Ngày 17: Sự An Toàn Trong Công Tác
Ví như Chúa
chẳng xây nhà,
thợ nề vất
vả cũng là uổng công.
Thành kia
mà Chúa không phòng giữ,
uổng công
người trấn thủ canh đêm.
(Tv 127:
1)
Công tác mục vụ chúng
ta thực hiện chỉ là một sự vô nghĩa nếu Thiên Chúa không là trung tâm điểm của
mọi công việc chúng ta làm. Tất cả những hành động của người lãnh đạo dù trong
quân đội, ngành xây cất, ngồi bàn giấy, vv… dù có khôn ngoan hay tài ba lỗi lạc
cách mấy, chúng ta cũng không thể xây dựng một sự trường tồn và vĩnh cửu. Do đó,
công tác lãnh đạo phải được suy niệm hàng ngày về ý nghĩa đích thực của nó là
phục vụ tha nhân trong tinh thần bác ái. Tất cả mọi công tác phục vụ tha nhân là
phục vụ vì Danh Đức Kitô. Người lãnh đạo chân chính không chỉ bao hàm Thiên Chúa
trong công tác mình thực hiện, nhưng phải đặt Thiên Chúa là tâm điểm của công
việc. Chúng ta có thể thiết lập một danh sách những vấn đề an toàn và con người
trong tương quan với công tác lãnh đạo như sau:
1. Chỉ có Thiên Chúa mới đem
lại sự an toàn mà không một thành viên nào trong đội ngũ có thể đem lại cho người
lãnh đạo.
2. Người lãnh đạo không
bao giờ nên đặt tất cả trách nhiệm của mình trên vai người khác như một sự khoán
trắng. Trách nhiệm là trách nhiệm chung của toàn đội ngũ, nhưng người lãnh đạo
là người đứng mũi chịu sào và gánh trách nhiệm chung trên toàn đội.
3. Trách nhiệm có thể trao
phó nhưng luôn đặt trên căn bản sự thật và sự tin tưởng.
4. Những rắc rối sẽ xảy ra
và trở nên nghiêm trọng nếu chúng ta chỉ đặt tin tưởng vào tha nhân và quên rằng
Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng tất cả mọi công việc.