(giaophanxuanloc.org) Xuân Lộc - ngày
11.12.2012, ngay sau Thánh lễ Khai mạc trên nhà nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc,
quý Đức Hồng Y, Đức Giám Mục đại biểu bước vào buổi lễ Khai mạc chính thức Đại
hội FABC lần thứ X tại Hội trường Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Đặc
biệt, trong buổi lễ khai mạc này có sự hiện diện của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, của
Trung ương UBMTTQVN, của Chính quyền tỉnh Đồng Nai và địa phương Long Khánh,
đặc biệt có sự hiện diện thân tình của các vị lãnh đạo đại diện các tôn giáo
khác trong tỉnh như Phật Giáo, Cao Đài và Tin Lành.
Chào đón vào hội trường khai mạc :
Bầu khí chuẩn bị đón chào quý Đại biểu
đã sẵn sàng. 200 thanh niên nam nữ của giáo xứ Ninh Phát, và một số giáo xứ hạt
Xuân Lộc trong màu áo dài hồng, và khăn đóng áo thụng màu vàng đồng đón các đại
biểu dọc theo đường đi của tiền sảnh Tòa Giám Mục sang hội trường Đại Chủng
Viện. Gần 600 nhạc công các ban nhạc kèn của một số giáo hạt trong giáo phận
Xuân Lộc như của hạt Gia Kiệm (300), hạt Xuân Lộc (120), hạt Hòa Thanh (100) và
hạt Biên Hòa (70) đứng kín một phần sân của Đại Chủng Viện.
Đội trống của giáo xứ Bắc Hải, Hố Nai
145 người mang lễ phục ngày hội của truyền thống Việt
Mặt trời nắng trưa rất gắt, lúc bấy giờ
khoảng hơn 11 giờ trưa , đoàn rước quý đại biểu dự hội nghị, quý đại diện chính
quyền, các tôn giáo bạn từ tiền sảnh Tòa Giám Mục sang Hội trường ĐCV giữa
những tiếng pháo tay giòn giã, không dứt, giữa những nhạc kèn, tiếng trống hào
hùng âm vang. Dẫn đầu đoàn thật ấn tượng là các thanh niên trong trang phục dân
tộc áo dài màu vàng đầu đội khăn đóng mang 40 logo của FABC đi đầu đoàn rước.
Mỗi Logo giơ cao lên là biểu tượng của một năm FABC hoạt động. Sau đó là các vị
Tổng đại diện của các giáo phận tại Việt Nam do Đức Ông Vinh Sơn Đặng văn Tú,
Tổng Đại diện Giáo Phận Xuân Lộc đi đầu . Tiếp theo là các Đức Giám mục và các
thành viên văn phòng của Hội nghị.
Sau đó nổi bật là 40 chàng trai
trong trang phục lính triều đình ngày xưa, cầm 40 lọng vàng đứng ngay hàng trực
đón quý đại biểu. Họ đón các vị khách quý đai diện Chính Quyền và các tôn giáo
, và các vị Tổng Giám mục, Hồng y đại biểu. Sáu vị đi cuối cùng là Đức Cha
Đaminh Nguyễn Chu Trinh, (Giám mục Xuân Lộc chủ nhà) Đức TGM Phêrô Nguyễn văn Nhơn, (Chủ Tịch HĐGMVN)
Đức Hồng Y GB Phạm minh Mẫn, (TGM Tp.Hồ Chí Minh) Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli (Đại diện không thường
trú của Tòa Thánh tại Việt Nam), Đức hồng y Oswald Gracias (Tổng thư Ký FABC)
và Đức hồng y Gaudencio Borbon Rosales (Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội X FABC).
Ngoài lọng vàng trang trọng, còn có các thầy ĐCV cầm sẵn dù trong tay để che
nắng cho từng vị đại biểu.
Khai mạc hội nghị :
Mở đầu lễ khai mạc là “Tiếng trống khai hội”
của 20 diễn viên múa trống rất nghệ thuật và điêu luyện của quý Dì thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Chúa
Giêsu Linh mục. Trong trang phục áo dài vàng truyền thống, với
những tiếng trống hào hùng, âm vang góp phần làm hưng phấn ngay từ những phút
đầu tiên.
Sau phần trình diễn đặc sắc của tiếng
trống truyền thống, Cha Raymond Leslie O’Toole, Thư ký điều hành Hội nghị FABC,
và Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc phụ trách
phiên dịch ngồi vào bàn điều hành phía trên sân khấu để bắt đầu chương trình Lễ
Khai Mạc.
Trước khi các ĐHY, TGM có diễn văn khai
mạc, ông Trần Thanh Hùng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai giới thiệu cùng quý
đại biểu Hội nghị FABC những vị đại diện các cấp chính quyền từ Trung ương đến
tỉnh Đồng Nai và thị xã Long Khánh; cùng đại diện các tôn giáo bạn: Phật giáo,
Cao Đài Tây Ninh, và Tin Lành về dự lễ khai mạc. Đáng lưu ý, có sự hiện diện
quý giá của ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ;
ông Dương ngọc Tấn, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính Phủ; ông Trần Hoàng Thám, Phó
chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Nai.
