Ngày 7: Trao Đổi Để Học Hỏi
Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào
đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã
bỏ vào nhiều hơn ai hết”. (Lc 21: 2-3)
Thi hào
Rudyard Kipling có lần phát biểu: “Nếu bạn không mua được điều bạn muốn, đó là
dấu chỉ bạn chưa thật sự muốn điều ấy, hoặc giả bạn chưa thương lượng đúng giá để
người bán vừa lòng”. Ước muốn đạt được khả năng tiềm ẩn và những mục đích của
cuộc đời chúng ta đang ở mức độ nào? Chúng ta có thật sự khao khát và vận dụng
mọi nỗ lực để phát triển, học hỏi và trao đổi với người khác về kinh nghiệm và
phương pháp không? Kinh nghiệm sống cho thấy, nếu chúng ta dám gạt bỏ “cái tôi
vĩ đại” để đối thoại và học hỏi với tha nhân, cơ hội thành công thường ở mức độ
khả thi hoặc cao hơn bình thường. Chỉ có sự trao đổi khôn ngoan để mưu tìm kinh
nghiệm và hướng dẫn mới thường giúp chúng ta khám phá ra khả năng tiềm ẩn của mình
vì bàng quan thường giả tỉnh.
Là những người
lãnh đạo, chúng ta nên tâm niệm rằng, không phải chúng ta luôn là người thấu
triệt mọi sự. Không phải chúng ta luôn là người có cao kiến hơn tất cả mọi người.
Và đừng bao giờ nghĩ chúng ta biết mình hơn mọi người. Dù là một cộng sự viên kém
cỏi nhất trong đội ngũ cũng có những suy nghĩ thực tiễn và giá trị trong một phương
diện nào đó. Vì thế, hãy đến với cộng sự viên của mình với tâm tình khiêm tốn; lắng
nghe và đón nhận mọi ý kiến đóng góp, kể cả những lời phê bình thẳng thắn của họ
về mình. Từ đó, chúng ta sẽ lọc lựa những ý kiến trung thực, giá trị và có ích
lợi thực tiễn cho tập thể và cho chính bản thân chúng ta.