THƯ ĐỨC THÁNH CHA
BAN ÂN XÁ DỊP NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
(xuanbichvietnam.net)
Tháng Chín 2nd, 2015.
Kính gởi người anh em đáng kính của
tôi, Đức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ việc tân Phúc
Âm hóa
Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót sắp đến cho phép tôi tập
trung vào một số điểm mà tôi cho là quan trọng cần phải can thiệp để cho việc cử
hành Năm Thánh trở nên một thời điểm gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa đối
với tất cả các tín hữu.
Quả thế, tôi ước mong Năm Thánh là một kinh nghiệm sống động về
sự gần gũi của Chúa Cha, hầu như cho phép chạm đến sự âu yếm của Ngài, để đức
tin của mỗi tín hữu được củng cố và do đó chứng tá trở nên luôn luôn hữu hiệu
hơn.
Trước tiên, tôi nghĩ đến tất cả
các tín hữu mà, trong
mỗi giáo phận hay như là những khách hành hương đến Rôma, sẽ sống ân sủng của
Năm Thánh. Tôi ước mong, đối với mỗi người, việc ân xá trong Năm Thánh là một
kinh nghiệm đích thực về lòng thương xót của Thiên Chúa, vốn đến gặp gỡ mọi người
với khuôn mặt của Chúa Cha, Đấng đón tiếp và tha thứ, hoàn toàn quên đi tội lỗi
đã phạm. Để sống và lãnh nhận ân xá, các tín hữu được mời gọi thực hiện một cuộc
hành hương ngắn đến Thánh Môn, được mở tại mỗi nhà thờ Chánh Tòa hay tại các
nhà thờ được thiết lập bởi Giám mục giáo phận, cũng như tại bốn vương cung
thánh đường của Đức Giáo Hoàng ở Rôma, như là dấu ước muốn hoán cải thực sự sâu
xa. Cũng thế, tôi quyết định rằng ta có thể lãnh nhận ân xá tại các đền thánh
nơi mà Cánh Cửa Lòng Thương Xót được mở và tại các nhà thờ mà truyền thống xác
định như là những nơi ân xá. Điều quan trọng là thời điểm này được nối kết, trước
hết, với Bí tích Hòa Giải và với việc cử hành Thánh Thể bằng một suy tư về lòng
thương xót. Cũng cần thiết việc đi kèm với những cử hành này bằng việc tuyên
xưng đức tin và cầu nguyện cho tôi và theo những ý hướng mà tôi mang trong tâm
hồn vì lợi ích của Giáo Hội và toàn thế giới.
Vả lại, tôi nghĩ đến những ai mà, vì những lý do khác nhau, sẽ
không có khả năng đi đến Thánh Môn, trước tiên là các bệnh nhân và những người cao niên và neo đơn,
mà hoàn cảnh của họ thường ngăn trở họ ra khỏi nhà. Đối với những người này, sẽ
là một sự trợ giúp to lớn để sống bệnh tật và đau khổ của mình như là kinh nghiệm
về sự gần gũi với Chúa, Đấng mà, trong mầu nhiệm thương khó, chết và phục sinh
của mình, đã chỉ ra con đường chính yếu để mang lại ý nghĩa cho sự đau đớn và sự
hiu quạnh. Sống thời điểm thử thách này với đức tin và niềm vui tươi hy vọng, bằng
việc rước lễ hay tham dự Thánh lễ và kinh nguyện cộng đoàn, cũng xuyên qua các
phương tiện truyền thông khác nhau, đối với họ sẽ là cách thức lãnh nhận ân xá
Năm Thánh. Tôi cũng nghĩ đến các tù
nhân đang cảm nghiệm
sự hạn chế tự do của mình. Năm Thánh đã luôn tạo nên cơ hội đại ân xá, nhắm chạm
đến nhiều người mà, dù đáng bị trừng phạt, nhưng đã ý thức được sự bất công mà
họ đã phạm, và thành thật ước muốn một lần nữa hội nhập vào xã hội bằng việc
mang lại đóng góp lương thiện của mình. Ước gì lòng thương xót của Chúa Cha, Đấng
mong muốn gần gũi những ai cần đến ơn tha thứ của Ngài nhất, đạt tới cách cụ thể
tất cả những người này. Tại các nhà nguyện trong các nhà tù, họ sẽ có thể lãnh
nhận ân xá, mỗi lần họ băng qua cánh cửa xà-lim của họ, đồng thời nghĩ đến và cầu
nguyện với Chúa Cha, thì cử chỉ này đối với họ có nghĩa là băng qua Thánh Môn,
vì lòng thương xót của Thiên Chúa, vốn có thể biến đổi các tâm hồn, cũng có thể
biến đổi nơi giam cầm thành kinh nghiệm tự do.