Lời chào mừng của Đức Giám mục
Xuân Lộc .
Trong diễn văn chào mừng - khai mạc, Đức
cha Đaminh Nguyễn chu Trinh, Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc chào mừng ĐHY
Gaudencio Borbon Rosales (Đặc sứ của Đức Thánh Cha) , ĐHY Oswald Gracias (Tổng Thư ký FABC)
; TGM Leopoldo Girelli (Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam) ; quý
ĐHY, TGM, GM, tất cả quý Đại biểu về dự Đại hội FABC. Ngài cũng nói lên lời
chào mừng đến quý vị đại diện các cấp chính quyền từ Chính phủ, đến cấp Tỉnh,
cấp Thị xã; đến quý vị đại diện các tôn giáo bạn… Đức cha Đaminh thay mặt cho
Đức cha Phụ tá Tôma, cùng 475 Linh mục, 1692 Tu sĩ nam nữ, 237 Chủng sinh và
gần một triệu giáo dân thuộc Giáo phận Xuân Lộc gởi lời trân trọng đến tất cả
quý vị về dự lễ Khai mạc FABC, nhất là dâng lên Đức Thánh Cha lòng kính trọng
trong sự hiệp thông và yêu mến vâng phục.
Đức cha Giáo phận Xuân Lộc cũng cho
biết, cùng với Tổng giáo phận Tp.Hồ Chí Minh, Giáo phận Xuân Lộc đã huy động
mọi tài lực, nhân lực để góp phần tổ chức tốt nhất cho Đại hội FABC gặt hái
nhiều thành công tốt đẹp. Vì là lần đầu tổ chức Hội nghi FABC tại Xuân Lộc và
TP.HCM, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu xót, mong quý Đại biểu thông
cảm. Cuối diễn văn khai mạc, Đức Cha Đaminh kính chúc quý Đại biểu tràn đầy ơn
Chúa Thánh Thần, quý khách đầy an bình hạnh phúc, hội nghị FABC thành công.
Chào mừng của Đức TGM Chủ Tịch
HĐGMVN
Tiếp theo đó, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn
Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN, nhân danh các Giám mục Việt Nam, toàn thể Dân Chúa gởi
lời chào mừng đến các Đại biểu của Hội nghị, đặc biệt đến vị Hồng Y Đặc sứ Đức
Thánh Cha. Dân Chúa Việt
Qua bài phát biểu của mình, Đức TGM Chủ
Tịch HĐGMVN đã thể nói lời cám ơn chân thành đến các vị đại diện các cấp chính
quyền Việt Nam; cách riêng Giáo phận Xuân Lộc, theo Ngài, quý vị Đại biểu về dự
Hội nghị FABC đều nhận thấy sự trân trọng, hiếu khách, và được tiếp đón hết sức
nồng hậu.
Phát biểu của ĐHY Tổng thư ký
FABC.
ĐHY Oswald Gracias - Tổng Thư ký FABC là
người Ấn Độ, trong bài nói truyện đã nói đôi nét về Lịch sử FABC. Đây chính là
hoa trái của Công đồng Vaticano II. Hội nghị FABC lần thứ X còn là kỷ niệm 40
thành lập FABC (1972-2012). Đây là một dịp, một cơ hội để nhìn lại - phân định
quá khứ, vừa hướng tới tương lai. Với bầu khí quá tốt đẹp này, Ngài mong muốn
có dịp được trở lại Việt
Cảm tưởng của Đức TGM Leopoldo
Girelli –
Vị Đại diện không thường trú của Tòa
Thánh tại Việt Nam là Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli khi bước lên đã mở lời
‘xin lỗi’
, vì sẽ nói một cách bộc khởi, không soạn sẵn. Trước hết ngài có lời chào đến
ĐHY đặc sứ Đức Thánh Cha tại hội nghị FABC, ngài nói : vị Đặc sứ là đôi mắt, đôi
tay, môi miệng của ĐTC. Về dự Hội nghị, gặp gỡ các Đại biểu đại diện liên Hội
đồng Giám mục Á Châu… ngài cảm thấy an bình như thể ở nhà mình. Trước sự hiện
diện quý giá của các vị đại diện chính quyền, của các vị khách quý các tôn giáo
bạn đã thể hiện tương quan với Giáo Hội Việt
Mượn lời Chúa Giêsu, ngài nói đến
việc nhận ra các dấu chỉ thời đại, cụ thể nơi Hội nghị FABC là một dấu chỉ.
