Ngày 31: Lập Ban Lãnh Đạo
Người phán: “Nào chẳng có
A-ha-ron, anh ngươi, là người Lê-vi đó sao? Ta biết: nó ăn nói được lắm; hơn nữa,
kìa nó ra đón ngươi, và khi thấy ngươi, lòng nó sẽ hoan hỷ. Ngươi sẽ nói với
anh ngươi và đặt lời lẽ vào miệng nó… Chính anh ngươi sẽ thay ngươi mà nói với
dân. Chính nó sẽ là miệng của ngươi; còn ngươi, ngươi sẽ là một vị thần đối với
nó. (Xh 4: 14-16)
Nhận một lời mời gọi như Mô-sê, ai lại
chẳng run sợ và ngại ngùng do dự? Ngay từ phút khởi đầu, Mô-sê đã cảm nghiệm được
rằng quanh mình chẳng có ai đáng tin cậy để ủy thác. Anh ông, A-ha-ron, đã mau
lẹ trở nên người thân cận trong đội ngũ của ông. Trong nhiều năm trường của cuộc
hành trình về Đất Hứa, ông cũng đã thu nhận nhiều người khác với tài năng khác
nhau, nhưng có cùng một dự kiến, vào đội ngũ lãnh đạo với ông.
Là
người lãnh đạo, chúng ta hãy tự nghiệm xét rằng những người đang cộng tác với
chúng ta trong đội ngũ lãnh đạo, đã chia sẻ và am tường dự kiến của chúng ta chưa?
Họ có những khả năng cần thiết để chúng ta ủy nhiệm những công tác có ích lợi
cho tập thể khi chúng ta cần không? Hãy tìm kiếm những A-ha-ron, Gít-rô, và Giô-suê,
vv… nếu không, chúng ta chẳng thể nào hoàn tất sứ mạng của mình.