Ngày 28:
Tất Cả Vì Đội Ngũ
Thầy ban
cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy
ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau. (Ga 13: 34-35)
Bud Wilkinson, một cầu
thủ sáng chói trong đội banh bầu dục Minnesota (1936), sau này trở thành huấn
luyện viên danh tiếng cho đội Oklahoma (1950) và rồi St. Louise (1978), có lần đã
phát biểu: Nếu đội ngũ muốn thành công, mỗi đội viên phải đặt tất cả mục tiêu cá
nhân của mình vào mục tiêu chung của toàn đội.
Những đội banh đoạt giải
quán quân thường nhắm mục tiêu huấn luyện các cầu thủ của mình sống tinh thần
“một người vì mọi người” (one for all hay everyone-for-themselves). Trong đó, mọi
nỗ lực đều nhắm về sự toàn diện và tổng lực để thủ thắng. Hầu hết họ đã thành công.
Hai đội Notre Dame và Penn State đã không in tên cầu thủ trên áo đồng phục nhưng
chỉ in đậm hai chữ cái ND và PS. Lou Holtz, huấn luyện viên đội Notre Dame
(1988) có lần đã nói: Trong đội Notre Dame của chúng tôi, hai chữ cái ND đã nói
lên tất cả tinh thần chiến đấu của toàn đội, cần gì tên tuổi của từng cầu thủ,
vì tất cả chúng tôi chỉ là một.
Một đội banh mà tất cả
chỉ có một mục tiêu duy nhất và mọi cầu thủ phải đặt trọn vẹn tài năng và sức lực
của mình vào mục tiêu của toàn đội, chắc chắn họ sẽ chiến thắng. Họ chơi với tất
cả khả năng và khả năng của họ cộng chung lại để làm thành một khả năng duy nhất
của toàn đội. Họ hi sinh vinh dự cá nhân để vinh dự của cả đội vượt trội lên. Đó
chính là một đội ngũ đúng nghĩa.