SỨ ĐIỆP PHỤC SINH NĂM 2004
CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIO-AN PHAO-LÔ II

 

1. "Resurrexit, alleluia – Người đã sống lại, alleluia!"
Cả năm nay nữa, tiếng reo vui loan báo Phục Sinh,

ngân vang mạnh mẽ trong Đêm Canh Thức tối qua,

củng cố niềm hi vọng của chúng ta.

"Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?

Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi" (Lc 24,5-6).
Thiên thần đã an ủi như thế những người đàn bà vội vã ra mồ. 

Phụng vụ Phục Sinh nhắc lại cho chúng ta,

những người nam người nữ của ngàn năm thứ ba: 

Đức Ki-tô sống lại, Đức Ki-tô hiện sống giữa chúng ta!
Tên của Người nay là "Đấng Hằng Sống",
cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người (x. Rm 6,9).

 

2. Resurrexit! Hôm nay, ôi Đấng Cứu Chuộc nhân loại,

sống lại vinh hiển từ trong mồ để mang lại cho chúng con,

đang khốn khổ phải chịu biết bao bóng tối đe dọa,

lời chúc vui mừng và bình an của Ngài.

Những ai bị thử thách bởi sợ hãi và tuyệt vọng

đều quay sang Ngài, ôi Đức Ki-tô, sự sống và người dẫn đường cho chúng con,

để nghe công bố niềm hi vọng không hề làm ai thất vọng. 

Vào ngày khởi thắng sự chết này,

ước chi nhân loại tìm thấy trong Ngài, ôi lạy Chúa, sự can đảm

trong tình đoàn kết liên đới để chống lại

biết bao nhiêu là sự dữ đang tấn công mình.

Nhất là, ước chi nhân loại tìm thấy sức mạnh để đương đầu với hiện tượng khủng bố phi nhân,

mà chẳng may, đang gia tăng, đang khước từ sự sống, gieo đau khổ và bất an

cho cuộc sống hàng ngày của biết bao người cần mẫn làm việc và yêu chuộng hòa bình. 

Ước chi sự khôn ngoan của Ngài soi sáng những người thiện chí nam nữ trong sự dấn thân chống lại tai họa này.

 

3. Nguyện xin công trình của những tổ chức quốc gia và quốc tế

nhanh chóng khắc phục những khó khăn hiện nay

và ủng hộ sự hướng đến một trật tự thế giới hữu hiệu hơn và hòa bình hơn.

Ước chi những nhà lãnh đạo thế giới được kiên tâm vững chí

trong những nỗ lực nhằm giải quyết những xung đột đang diễn ra

gây cảnh đổ máu tại một số vùng ở châu Phi,

I-rắc và Đất Thánh.  

Lạy Ngài, trưởng tử giữa đoàn người anh em đông đúc, xin cho tất cả những ai xem mình là con cháu Áp-ra-ham

biết tái khám phá ra tình huynh đệ mà họ chia sẻ

và thúc đẩy trong họ những kế hoạch hợp tác và hòa bình.

 

4. Xin tất cả những ai ôm ấp trong tâm hồn tương lai nhân loại hãy lắng nghe!

Xin những người thiện chí nam nữ hãy lắng nghe!

Ước chi cám dỗ muốn trả thù nhường chỗ cho lòng can đảm dám thứ tha;

nguyện xin nền văn hóa sự sống và tình yêu làm thất bại lô-gích sự chết ;
nguyện xin sự tin tưởng lẫn nhau một lần nữa đem lại hơi thở cho đời sống các dân tộc.

Nếu tương lai chúng ta là một,

thì nhiệm vụ và bổn phận của mọi người là xây dựng tương lai đó

với sự tỉnh táo đầy kiên nhẫn và chịu khó.

5. "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?"
Thầy đã chiến thắng sự chết, duy chỉ mình Thầy
"mới có những lời đem lại sự sống đời đời" (Ga 6,68).
Với Thầy chúng con tin tưởng dâng lên lời cầu nguyện

đang trở nên một lời an ủi

cho gia đình nhiều nạn nhân của bạo lực. 

Xin giúp chúng con hoạt động không ngừng

cho sự xuất hiện thế giới công bình hơn và đoàn kết hơn

mà Thầy đã khai mở với sự sống lại của Thầy.

Đồng hành với chúng con trong công việc này là

"đấng thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với mình" (Lc 1,45).

Thân lạy Đức Ma-ri-a, nhân chứng thầm lặng của Phục Sinh, mẹ thật có phúc! 

Ôi, Mẹ của Đấng Chịu Đóng Đinh Thập Giá nay đã sống lại,

vào giờ đau thương và chết chóc,

Mẹ đã giữ ngọn lửa hi vọng bừng cháy,

xin hãy dạy chúng con,

giữa những mâu thuẫn của thời gian đang qua đi, 

biết trở nên những nhân chứng đầy xác tín và vui mừng

về sứ điệp vĩnh cửu của sự sống và tình yêu

mà Đấng Cứu Chuộc Phục Sinh đã đem lại cho thế giới.

 

Đan Quang Tâm dịch      

 


Mục Lục Giáo Hội
Trở Về Trang Nhà