Hành trình học hỏi Tin Mừng Lu-ca
Hành trình
8
Suy nghĩ
về Hành trình của bạn
Hành trình 5 đã giới thiệu những bài tập suy tư. Giờ đây trong Hành trình 8 bạn lại suy nghĩ
về những giáo huấn đức tin trong Tin Mừng Lu-ca, để khám phá được ý nghĩa đích
thực hành trình của bạn. Bài tập suy tư
này mong bạn hãy đặt mình vào câu truyện Tin Mừng và dựng lên một khung cảnh để
nói với Đức Giê-su trong tinh thần cởi mở và tín thác.
Trong Hành trình này, bạn sẽ liên kết lại những gì đã học
từ những bài tập trước đây. Như thế,
chúng ta có thể tiếp tục theo đuổi mục đích chương trình của chúng ta là phối
hợp việc học hỏi bằng đầu óc lẫn con tim.
Câu truyện ông Da-kêu sẽ giới thiệu với bạn một kỹ thuật suy nghĩ áp
dụng cho bất cứ khung cảnh nào trong Tin Mừng.
Bạn hãy đọc qua hết tất cả bài tập để thoải mái với những
bước trình bày. Tiếp đến sau khi đã đọc
bài đọc mở đầu, bạn hãy làm bài tập suy tư.
Khám phá
- Bạn hãy tìm một chỗ không có ồn ào hoặc làm chia
trí. Bạn cần ít nhất là bốn mươi
phút để làm bài tập này.
- Bạn ngồi trên ghế, hai chân để trên sàn nhà, tay đặt
trên lòng, lưng thẳng và mắt nhìn xuống hoặc nhắm lại.
- Đặt sách Kinh Thánh trên lòng và mở Lu-ca 19:1-10, câu
truyện ông Da-kêu người thu thuế.
Đang khi đọc, bạn cố nhớ lấy càng nhiều càng tốt những chi
tiết. Bạn cũng có một cây viết ở
bên cạnh.
- Giữ thân thể ở tư thế thoải mái bằng cách chú ý đến nhịp
hít thở. Khi bắt đầu hít vào hoặc
thở ra, bạn hãy tưởng tượng như sau:
(1) hãy hít vào ánh sáng, bình an, thoải mái; (2) hãy thở ra sợ hãi, lo âu, tối
tăm. Cố gắng giữ nhịp thở ra hít
vào thật chậm và đều.
- Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh chậm chậm.
- Sau khi đọc câu truyện ông Da-kêu, bạn hãy tưởng tượng
bạn là một người quan sát câu truyện Kinh Thánh này. Bạn hãy đặt mình vào trong câu truyện
bằng cách hiện diện trong đám dân chúng hoặc đứng gần cây vả; nghĩa là bạn đã trở thành một phần của
khung cảnh. Đừng làm như bạn chỉ
lảng vảng trong khung cảnh ấy hoặc như một khách bàng quan.
- Bạn hãy sử dụng ngũ quan để hình dung ra câu
truyện: Bạn nhìn thấy thành phố,
dân chúng trong thành, ông Da-kêu, cây vả, Chúa Giê-su. Bạn nghe họ nói chuyện. Bạn ngửi thấy hương thơm trong
thành. Bạn cảm thấy đám đông chen
lấn nhau.
- Bạn nhìn thấy ông Da-kêu đang leo lên cây. Hãy nhận xét hình dáng của ông.
- Bạn nghe tiếng ồn ào của đám đông khi Chúa Giê-su đi
ngang qua. Bạn dành một chút thời
giờ để nhìn ngắm Chúa Giê-su.
- Bạn nghe Chúa Giê-su nói với ông Da-kêu là Ngài dự định
đến thăm nhà ông hôm nay. Bạn hãy
sử dụng mọi giác quan để nhận ra phản ứng mừng rỡ của ông Da-kêu và tiếng
xì xầm của đám đông không tán thành việc Chúa đến nhà ông.
- Bạn nhìn và nghe ông Da-kêu bào chữa cho mình.
- Bạn nghe Chúa Giê-su nói với ông Da-kêu rằng ơn cứu độ
đã đến với nhà ông.
- Bạn bắt đầu loại dần dần đi những chi tiết câu
truyện. Loại đi mọi nhân vật cho
tới khi nào chỉ còn Chúa Giê-su, ông Da-kêu và bạn thôi.
- Bạn hãy bỏ luôn cả ông Da-kêu đi để chỉ còn Chúa Giê-su
và bạn mà thôi.
- Bạn cứ việc dành bao nhiêu thì giờ tùy ý và trong tư thế
thoải mái nhất, bạn hãy nói với Chúa Giê-su.
- Khi đã nói chuyện với Chúa Giê-su xong, bạn cứ tự nhiên
chào biệt Ngài.
- Rồi khi sẵng sàng, bạn hãy mở mắt và bắt đầu viết xuống
những ý tưởng nào đến với bạn. Cứ
tự do diễn tả cảm nghĩ của bạn bằng lời văn xuôi, câu thơ hay hình
vẽ. Để cho lời lẽ hoặc hình ảnh
được ghi lại trên giấy một cách tự nhiên, không chút gò ép. Ngừng nghỉ đang lúc viết để cho mọi tư
tưởng đều được ghi lại. Bạn hãy sử
dụng khoảng trống dưới đây để viết lại suy nghĩ của bạn.
- Nếu bạn tham dự vào sinh hoạt một nhóm nhỏ, hãy chia sẻ
suy nghĩ của bạn. Nếu thấy thoải
mái trong nhóm, bạn có thể đọc lên tất cả những gì bạn đã viết hay tóm tắt
những gì bạn đã viết. Còn nếu những
gì bạn viết quá riêng tư và không tiện chia sẻ, bạn nói với mọi người xin
thông qua cho bạn.
Ôn lại
Trong Hành trình 8, bạn đã
khám phá được những điều sau đây:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................