Ngày 1:
Vâng Phục và Trung Thành
Ông Mô-sê
nói: “Cứ thế này mà anh em biết là Đức Chúa đã sai tôi làm những công việc đó,
chứ không phải tôi tự ý làm. Nếu những người này chết bình thường như mọi người,
nghĩa là số phận chung của mọi người cũng là số phận của họ, thì đúng là Đức Chúa
đã không sai tôi. Còn nếu Đức Chúa làm điều khác thường này là đất mở họng ra
nuốt tươi các người ấy cùng với tất cả những gì của họ, nghĩa là họ bị chôn sống
dưới âm phủ, thì anh em sẽ biết rằng những người đó đã khinh dể Đức Chúa”. (Ds
16: 28-30)
Thánh Kinh tỏ rõ rằng
Thiên Chúa ban năng quyền cho con người qua việc xức dầu tấn phong. Thật là
nguy hiểm nếu người ta chống lại năng quyền ấy. Cô-rắc đã chống lại cả Thiên Chúa
và Mô-sê, Đấng Ngài tuyển chọn. Ông chính là hình ảnh của những người lãnh đạo vượt
quá quyền hạn được ban cho.
Trong công tác mục vụ,
là những người lãnh đạo, chúng ta có sẵn sàng biểu lộ thái độ vâng phục với bề
trên và tuân chỉ những đường lối giáo huấn của Giáo Hội không? Tài năng và sáng
kiến là những điều cần có, nhưng chỉ thật sự có giá trị, nếu chúng ta bước đi dưới
ánh sáng Tin Mừng và trung thành với truyền thống dưới sự lãnh đạo của những vị
lãnh đạo trong Giáo Hội.