Ngày 28: Biết Lắng Nghe
Ông
Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân
đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ
tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi. (2V 5: 11)
Na-a-man là một vị tướng
lãnh có thần thế và uy tín đối với vua A-ram. Do vậy, vua A-ram mới sai ông đến
với ngôn sứ Ê-li-sa để chữa bệnh. Nhưng Na-a-man lại tỏ ra bực bội và từ chối lối
chữa bệnh của Ê-li-sa, vì ông cho rằng như vậy là coi thấp giá trị của ông. Ông
đã không vượt qua nổi lòng tự mãn và thiếu linh động trong cách hành xử: Thà chịu
bệnh hoạn chứ không chấp nhận thái độ mà ông coi là bất kính. Ông quên hẳn là mình
cầu người chứ người không cầu mình. Thái độ tự phụ này rất thường xảy ra với
nhiều nhà lãnh đạo thời nay.
Cũng may cho ông là
xung quanh ông có những cộng tác viên nhiệt thành và hiểu biết, và ông là người
cũng biết lắng nghe những lời cố vấn hữu lý. Ông đã đổi ý và thực hành lời dạy
của ngôn sứ Ê-li-sa và ông đã được chữa lành. Người lãnh đạo có tinh thần biết
lắng nghe luôn được chúc phúc.