Ngày 23: Cá Tính Mạnh
Xin vui lòng
chỉ giáo, rồi tôi sẽ lặng thinh,
Tôi sai ở
chỗ nào, xin chỉ cho tôi thấy.
(G 6: 24)
Tất cả bạn bè của Gióp đều
có những lập luận riêng về sự bất hạnh của ông theo cái nhìn của họ. Riêng Gióp,
ông chỉ xin họ giúp ông khảo sát chính cuộc sống của ông để xem ông đã làm điều
gì sai trái. Ông nghiệm xét cuộc đời mình một cách thẳng thắn tự đáy lòng và nhận
chân rằng: Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị! Chỉ những nhà lãnh đạo chân
chính với cá tính mạnh mới đủ sức làm điều đó.
C. S. Lewis gọi phẩm chất
này là “lãnh đạo với lồng ngực” (leaders with chests). Ông giải thích rằng đầu
(lý trí) lãnh đạo bụng (đam mê) qua ngực (cá tính và tinh thần). Ngực mang chức
năng nối kết không thể thiếu được giữa lý trí và đam mê. Người không có phần ngực
mạnh (cá tính và tinh thần) sẽ không thể chống nổi những đam mê (bụng) lôi kéo
và trì trệ mọi công tác do lý trí (đầu) kiểm soát và thúc dục. Lewis gọi những
người đó là những người không có cá tính riêng biệt. Họ thường không có khả năng
lãnh đạo ai.
Điều gì đã làm Gióp sở
hữu được sự kiên cường của một người lãnh đạo chân chính?
1. Sự an toàn: Ông cảm
nghiệm được sự an toàn đủ để đón nhận mọi chỉ trích và nguyền rủa. Nguồn an toàn
của ông là Thiên Chúa.
2. Nhận thức rõ ràng: Ông
giữ thái độ rất rõ ràng và tinh tế trong nhận thức đối với tội và những điều bất
chính.
3. Can đảm khước từ: Ông
khước từ mọi động lực đem đến sự thoả mãn đam mê.
4. Cá tính: Ông cương quyết
làm những điều công chính với bất cứ giá nào ông phải trả.