Ngày
16: Đau Khổ? Hãy Hướng Về Chúa
Tôi đã hết
lòng trông đợi Chúa,
Người
nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
Người kéo
tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng
lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi
bước đi vững vàng.
(Tv 40:
2-3)
Đa-vít cảm nghiệm được
sự đau khổ và nhất là sự đau khổ này lại là hậu quả của hành động do chính ông
tạo nên. Điều quan trọng là khi chịu đựng sự đau khổ, ông biết phải hướng về ai
để nỗi đau khổ được xoa dịu.
Sự dễ chịu và cũng là
niềm vui sẽ đến, nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa quảng đại và bao dung. Ngài
không chỉ tha thứ nhưng còn phục hồi quan hệ và cứu độ chúng ta. Thiên Chúa sẽ
nâng chúng ta dậy từ chỗ thất vọng và xoa dịu mọi muộn phiền do tội lỗi chúng
ta gây nên.
Cuộc đời phục vụ của người
lãnh đạo chẳng lúc nào an bình. Chúng ta phải đương đầu với khó khăn tứ bề, mà
nguyên do chính yếu hầu hết là do bởi chính con người yếu đuối và hèn mọn của
chúng ta gây nên. Hãy hướng tới Thiên Chúa và kiên nhẫn chờ đợi sự đỡ nâng của
Ngài. Thiên Chúa không bao giờ dập vùi những kẻ trông đợi tay Ngài đỡ nâng. Hãy
sống trong ân sủng cao cả ấy và công bố cho mọi người chúng ta đang phục vụ.