Ngày 15:
Đương Đầu Với Những Chỉ Trích
Bà
Mi-ri-am và ông A-ha-ron phản đối ông Mô-sê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy,
vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ. (Ds 12: 1)
Người lãnh đạo cần nhận
chân một sự thực, nghe có vẻ đau lòng, nhưng lại rất bổ ích: Trước hết, họ là mũi
dùi của công kích và phê phán, dù họ có cố gắng thế nào đi nữa. Thứ đến, sự công
kích và phê phán là cơ hội để ta canh tân và thay đổi. Một số người thường không
động tay vào bất cứ công tác nào, nhưng lại thích phê phán hay chỉ trích. Thông
thường người lãnh đạo là mũi dùi bị tấn công. Mô-sê có lẽ may mắn hơn, nên chỉ
bị chỉ trích từ các phần tử trong gia đình. Thiên Chúa và Mô-sê đã dạy chúng ta
cách giải quyết những chỉ trích thế nào? (Ds 12):
1. Giữ thái độ khiêm tốn.
(c. 3)
2. Thẳng thắn trực diện với
sự chỉ trích. (c. 4)
3. Vào thẳng điểm chính của
vấn đề. (c. 5-8)
4. Trình bày tất cả những
hậu quả có thể xảy ra. (c. 9-10)
5. Cầu nguyện cho những người
chỉ trích. (c. 12-13)
6. Phục hồi công tác lại
cho họ khi thuận tiện. (c. 14)
Xa hơn nữa, người lãnh đạo cũng nên giải quyết
những chỉ trích như sau:
1. Hiểu biết thế nào là những
chỉ trích có tính cách xây dựng hoặc phá hoại.
2. Nhìn xa hơn để thấy bề
mặt trái của sự chỉ trích. Mục đích thật sự của sự chỉ trích là gì?
3. Nên có thái độ tự chế đối
với sự chỉ trích.
4. Giữ vững tinh thần khi
bị chỉ trích. Nên gần gũi với những người sống niềm tin để không quị ngã.
5. Dùng thời gian để chứng
minh những sự chỉ trích là sai lầm.
6. Chú tâm vào sứ mạng và
sửa đổi những lầm lỗi.