Ngày 4: Sống Với Tâm Thuật Duy Nhất
Đức Chúa ghê tởm bàn cân gian,
Nhưng ưa
thích quả cân chính xác.
(Cn 11:
1)
Một người công chính là
một người sống với tâm thuật duy nhất là con người thực của họ (a
single-mindedness). Họ không cần sống với hai bộ mặt giả hình và trung trực. Họ
không có gì phải dấu diếm và lại càng không có gì để sợ hãi. Cuộc đời họ là một
cuốn sách mở sẵn. Ai muốn biết điều gì trong đó cứ việc ung dung mở ra mà đọc.
Công chính không phải là
gì (chúng ta làm), nhưng là ai (chúng ta là). Biết được mình là ai, người ta sẽ
biết được điều gì chúng ta làm.
Chúng ta phải đương đầu
với những ước muốn thấp hèn đối nghịch với những gì chúng ta muốn vươn tới. Không
ai, dù là thánh nhân, có thể tránh khỏi trân chiến nội tâm này. Vì thế, cường độ
công chính của một người sẽ khẳng định mức độ thắng thế của những ước muốn thấp
hèn. Là người lãnh đạo, chúng ta hãy sống kết hiệp với Thiên Chúa và liên lỉ cầu
nguyện, để nhận định rõ ràng khi phải quyết định giữa những điều chúng ta muốn
làm và những điều chúng ta nên làm. Một người lãnh đạo trong thương trường, quyết
định của họ đặt cơ bản trên lợi nhuận, nên thường dễ dàng hơn nhiều. Là người lãnh
đạo trong công tác mục vụ, quyết định không chỉ đơn giản trên số lượng (lợi nhuận)
và công thức, nhưng trên nhu cầu mục vụ. Đã là nhu cầu mục vụ, quyết định đôi
khi là một nghịch lý và điên rồ.