Sứ Điệp Của ĐTC Phan-xi-cô Gửi Các Tín Hữu Công
Giáo Đức Nhân Ngày Người Công Giáo Lần Thứ 100
Anh chị em thân mến,
Cha xin nồng nhiệt mến chào tất cả anh chị em
đang tham dự Ngày Người Công Giáo lấn thứ 100 tại Leipzig.
Cha rất vui mừng vì anh chị em đã đến đó với một
con số đông đảo. Anh chị em muốn chỉ cho mọi người tại Leipzig cũng như trên
toàn nước Đức biết rằng, anh chị em đang sống bằng Niềm Vui của Tin Mừng. Anh
chị em đang có các mối tương quan tốt đẹp đối với các Ki-tô hữu thuộc các tôn
giáo khác, và đang trao đi chứng tá đáng tin cậy đối với Chúa Ki-tô với sự dấn
thân hằng ngày của anh chị em cho những người yếu đuối, cũng như cho những người
túng thiếu nghèo hèn.
„Này là Người!“ Anh chị em đã quy tụ
lại với nhau dưới khẩu hiệu ấy. Điều đó chỉ ra cho thấy vấn đề tùy thuộc vào điều
gì. Đó không phải là những công việc hay những thành công bên ngoài mà nó đáng
kể, nhưng là khả năng dừng lại để ngắm nhìn, để quan tâm tới con người, và để
trao cho họ điều mà họ thực sự đang thiếu.
Bất cứ ai cũng đều khao khát sự hiệp thông và sự
bình an. Con người cần tới một cuộc chung sống hòa bình. Nhưng điều đó chỉ có
thể phát triển khi chúng ta cũng chăm lo cho sự bình an nội tại trong lòng
chúng ta. Nhiều người đang sống trong sự vội vàng liên tục. Vì thế, họ có xu hướng
bỏ qua tất cả mọi thứ chung quanh họ. Điều đó cũng có ảnh hưởng theo những cách
thức mà họ đối xử với thế giới chung quanh. Vấn đề nằm ở chỗ là dành ra cho
mình nhiều thời gian hơn nữa để nhận lại mối hòa hợp bình yên với thế giới và
thiên nhiên, nhưng cũng cả với Đấng Tạo Hóa nữa (xc. Laudato si`, 225). Trong sự
chiêm nghiệm và cầu nguyện, chúng ta hãy cố gắng đạt tới sự gần gũi và thân mật
hơn nữa với Thiên Chúa. Rồi từ từ chúng ta sẽ khám phá ra rằng, Thiên Chúa muốn
chúng ta hạnh phúc. Ngài muốn nhìn thấy chúng ta hạnh phúc, tràn ngập niềm vui
và thanh thản. Sự gần gũi thân mật với Thiên Chúa cũng thúc đẩy Lòng Nhân Hậu của
chúng ta. Nếu Thiên Chúa Cha yêu thương thế nào, thì những người con cái của
Ngài cũng hãy yêu thương thể ấy. Nếu như Ngài có lòng nhân hậu thế nào, thì
chúng ta cũng được kêu gọi để tỏ lòng nhân hậu với nhau như thế (xc.
Misericordiae vultus, 9). Chúng ta hãy để cho mình được động chạm tới bởi Lòng
Thương Xót của Thiên Chúa ngay cả trong Bí Tích Cáo Giải, để càng ngày càng trở
nên nhân hậu hơn nữa như Thiên Chúa Cha!
„Này là Người!“ Trong cộng đồng của
mình, chúng ta thường xuyên chứng kiến những người bị đau đớn đày đọa. Chúng ta
cứ nhìn coi, nhiều người đang quyết định trên giá trị cuộc sống của họ như thế
nào, cũng như đang đẩy họ vào trong tuổi già và bệnh tật để nhanh chết như thế
nào. Chúng ta hãy nhìn coi, nhiều người đang bị làm nhục, bị đẩy tới đẩy lui,
và đang bị cướp mất phẩm giá của mình như thế nào, vì họ không có công ăn việc
làm, hay vì họ là những người tị nạn. Ở đây, chúng ta đang nhìn thấy Chúa
Giê-su khổ đau và bị ngược đãi, Đấng đang nhìn lên toàn bộ mức độ của tính đê
tiện và sự hung ác mà nhiều người đang phải chịu đựng trong thế giới này, và
đang bổ sung thêm những khổ đau đó cho nhau.
Cha xin cầu chúc cho tất cả những ai đang quy tụ
tại Leipzig, cũng như cho tất cả các tín hữu tại Đức rằng, càng ngày họ sẽ càng
có thêm không gian hơn nữa trong cuộc sống của họ cho giọng nói của người nghèo
cũng như cho giọng nói của những người đang bị tan nát cõi lòng. Xin anh chị em
hãy hỗ trợ nhau trong sự trao đổi những kinh nghiệm và những lý tưởng, để nhờ sự
trao đổi này, chúng ta sẽ rút ra được cách thức mà qua đó, chúng ta có thể đem
Tin Mừng của Chúa Ki-tô đến cho con người như thế nào. Vì thế, chúng ta hãy cầu
xin cùng Đấng Bảo Trợ của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, xin Người ban sự can đảm
và sức mạnh cho chúng ta để chúng ta trở thành những nhân chứng của niềm hy vọng,
mà đối với tất cả mọi người, niềm hy vọng ấy lại chính là Thiên Chúa. Và xin
anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho Cha nữa! Với trọn tấm lòng, Cha ban Phép
Lành Tông Tòa cho tất cả anh chị em – những người đang góp phần tổ chức Đại Lễ
của Đức Tin, của Niềm Vui và của Niềm Hy Vọng này, cũng như đang tham dự trong
Đại Lễ đó.
Vatican ngày
25 tháng 05 năm 2016
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