Ngày 2: Ngã về Phía Trước!
Bấy giờ
Phêrô liền thề độc mà quả quyết rằng: “Tôi thề là không biết người ấy”. Ngay lúc
đó, có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: “Gà chưa kịp gáy
thì anh đã chối Thầy ba lần”. Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. (Mt 26: 74-75)
Ai cũng có lúc lầm lỡ,
sa ngã, hay thất vọng. Có lẽ chúng ta cũng đã nghe hoặc đọc câu viết của Đức Thánh
Cha Alexander cách đây 250 năm: “Phải lầm lỡ mới là con người, và hay tha thứ
thì chỉ có Thiên Chúa”. Trong cuốn sách khá nổi tiếng của Cherie Carter-Scott,
Rules For Being Human (Những Qui Tắc Làm Người), xuất bản năm 1999, bà đã can đảm
nêu lên rằng:
1. Qui tắc 1: Chúng ta sẽ
học được những bài học.
2. Qui tắc 2: Không có lầm
lỗi, chỉ có những bài học.
3. Qui tắc 3: Một bài học
phải được lập đi lập lại cho đến khi chúng ta học được.
4. Qui tắc 4: Nếu chúng ta
không học những bài học dễ, chúng sẽ trở nên khó khăn hơn.
5. Qui tắc 5: Chúng ta biết
rằng mình đã học được một bài học khi thái độ sống của mình thay đổi.
Norman Cousins, với một loạt sách “In God We
Trust”, xuất bản năm 1958, dựa trên hàng chữ viết của đồng Đô-la Mỹ, đã lập lại
những tư tưởng rất quen thuộc: “Bản chất của con người là bất toàn”. Thất bại
chỉ là cái giá chúng ta trả cho sự thành công. Nếu chấp nhận định nghĩa sự thất
bại như thế, chúng ta sẽ thoải mái hơn để thẳng tiến và nếu có quị ngã, chúng
ta cũng sẽ ngã về phía trước!