Tháng
1 năm 2000
"Chúc tụng
Thiên-Chúa... Ðấng đã thi ân giáng phúc cho ta...trong Ðức Kitô" (Xem Ep
1:3)
Ðây là một bài ca chúc
tụng và cảm tạ Thiên-Chúa. Chúa của A-bra-ham, của I-sác và của Gia-cóp là
Thiên Chúa, Cha của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng mà Người đã làm cho sống lại từ kẻ
chết. "Với Ðức Giêsu, Người cũng cho chúng ta được cùng sống lại và cùng
ngự trị trên cõi trời" , vì chúng ta là "tác phẩm của Người" và
"thân thể của Người" .
Chúc lành của Thiên-Chúa
trên A-bra-ham ("mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi dòng dõi
ngươi" ) được thực hiện nơi Ðức Giêsu. Ðức Giêsu, Ðấng đã mặc lấy tình
thương mà Chúa Cha không thể không đáp lại, đã được Chúa Cha chúc lành, bởi vì
Người là chính Lời của Thiên-Chúa trở nên xác thịt. Người là Lời sống động của
Thiên-Chúa, Lời đã nhận lấy bản tính nhân loại của ta, để ở giữa chúng ta và thông
đạt cho ta sự Sống đích thực. Ngõ hầu Người làm cho ta nên một thân thể duy
nhất với Người và thông đạt cho ta Thần-khí của Người, nhờ đó ta có thể gọi
Thiên-Chúa là Cha, là Ba!
Nhưng làm sao ta có thể
sống xứng với chúc lành của Chúa Cha? Làm sao ta nhận được chúc lành ấy, chúc
lành đem lại niềm vui và sự phong phú cho tất cả những gì ta nghĩ tưởng? Bằng
cách sống như những người con, trong Chúa Con, nên Lời sống động như Người.
Thực vậy khi sống Lời Chúa, chúng ta sẽ được biến đổi nên Lời Chúa trong Ðức
Kitô.
"Chúc tụng Thiên Chúa... Ðấng đã thi ân giáng phúc cho
ta...trong Ðức Kitô"
Tin mừng không phải là
một cuốn sách an ủi, để ta chạy đến trong những lúc đau buồn hầu có được câu
trả lời, mà là một bộ luật chứa đựng những điều luật của sự sống, của mọi giây
phút trong cuộc đời; những điều luật ấy không chỉ được đọc lên và tuân theo, mà
phải được đem thưc hành, nghĩa là hấp thụ sâu xa hầu sống như Ðức Kitô, hầu nên
một Kitô khác trong mọi giây phút. Như thế ta không thể nghĩ đến Lời Chúa như
một diễn tả tinh tuyền, đơn giản, êm dịu của sự khôn ngoan nhân loại.
Lời Chúa là cái hơn cả
một sứ điệp. Bởi vì khi Thiên-Chúa nói, Người nói lên chính mình, ban chính
mình Người. Thánh Au-gu-sti-nô người Hippona nhắc lại: "Thiên-Chúa không
bao giờ ban ít hơn chính mình Người" Và bởi vì Thiên-Chúa là tình yêu, nên
mỗi lời của Người đều là tình thương. Nhận lấy và thực hành Lời Chúa làm ta nên
tình thương như Thiên Chúa là tình yêu.
Như vậy, Lời Chúa phải
thay đổi tất cả những mối liên hệ của ta: liên hệ với Thiên-Chúa và với người
bên cạnh, bởi vì Lời Chúa mang nơi mình một sức mạnh sinh động, sáng tạo. Việc
sống Lời Chúa làm phát sinh và hợp lại thành cộng đoàn Kitô những người thương
yêu nhau, và làm họ nên một dân duy nhất: đó là dân Chúa.
Và chúc lành của Thiên-Chúa
xuống trên dân này, nghĩa là trên tất cả mọi người chúng ta, theo mức độ ta
biết đối sử với nhau như anh chị em của một Cha duy nhất, bằng càch vượt trên
mọi chủ nghĩa cá nhân, mọi thiên kiến, mọi chia rẽ.
Ðó là điều ta phải làm
trong tháng này, tháng mà các Kitô hữu ở nhiều nơi trên thế giới hợp nhau cử
hành Tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất giữa các tín hữu Kitô, bằng cách làm
thành dân duy nhất ấy. Ý thức về hồng ân này, hồng ân mà ta không đáng được,
chúng ta tìm cách cùng nhau sống như những lời sống động của Thiên-Chúa, vào
đầu thiên niên kỷ thứ ba này. Ngoài viêc đem lại vinh danh cho Thiên-Chúa, với
cuộc sống của ta, ta sẽ nên lời cầu khẩn mãnh liệt cho một hồng ân khác của
Người: đó là ơn các Giáo-hội được hợp nhất hoàn toàn cùng tỏ tường với nhau.
Chiara Lubich