Ngày 12:
Lãnh Đạo Xuyên Ranh Giới Văn Hoá
Ky-rô,
vua Ba tư, phán thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời, đã ban cho ta mọi vương
quốc dưới đất. Chính Người đã trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho Người một
ngôi Nhà ở Giêrusalem tại Giu-đa. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân Người, thì
xin Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy lên Giêrusalem tại Giu-đa và xây Nhà Đức
Chúa, Thiên Chúa của Israel. Chính Người là Thiên Chúa ngự tại Giêrusalem. Và mọi
người còn lại ở bất cứ nơi nào họ đang trú ngụ, phải được dân địa phương cấp
cho bạc vàng, của cải và thú vật, cũng như lễ vật tự nguyện, để dâng cúng cho
Nhà Thiên Chúa ở Giêrusalem. (Er 1: 2-4)
Vua Ky-rô đã thiết lập
mối tương giao với dân Chúa. Trước hết, ông bày tỏ lòng thương xót của mình đối
với dân và đồng thời nhìn nhận những giá trị cũng như nỗi lòng của dân. Làm sao
một vị vua của một đế quốc có thể thiết lập được mối tương giao với một dân tộc
bị trị? Ét-ra đã tỏ lộ cho chúng ta những mấu chốt sau đây:
1. Khiêm tốn: Ông nhận ra
quyền lực của mình do Thiên Chúa mà có và do đó ông cần đáp trả lại Thiên Chúa.
2. Trách nhiệm: Ông cảm nhận
một cách mãnh liệt là ông nên xây dựng một nơi chốn thờ phương cho đám dân nô lệ
của ông.
3. Giao quyền: Ông cho phép
những người có lòng đứng ra xây cất để giúp ông hoàn thành ơn gọi của mình.
4. Tài nguyên: Ông nâng đỡ
và cung cấp mọi vật liệu cần thiết cho những người thợ xây.
5. Góp sức: Ông quản trị và
điều hành những nguồn tài năng trong dân.
6. Ưu tiên: Ông coi là giá
trị những gì người dân đóng góp.
Việc cộng tác chặt chẽ với người có văn hoá khác
biệt trong công tác mục vụ là một điều rất phổ biến ngày nay ở mọi miền đất nước
hay xuyên quốc gia. Người lãnh đạo phải dám dẹp bỏ ranh giới khác biệt và đầu óc
kỳ thị mới có thể hòa mình vào công tác chung. Mỗi người, mỗi dân tộc ai cũng có
những điều hay, nét đẹp đáng quí. Khiêm tốn học hỏi bao giờ cũng là chìa khoá đem
lại thành công trong việc cộng tác vượt ranh giới này.