Elie
Wiesel, người lãnh giải Nobel, được ca tụng nhờ câu nói: “Thiên Chúa tạo dựng con người bởi vì Ngài
yêu thích những câu truyện.” Ai cũng
thích những câu truyện cả. Suốt những
năm dạy học, tôi luôn ngạc nhiên khi thấy học sinh có những thái độ khác nhau
mỗi khi tôi kể một câu truyện. Tôi có
thể nhận ra sự thích thú qua ánh mắt, sự lắng nghe và biểu lộ trên gương mặt
cho thấy họ đang vận động tâm trí để cố gắng áp dụng câu truyện của tôi vào một
biến cố nào đó trong cuộc sống riêng của họ.
Những câu truyện nhằm những mục đích
khác nhau, từ giải trí cho tới học hỏi sâu xa.
Chúng vượt qua cả ranh giới văn hóa và thế hệ để soi sáng cho toàn thể
nhân loại. Chúng thu hút, thông tin và
giáo dục người ta.
Những câu truyện hấp dẫn nhất là những
câu truyện giúp cho người nghe nhận ra được một biến cố đã gây ảnh hưởng sâu xa
đối với cuộc sống họ. Những câu truyện
này, những câu truyện tôi gọi là những câu truyện kể lại kinh nghiệm “ngạc
nhiên”, giúp chúng ta có một cái nhìn thoáng về mầu nhiệm sự sống. Chúng đem lại một cảm giác bỡ ngỡ và ngạc
nhiên về chỗ đứng của con người trong thế giới cũng như quan hệ giữa họ với
Thiên Chúa và các tạo vật khác. Bình
thường những câu truyện “ngạc nhiên” tự chúng đã có khả năng phát biểu rồi, vì
chúng hướng chúng ta đến những bài học chúng ta sẽ học hỏi và trở nên nền móng
cho những kinh nghiệm “ngạc nhiên” khác.
Sơ
Mary Chupein đã cho tôi biết về những câu truyện kể lại kinh nghiệm “ngạc
nhiên” qua việc làm cố vấn tâm linh.
Những hướng dẫn giúp người ta kể lại câu truyện về kinh nghiệm “ngạc
nhiên” thật đơn giản:
Đề tài
về những câu truyện “ngạc nhiên” có thể là nỗi thất vọng trong cuộc sống, bạn
bè phản bội, sự trung thành của bạn hữu hoặc ý thức sâu xa về chính mình.
Sau
đây là một câu truyện “ngạc nhiên” qua kinh nghiệm của tôi. Sau khi đọc câu truyện của tôi, bạn thử viết
xuống câu truyện kinh nghiệm “ngạc nhiên” của bạn nhé.
Vào một mùa Chay, tôi được mời giúp
một ngày tĩnh tâm cho một nhóm người mù trong tổng giáo phận Miami. Đề tài của ngày tĩnh tâm tập trung vào hai
câu truyện người mù trong Tin Mừng Mác-cô (Mác-cô 8:22-26; 10:46-52). Mặc dù tôi cảm thấy không được thoải mái khi
nói với người mù về sự mù lòa, tôi cũng bằng lòng tham gia ngày tĩnh tâm ấy.
Gần đến ngày tĩnh tâm, tôi càng lo
lắng chuẩn bị hơn cả những cuộc tĩnh tâm trước đây. Lo lắng vì nhiều sợ hãi: sợ phải ở cùng với những người “khác” mình; sợ vì có thể thốt ra những lời vô ý như “anh
chị em thấy không?”; và sợ là không thể
liên hệ những đoạn Kinh Thánh vào cuộc sống của họ.
Những cái sợ này vẫn đeo đẳng tôi cho
đến sáng hôm phải trình bày đề tài.
Nhưng sau khi gặp nhóm, những sợ hãi của tôi đã lắng xuống và vào giờ ăn
trưa thì tôi cảm thấy hoàn toàn thư giãn.
Trong giờ giải lao ban trưa, một người dự tĩnh tâm đã ngồi lại với tôi
và bắt đầu kể cho tôi nghe câu truyện mù lòa của anh.
Albert khi sinh ra đã bị bệnh võng mạc
đổi mầu và anh biết ngày nào đó sẽ không còn thấy được nữa. Anh sống tại Bahamas với vợ con và vẫn làm
việc bình thường, nhưng vào một buổi tối đang bữa ăn anh bị cơn bệnh quật
ngã. Lập tức anh bị mù. Anh hoảng hốt kêu khóc vì mất đi thị
giác. Đang trong tình trạng tuyệt vọng,
Albert vẫn có thể nghe được bản tin tức nói về nạn đói bên Phi-châu. Lẫn trong tiếng nói từ máy truyền hình,
Albert nhớ lại những lời anh nói với chính mình qua nước mắt: “Bạn khóc vì bạn không nhìn thấy được thức ăn
trên đĩa của bạn. Nhưng có những người
trên thế giới đang khóc vì cả đến đồ ăn họ cũng không có!”
