Ngày 27: Cảm Tính và Thời Tính
Hãy qua cửa
hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa ta đến diệt vong, mà nhiều
người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người
tìm được lối ấy.
(Mt 7:
13-14)
Người lãnh đạo tài ba là
người luôn biết và sống tự kỷ. Tướng Dwight D. Eisenhower nói: “Đừng bao giờ nói
chuyện trả giá cho sự chiến thắng, bởi không bao giờ có sự chiến thắng bằng giá
cả thương lượng (bargain prices)”. Khi nói đến tự kỷ, người ta phải chọn một
trong hai điều: Hoặc là nỗi đau tự kỷ, nghĩa là dám hi sinh để thăng tiến, hay
là nỗi đau hối hận, nghĩa là sống buông thả, thoải mái để rồi đánh mất cơ hội.
Là người lãnh đạo, chúng
ta phải nhìn vào cả hai lãnh vực của tự kỷ: Lãnh vực thứ nhất là cảm tính
(emotions). Người lãnh đạo đa năng là người nhận ra rằng những phản ứng do cảm
tính là trách nhiệm của họ. Sống bằng cảm tính là điều tự nhiên và tốt lành, nhưng
hành động thuần cảm tính là điều cần lưu ý và phải được kiểm soát. Lãnh vực thứ
hai là thời tính (time). Không ai có hơn
24 giờ một ngày. Người tự kỷ là người biết sử dụng thời gian của mình hợp lý để
đạt hiệu năng. Người lãnh đạo đa năng đa hiệu là người biết quản lý thời gian của
mình không phải theo từng giờ nhưng là theo từng phút. Người tự kỷ như vậy phải
biết dùng thời gian của mình tối đa để không phí phạm thời gian.