Ngày 8: Mở “Những Nắp Đậy”
Ngay cả
trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các
cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với ngài: “Chính ngươi sẽ chăn dắt
Israel, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel”. (2Sm 5: 2)
Là những nhà lãnh đạo
Israel, tại sao Sa-un đã thất bại trong khi Đa-vít lại thành công? Câu trả lời được
tìm thấy trong cách ứng dụng “nguyên tắc nắp đậy” (Law of the Lid). John C.
Maxwell, một giáo sư Quản Trị Học danh tiếng, cha đẻ của nguyên tắc nắp đậy,
cho rằng một người lãnh đạo có khả năng cao, nắp đậy sẽ mở rộng, ngược lại, nắp
đậy sẽ chỉ hé mở hay mở thấp. Nói cách khác, khả năng lãnh đạo cho thấy mức độ đạt
hiệu năng của một người. Muốn đạt hiệu năng tới đỉnh cao nhất, chúng ta phải mở
nắp đậy ở mức cao nhất.
Đời người ai cũng có những
nắp đậy là những chướng ngại cản trở bước tiến tương lai. Đa-vít đã không ngừng
vượt qua những chướng ngại đó:
1. Bản thân
2. Gia đình
3. Khả năng
4. Những thách đố của xã hội.
Đa-vít là một danh tài lãnh đạo vì ông đã không
để những chướng ngại đó làm cản trở bước tiến của ông. Ông đã thành công vì ông
là người biết mở những nắp đậy chướng ngại đó.
Chẳng ai được sinh ra mà không có những nắp đậy
chướng ngại trong cuộc đời. Càng là thánh nhân lại càng nhiều nắp đậy. Những nắp
đậy này không tự biến mất khi chúng ta nhận lãnh công tác, chức vụ, hay năng
quyền. Vấn đề không phải là khi nào chúng ta nhận ra những nắp đậy, nhưng là liệu
chúng ta phải làm gì và chuẩn bị mình thế nào để vượt qua những chướng ngại ấy.