Ngày 10: Những Gì Làm Nên
Cuộc Sống?
Ông ta
lại gần, lấy dầu lấy
rượu đổ lên
vết thương cho người ấy
và băng bó
lại, rồi đặt người ấy
trên lưng lừa của mình,
đưa về quán
trọ mà săn
sóc. Hôm sau, ông lấy
ra hai quan
tiền, trao cho chủ quán
và nói: “Nhờ bác săn
sóc cho người
này, có tốn
kém thêm bao nhiêu, thì
khi trở về,
chính tôi sẽ hoàn lại
bác. (Lc 10: 34-35)
Người Hoa
Kỳ có câu:
“Chúng ta sống nhờ những
gì chúng ta làm nên,
nhưng chúng ta làm nên
cuộc sống do bởi những gì
chúng ta cho đi”. (We make a living by
what we get, but we make a life by what we give). Giúp
đỡ người khác là điều
chúng ta có thể làm
ngay hôm nay, ngay cả khi
chúng ta sống những giây
phút thoải mái với gia
đình, huấn luyện một người
thợ có khả
năng, giúp đỡ người trong
khu phố, trong cộng đoàn,
hoặc đặt những điều mong
muốn vào những phúc lợi
của đội ngũ,
vv… Điều quan trọng là chúng
ta không quên đỡ nâng
người khác trong khi theo
đuổi những mục tiêu của
cuộc đời. Nhà danh hài
Danny Thomas nói: “Tất cả chúng ta
đều được sanh ra với
một lý do, nhưng không ai
trong chúng ta mưu cầu
khám phá lý do đó. Sự
thành công trong đời không
liên hệ gì
tới những gì chúng ta
đạt được cho bản thân.
Nhưng là chúng ta đã
làm được gì cho tha
nhân”.