Ngày 9: Tự Tin
Khi giao
chiến với quân thù, nếu
anh em thấy
chiến mã chiến xa, và
quân binh đông hơn anh
em, thì anh
em đừng sợ
chúng, vì Đức Chúa, Thiên
Chúa của anh em, Đấng
đã đưa anh
em lên từ
đất Ai-cập, ở với anh em.
(Đnl 20: 1)
Lập một
kế hoạch trước khi đưa
quân ra trận
là một điều
cần thiết. Mô-sê đã sở
hữu một kế
hoạch vẹn toàn cho quân
đội Israel. Một chuỗi những quân
lệnh được đưa xuống từ
cấp trên - cấp tối cao.
Sự tự tin của tư lệnh
là nguồn hăng hái và
là niềm tin chiến thắng của
các chiến hữu. Đó chính
là sự bảo
đảm của Thiên
Chúa đối với Mô-sê và
quân đội Do Thái. Thiên Chúa
bảo họ rằng
chẳng có chi phải sợ nếu
họ luôn nhận
ra sự sát
cánh của Ngài nơi chiến
trận.
Người lãnh
đạo mục vụ
hôm nay phải dựa vào lời
hứa Thiên Chúa đã ban cho
Mô-sê với tất cả sự
can đảm: “Vì Đức Chúa, Thiên
Chúa của anh em, là
Đấng đi với
anh em, để
chiến đấu giúp anh em
chống lại quân thù của
anh em, để
cứu thoát anh em”. (Đnl
20: 4). Và Thiên Chúa cũng giữ
với chúng ta lời mà
Ngài đã phán
với Mô-sê: “Đừng sợ hãi”.