Ngày 5: Can Đảm Nói Lên Sự Thực
Xin đáp lời
con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa, Thiên
Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. (1V 18: 37)
Ngôn sứ Ê-li-ađã nhìn
thấy những tai ương, sẽ giáng họa cho con cái nhà Israel, do bởi sự quay lưng lại
với Thiên Chúa, để sống cuộc đời đồi trụy, và thờ lạy ngẫu tượng, từ vua quan đến
thần dân.
Ê-li-a thẳng mặt nói với
vua A-kháp về những trừng phạt Thiên Chúa sẽ giáng xuống, là hạn hán và đói khát
liền trong ba năm. Sau ba năm, ông lại ngang nhiên thách thức vua A-kháp và đám
450 ngôn sứ Ba-an của vua trên núi Các-men, để chứng minh sự vô dụng của các ngẫu
tượng, mà vua và bọn ngôn sứ Ba-an đang tôn thờ. Ông cũng ra lệnh dân bắt hết bọn
ngôn sứ Ba-an mà tiêu diệt trước mặt vua A-kháp, sau khi Thiên Chúa đáp lời cầu
xin của ông, là cho lửa xuống đốt cháy mọi lễ vật của ông.
Chúng ta hãy tưởng tượng
hành động của Ngôn Sứ Ê-li-a. Với con mắt gọi là “khôn ngoan” ngày nay, chắc chắn
chúng ta cho là ông không màng gì đến sự sống chết, khi lên án và thách thức người
nắm quyền sinh sát mình. Tuy nhiên, đó chính là một trách nhiệm trọng đại của
người lãnh đạo. Người lãnh đạo dám can đảm chỗi dậy, và nói lên sự thực, dù rằng
sự thực ấy có thể sẽ gây nhiều bất lợi cho chính bản thân họ.