Trong thời gian Năm Thánh này, tôi đã yêu cầu Giáo Hội tái mở
kho tàng phong phú được chứa đựng nơi những việc làm thương xót về mặt thể lý
và tinh thần. Quả thế, kinh nghiệm về lòng thương xót trở nên hữu hình nơi chứng
tá của những dấu chỉ cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dạy. Mỗi lần một tín hữu
nào đích thân sống một hay nhiều việc làm này, người ấy chắc chắn sẽ lãnh nhận
ân xá Năm Thánh. Từ đó việc dấn thân sống lòng thương xót để lãnh nhận ơn tha
thứ đầy đủ và trọn vẹn nhờ sức mạnh của tình yêu của Chúa Cha không loại trừ
ai. Do đó, nó hệ tại một ân xá Năm Thánh tròn đầy, hoa trái của chính biến cố vốn
được cử hành và được sống trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Sau cùng, ân xá Năm Thánh cũng có thể được lãnh nhận cho những người đã qua đời. Chúng ta liên kết
với họ bằng chứng tá đức tin và đức mến mà họ đã để lại cho chúng ta. Cũng như
chúng ta nhớ đến họ trong cử hành Thánh lễ, thì cũng thế, chúng ta có thể cầu
nguyện cho họ, trong mầu nhiệm các Thánh thông công, để khuôn mặt thương xót của
Chúa Cha giải thoát họ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và có thể đón tiếp họ trong
vòng tay của Ngài, trong hạnh phúc không bao giờ ngưng.
Một trong những vấn đề nghiêm trọng của thời đại chúng ta chắc
chắn là sự thay đổi mối tương quan với sự sống. Một não trạng rất phổ biến từ
nay đã làm mất đi sự nhạy cảm thích đáng cá nhân và xã hội đối với việc đón nhận
một sự sống mới. Bi kịch
phá thai được sống bởi
một số người bằng một ý thức giả tạo, mà dường như không ý thức đến sự dữ rất
nghiêm trọng mà một hành vi như thế chứa đựng. Trái lại, nhiều người khác cho dầu
sống thời điểm này như một thất bại, cho rằng không có những con đường khác phải
trải qua. Cách riêng, tôi nghĩ đến tất cả các phụ nữ đã nại đến việc phá thai.
Tôi biết rõ những điều kiện đã dẫn họ đến quyết định này. Tôi biết rằng đó là một
bi kịch hiện sinh và luân lý. Tôi đã gặp nhiều phụ nữ đã mang trong tâm hồn
mình vết thương của sự chọn lựa khó khăn và đau đớn này. Những gì đã xảy ra là
sự bất công sâu xa ; tuy nhiên, chỉ việc hiểu nó trong sự thật về nó mới
có thể cho phép không đánh mất đi niềm hy vọng. Sự tha thứ của Thiên Chúa cho bất
kỳ ai đã hoán cải là không thể bị phủ nhận, cách riêng khi với một tấm lòng
chân thành, người này đến với Bí tích Hòa Giải để lãnh nhận sự giao hòa với
Chúa Cha. Cũng vì lý do này mà tôi đã quyết định, ngoại trừ không có gì ngăn trở,
ban cho tất cả
các linh mục, trong Năm Thánh, năng quyền xá giải tội phá thai cho tất cả những
ai đã gây nên nó và,
vì tâm hồn hoán cải, đến xin ơn tha thứ. Các linh mục hãy chuẩn bị cho nhiệm vụ
quan trọng này bằng việc biết nối kết những lời đón tiếp đích thực với một suy
tư giúp hiểu tội lỗi đã phạm, và chỉ ra một lộ trình hoán cải đích thực để có
thể lãnh nhận ơn tha thứ đích thực và quảng đại của Chúa Cha, Đấng làm mới tất
cả nhờ sự hiện diện của Ngài.
Một xem xét sau cùng liên quan đến các tín hữu mà, vì những lý
do khác nhau, mong muốn lui tới các nhà thờ mà việc cử hành thần vụ được cử
hành bởi các linh mục của Huynh
đoàn Thánh Piô X. Năm Thánh Lòng Thương Xót này không loại trừ ai.
Một số anh em Giám mục đã cho tôi biết, trong nhiều dịp khác nhau, về đức tin
chân thành của họ và việc thực hành bí tích, tuy nhiên gắn liền với khó khăn sống
một hoàn cảnh mục vụ khó khăn. Tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, chúng ta sẽ
có thể tìm ra những giải pháp để tìm lại được sự hiệp thông trọn vẹn với các
linh mục và các bề trên của Huynh Đoàn. Trong thời gian này, được đánh động bởi
đòi hỏi đáp lại thiện ích của các anh em này, theo phán quyết của tôi, tôi quy
định rằng những ai mà, trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót, đến với các linh mục
của Huynh Đoàn Piô X để cử hành Bí tích Hòa Giải, sẽ lãnh nhận việc xá giải các
tội lỗi của họ cách hữu hiệu và hợp pháp.
Phó thác cho sự cầu bầu của Mẹ của Lòng Thương Xót, tôi phó thác
cho Mẹ việc chuẩn bị Năm Thánh ngoại thường này.
Vatican, ngày 1 tháng 9 năm 2015
Phanxicô
Tý Linh chuyển ngữ (theo bản tiếng Pháp)