Ngày 4: Ông “Bầu” Trong Đội
Ngũ
Có nhiều
đặc sủng khác nhau, nhưng
chỉ có một
Thần Khí. Có nhiều việc
phục vụ khác
nhau, nhưng chỉ có một
Chúa. Có nhiều hoạt động
khác nhau, nhưng vẫn chỉ
có một Chúa
làm mọi sự
trong mọi người. (1Cr 12: 4-6)
Người lãnh
đạo một công
tác mục vụ
trong giáo xứ hay cộng đoàn,
không phải là người làm
tất cả mọi
công việc trong giáo xứ
hay cộng đoàn ấy, và càng
lại không nên lăng xăng
chạy tới, chạy lui khi
các giờ phụng
vụ đang được
cử hành. Một người lãnh
đạo chân chính là người
phải nhìn thấy tất cả
mọi công tác cần thực
hiện trước khi các giờ
phụng vụ bắt đầu, hoặc
trước khi giáo dân cần
tới mục vụ
ấy. Để được
như vậy, người lãnh đạo
phải là ông
“bầu” nắm vững khả năng
và tài năng
của mọi thành
viên trong đội ngũ, để
phân công cho họ chính
xác và phù
hợp. Một đội ngũ hoàn
thiện là một đội ngũ
biết sử dụng
mọi tài năng
trong tinh thần hiệp nhất
nhưng đa dạng. Chúng ta
hãy lược qua cách thiết lập
một đội ngũ
của Phaolô:
1. Đội ngũ
là một tập
hợp đa dạng
với những tài năng và
công tác khác nhau, nhưng
cùng chia sẻ một mục
tiêu và cùng
một điểm tựa là Thiên
Chúa.
2. Mỗi người
có một phần
vụ riêng biệt để hoàn
thành.
3. Thiên Chúa
là nguồn gốc mọi tài
năng, do đó, Ngài chính là
Đấng phải được mọi tài
năng phụng sự và tôn
vinh.
4. Thiên Chúa
dùng các đấu khác nhau
để đong ban tài năng cho
mỗi người. Tùy theo mức
độ được ban tặng, chúng ta
phải ra sức
thi công và không nên
ganh tị hay so sánh.
5. Đội viên
hoạt động như những tế
bào và cơ
bắp trong một thân thể.
Có thể không
ai hoạt động
giống ai, nhưng cùng một
mục tiêu là làm cơ
thể mạnh khoẻ và sinh
hoạt tốt.
6. Không có
thành viên nào kém giá
trị hơn thành
viên nào.
7. Mục đích
Thiên Chúa muốn là một
đội ngũ hài
hoà và quan
tâm lẫn nhau
trong tinh thần bác ái.
8. Là thành
viên của một đội ngũ,
chúng ta không cạnh tranh
với nhau, nhưng bổ sung cho
nhau.