Khi Albert vừa nói xong những lời này,
tôi lập tức tự nhủ: “A! Ai là người mù ở đây? Albert hay tôi?”
Câu truyện của Albert nói cho tôi biết
về sự mù lòa của tôi: mù lòa khi tôi
không ý thức là mình may mắn còn đủ giác quan, mù lòa vì sợ phải ở với những
người “khác” với mình, mù lòa vì không tin tưởng vào Chúa, mù lòa vì không tin
rằng tôi có thể học được bài học từ nơi một nhóm người tàn tật.
Trở về nhà sau cuộc tĩnh tâm ấy, tôi
ghé vào một siêu thị và mua ít hoa làm biểu tượng cho câu truyện của
Albert. Giờ đây, mỗi khi ở siêu thị và
nhìn thấy một bó hoa, tôi cũng tự nhủ về những gì mình đã học được trong ngày
tĩnh tâm ấy.
Trong khoảng trống dưới đây, bạn hãy
viết xuống câu truyện về kinh nghiệm “ngạc nhiên” của bạn. Viết xong, bạn thử tóm tắt lại kinh nghiệm
của bạn bằng một dấu hiệu hoặc biểu tượng nói lên bài học từ kinh nghiệm “ngạc
nhiên” ấy.
Chúng
ta đã khám phá ra kinh nghiệm “ngạc nhiên” biểu lộ điều gì đó về chính chúng ta
và thế giới quanh chúng ta. Đúng vậy,
Lu-ca trình bày những câu truyện “ngạc nhiên”, nhờ đó chúng ta có thể học biết
về chính chúng ta và mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Lu-ca muốn chúng ta hãy nhìn xem sự lạ lùng
và kỳ diệu của Thiên Chúa qua những đoạn thuật Tin Mừng về Đức Giê-su. Nhờ hiểu được mối quan hệ giữa Đức Giê-su với
Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm được mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên
Chúa qua Đức Giê-su. Lắng nghe và tin
vào những câu truyện Lu-ca kể về Đức Giê-su, chúng ta sẽ khám phá ra phương
thức biến đổi cuộc sống chúng ta trong Chúa.
Vậy những câu truyện Tin Mừng về “ngạc
nhiên” sẽ trở thành những câu truyện đức tin.
Thực ra, tư tưởng này có thể là nền móng để chúng ta hiểu Kinh Thánh
thực sự là gì. Kinh Thánh là một cuốn
sách đức tin, được viết do những người có đức tin cho một cộng đồng đức tin. Đức tin này chính là cảm nghiệm về Thiên
Chúa.
Bây
giờ là lúc chúng ta nghe câu truyện “ngạc nhiên” về Đức Giê-su do Lu-ca
kể. Bài tập đầu tiên bạn phải làm là hãy
đọc Tin Mừng Lu-ca luôn một mạch. Nếu
thời giờ không cho phép, bạn hãy đọc Lu-ca theo cách phân chia dưới đây. Điều quan trọng ở đây là bạn hãy đọc mà nghe
câu truyện. Thật là khùng nếu chúng ta
không nghe kể câu truyện mà cứ cho là mình biết câu truyện rồi. Cũng thế, thật là khùng nếu chúng ta cứ đòi
hành trình đi với Lu-ca mà trước hết không đọc tài liệu quan hệ trên hết của
ngài, tức là sách Tin Mừng.
Một số kỹ thuật có thể giúp bạn lắng
nghe câu truyện. Những kỹ thuật này bắt
bạn phải chậm rãi và huấn luyện đôi tai để nghe được câu truyện:
Bạn
hãy đọc tất cả Tin Mừng Lu-ca một mạch, hoặc theo cách phân chia như sau:
-
Lu-ca 1:1 – 2:52
-
Lu-ca 3:1 – 9:50
-
Lu-ca 9:51 – 19:27
-
Lu-ca 19:28 – 24:53
Trong
khoảng trống dưới đây, bạn hãy viết xuống những ý tưởng chính và những kinh
nghiệm “ngạc nhiên” bạn thấy được đang khi lắng nghe Tin Mừng Lu-ca. Bạn nhớ là có nhiều câu trả lời khác biệt
nhau. Hãy kể ra từ ba đến mười điểm.
1)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
2)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
3)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
4)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
5)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
6)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
7)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
8)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
9)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
10)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Sau
đây là liệt kê những kinh nghiệm “ngạc nhiên” tôi đã gặp thấy khi đọc Tin Mừng
Lu-ca. Bạn thử so sánh liệt kê của bạn
với liệt kê của tôi. Một số tư tưởng này
sẽ là nền tảng cho những Hành trình tiếp theo:
Trong
Hành trình 1, bạn đã khám phá được những điều sau đây:
Hall,
T. William, Richard Pilgrim and Ronald Cavanagh. Religion:
An Introduction.
San Francisco, Calif.: Harper and Row Publishers, 1985.