trên). Con được học hỏi về con người Giê-su,
về con đường nên thánh trong thiên niên kỷ mới mà Giáo hội mong chờ ở tuổi
trẻ... Con bị cuốn hút bởi ý tưởng “Con người Giê-su là một người phiêu lưu”.
Con cũng cảm thấy một phần nào tính chất “phiêu lưu” trong chuyến đi của con.
Và nhiều bạn trong đoàn cũng có cảm tưởng như thế, vì có lẽ do thời gian gấp
gáp, chúng con chưa được cung cấp nhiều thông tin để chuẩn bị tốt cho chuyến
đi. Và con chợt nhận ra cuộc sống này nếu thiếu vắng những cuộc phiêu lưu thì
có lẽ cũng buồn tẻ. Ý tưởng thứ hai thu hút con là lời mời gọi của Đức Thánh
Cha (Gioan-Phaolô II) về con đường nên
thánh trong thời đại mới: “Các con đừng ngại trở nên những vị thánh”...
Tiếp xúc với
các bạn trẻ Việt-nam hải ngoại, con cảm nhận một tình cảm tôn giáo và dân tộc
rất sâu xa. Chúng con làm quen, thăm hỏi, trao đổi với nhau rất nhiều điều,
nhưng dường như vẫn có điều gì đó không rõ ngăn cách, trong khi giao lưu với
các bạn trẻ nước ngoài, chúng con thấy rất thoải mái, thân thiện. Thật là buồn
vì sự ngăn cách vô hình vẫn thực sự tồn tại giữa mình với đồng bào mình dù
bản thân chúng con không muốn có. Chúng
con khao khát ơn hoà giải của Đại Năm Thánh 2000 xóa đi sự ngăn cách không rõ
rệt này. Và cũng vì lẽ đó chúng con khao khát một đại hội giới trẻ Việt-nam
diễn ra ngay tại chính quê hương Việt-nam.
Ngày đi Đàng
Thánh Giá tại Rô-ma đã đem lại cho con một sự gắn bó sâu xa với thập giá Chúa
Giê-su. Sau buổi cầu nguyện, nhiều bạn trẻ thế giới đã khóc, nhiều người đã trở
lại với Chúa sau buổi đi Đáng Thánh Giá. Con cảm thấy mình đang được biến đổi.
Nhìn những bạn trẻ khác đang được vác thánh giá, con cũng muốn mình có thể được
vác dù chỉ một chút ít thôi. Âm hưởng những khúc hát ngắn của ban nhạc Taizé
lặp đi lặp lại đều đều đã tạo bầu khí cầu nguyện sâu lắng thấm vào lòng con.
Hàng triệu người cùng bị cuốn hút vào bầu khí cầu nguyện tuyệt vời đó. Nghi
thức đi Đàng Thánh Giá, diễn ra có phần đổi khác với truyền thống, đã thật sự
“ép-phê” với tuổi trẻ tại đây...
Đêm canh
thức (trước thánh lễ bế mạc được cử hành
ngày hôm sau) là một đêm tuyệt vời! Chúng con đã thức với nhau để cầu nguyện. Nhìn
những giọt nước mắt của Đức Thánh Cha, nhìn thấy những cố gắng, nỗ lực của
Ngài, con... nghĩ Ngài đã rất hiểu chúng con, hiểu được ước muốn sâu xa của
chúng con là làm sao có được một đức tin đích thực, một lẽ sống chính đáng cho
cuộc đời. Nghe hàng triệu bạn trẻ tung hô Đức Thánh Cha, con chực trào ra những
cảm xúc còn ấp ủ trong lòng để hoà cùng các bạn trẻ khắp nơi cùng nhau tung hô
Ngài vì Ngài thật gần gũi với chúng con...
Buổi lễ Năm
Thánh dành cho Giới Trẻ (cũng
là lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ Công giáo lần thứ XV), con chỉ tham gia
với một niềm tin tưởng vô hạn, bởi lẽ không có tivi và đứng cách xa nơi cử hành
thánh lễ đến 1,5km; nhưng nhìn xung quanh, những người da trắng, da đen, cũng
vẫn tham dự một cách sốt sắng... Chúng con đã được diễm phúc tham dự thánh lễ
ngàn năm mới có một lần này. Con không thể quên những bài hát, những nghi thức
tôn vinh diễn ra trong những tiếng reo hò của các bạn trẻ trước những lời lẽ
đầy thuyết phục của Đức Thánh Cha. Bầu khí Năm Thánh nơi đây làm Giói trẻ chúng
con thấy cần Giáo Hội, cần có Chúa và cần xác lập lẽ sống đức tin cho chính
mình. Thánh lễ kết thúc đã để lại những quyến luyến, cùng nhựa sống tràn trề
hướng về tương lai...
Những ngày Đại
hội Giới trẻ Công giáo đã qua, nhưng đối với con vẫn còn là một sự nối dài, vì
tại đó, con đã được gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ những bạn trẻ thế giới, gặp gỡ
những văn minh, những văn hoá của các dân tộc, khám phá những điểm ưu, điểm
khuyết của giới trẻ Việt-nam, để rồi được biến đổi, biến đổi trong cách suy
nghĩ và hành động...Và Đại Hội Giới trẻ đã thật sự mang niềm vui, niềm tin
tưởng cuộc sống đời và đạo cho chính con.
(Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Phan Triêu
Long)
***
Đại hội Quốc tế Giới trẻ Công giáo lần
thứ XI – Ngày Quốc tế Giới trẻ Công giáo lần thứ XXIII – năm 2008 – đã được Đức
Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI chính thức công bố sẽ tổ chức tại Sydney, Úc. Ai sẽ
là người đại diên cho giới trẻ giáo phận đi dự Đại hội này?
YU-MA
(Trích bản Tin Vui Mừng và Hy Vọng
Giáo xứ Chính Tòa
tháng 10/2005)