Hướng đến Năm Sống Đức Tin, ngài cho biết cả Châu Á cần được Phúc Âm hóa. Trong
sứ vụ tân Phúc Âm hóa, ngài nhấn mạnh tương qua hai chiều: trong Giáo hội và
ngoài Giáo hội, vừa tích cực học hiểu giáo lý đào sâu Đức tin vừa hướng đên
Lương dân chưa là Công giáo; ngài đặc biệt chú ý vai trò anh chị em Giáo dân
những chứng nhân Tin Mừng sống giữa đời.
Ngài cầu chúc Hội nghị FABC sẽ đem lại
nhiều hoa trái trong công cuộc tân Phúc Âm hóa. Vị đại Đại diện Tòa Thánh kết
bằng câu tiếng Việt: ‘Đức Thánh Cha yêu các con, yêu anh chị em’.
Lời phát biểu của ông Phạm Dũng,
trưởng ban Tôn giáo Chính Phủ
Trước hết, ông cảm ơn những lời khen
ngợi tốt đẹp của các Đại biểu về đất nước Việt
Vị đại diện Chính quyền cũng nói qua tầm
quan trọng của FABC trong đời sống Kitô hữu, cách riêng đối với người Công giáo
Việt Nam, khi lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Ông đánh giá cao Giáo hội Công
giáo Việt Nam đã có những đóng góp cho sự nghiệp chung của dân tộc, cho đời
sống an bình- ổn định- phát triển, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước.
Với sứ vụ yêu thương của Chúa Giêsu, ông nói lại tinh thần thư chung của HĐGMVN
về sống Phúc âm giữa lòng dân tộc, nhắc lại ý của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
với các Đức Giám Mục Việt Nam trong dịp Ad Limina gần đây ‘một người Công giáo tốt
cũng là một công dân tốt’. Ông khẳng định lại chính sách nhất quán
về tự do tôn giáo của chính phủ Việt
ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh
Mẫn phát biểu kết thúc lễ khai mạc :
Phát biểu cuối cùng, Đức Hồng Y Tổng
Giám Mục Tp.Hồ Chí Minh nói lên trong ngày khai mạc hội nghị FABC lần thứ X này
‘ba lời cám ơn”.
- Lời cám ơn đầu tiên xin gởi đến tất cả
quý Đức Hồng Y và Quý ĐTGMM, quý Đức GM đại biểu các nước trong khu vực Á châu
về dự hội nghị FABC. ‘Ngôi nhà Việt Nam’, với sự hiện diện của quý Đại biểu đã mở
rộng thêm cánh cửa, đón nhận luồng gió trong lành và tươi mát của sự hiệp
thông;
- Lời cám ơn thứ hai xin gởi đến Chính
phủ Việt Nam, chính quyền tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện cho Giáo hội giúp xây
dựng “Ngôi nhà
Việt Nam” thêm tình người, tình huynh đệ, anh em một nhà;
- Lời cám ơn thứ ba xin gởi đến mọi
thành phần Dân Chúa Việt Nam, cách riêng Giáo phận Xuân Lộc đã tích cực hợp tác
với nhiều thành viên các Giáo Phận khác tích cực tổ chức hội nghị FABC; cảm ơn
tất cả các vị đã góp phần cho GHVN đón tiếp hội nghị FABC trong niềm vui phấn
khởi, tình huynh đệ anh chị em một nhà.
Sau cùng ĐHY nói: ngài xin ‘báo cáo’
những gì nghe thấy từ sáng tới giờ từ phía quý đại biểu, quý khách, trước việc
tổ chức đón tiếp nồng hậu của địa phương : ngỡ ngàng vì những điều thật kỳ diệu, thật hoành
tráng.
Kết thúc
Lễ khai mạc kết thúc với phần trình diễn
các tiết mục múa dân ca ba miền của các nữ tu dòng Mến Thánh Xuân Lộc. Sau đó
Cha Thư ký điều hành Raymond Leslie O’Toole có lời cám ơn sau cùng gởi đến tất
cả mọi người đã tích cực làm nên buổi lễ khai mạc sinh động, tốt đẹp.
Đã qúa trưa, các vị đại biểu và các vị
khách quý dùng bữa cơm thân mật tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc. Các linh mục tu sĩ
và các thành phần Dân Chúa tham dự Thánh Lễ và Lễ Khai mạc Hôi nghị chia sẻ
niềm vui trong bữa ăn trưa tại dãy nhà mới của Ban Triết học Đại Chủng Viện.
Các thành viên của Ban Lễ tân, các Ban ngành phục vụ buổi lễ dùng cơm tại sân
sau của Đại Chủng viện. Còn gần 1000 thành viên của các nhạc đoàn, hội trống,
và đoàn cồng chiêng dân tộc dùng cơm tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc. Dù rất mệt
mỏi vì khi kết thúc trời trưa càng nắng gắt, nhưng niềm vui của mọi người tham
dự cứ chan hòa và trào dâng, lây lan đến mọi người trên khắp các nẻo đường giáo
phận khi họ ra về.
Buổi chiều, quý vị đại biểu chính thức
vào phiên họp đầu tiên của hội nghị FABC.
Ban Truyền thông Giáo Phận