ĐHY Kasper Nói Về Ý Nghĩa Năm Thánh Lòng Thương Xót
(muoianhsang.com) Thứ bảy, 11 Tháng 4
2015 10:18
Vatican,
11/04/2015 -
Vào Thứ Bảy (11/04) Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ chính thức công bố “sắc lệnh về
năm thánh” (Bull of Indiction) để công bố Năm Thánh Lòng Thương Xót bắt đầu vào
cuối năm nay, vào ngày 08/12. Nghi thức sẽ bao gồm việc đọc một văn kiện chính
thức trước Cửa Thánh của Đền Thờ Thánh Phêrô và sẽ tiếp theo sau là Giờ Kinh
Chiều đầu tiên dành cho Chúa Nhật Lòng Thương Xót.
Các Năm Thánh,
hoặc Năm Thánh, được chính thức tổ chức vào mỗi dịp 25 năm – dịp sau cùng như
thế là Năm Thánh 2000 được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi. Nhưng Đức
Giáo Hoàng Phanxicô công bố trong suốt buổi cử hành sám hối Mùa Chay vào tháng
trước rằng Ngài có ý kêu gọi Năm Thánh ngoại thường này để tập trung vào “sứ mạng
làm chứng cho lòng thương xót” của Giáo Hội trong thế giới.
Một vị lãnh đạo
Giáo Hội đã rộng tay đón nhận sáng kiến này là Đức Hồng Y Người Đức Walter
Kasper, cựu đứng đầu Hội Đồng Giáo Hoàng Về Hiệp Nhất Kitô Giáo. Ngài cũng là
tác giả của cuốn sách có tựa đề ‘Lòng Thương Xót: yếu tính của Tin Mừng và chìa
khoá cho đời sống Kitô hữu’ mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đọc trong suốt mật nghị
vừa qua và đã công khai ủng hộ vào ngày Chúa Nhật đầu tiên sau khi được bầu làm
giáo hoàng.
Philippa
Hitchen ngồi với ĐHY Kasper để tìm hiểu điều gì chứa đựng trong Năm Thánh và tại
sao chủ đề về lòng thương xót lại quá trọng tâm đối với triều đại của Đức Giáo
Hoàng Phanxicô...
ĐHY Kasper nói
Năm Thánh là một “sáng kiến đầy niềm vui và một tiếng nói tiên tri” bởi vì lòng
thương xót “đáp trả các dấu chỉ của thời đại hôm nay”. Lòng thương xót Chúa,
Ngài nói, là trọng tâm của thông điệp của chính Chúa Giêsu vì thế Đức Giáo
Hoàng đặt lòng thương xót là tâm điểm cho những thảo luận, những suy tư và cầu
nguyện của chúng ta cho năm tới này để chúng ta có thể nhận ra “diện mạo đích
thực của Thiên Chúa” là một diện mạo thường bị hiểu lầm là một Thiên Chúa hay
trừng phạt, xảo quyệt, và thậm chí bạo lực. Thứ hai, vị hồng y nói, tất cả
chúng ta đều là tội nhân và cần phải biết xót thương với người thân cận của
chúng ta và học cách xin lỗi vì những sai phạm của chúng ta...
Khi được hỏi về
những sáng kiến có liên hệ đến Năm Thánh, ĐHY Kasper nói rằng sẽ có những sự kiện,
không chỉ ở Rôma mà còn ở các đền thờ trên thế giới cầu nguyện lòng thương xót
cùng nhau. Ngài nói Đức Giáo Hoàng cũng có thể sẽ bao gồm việc thực hành “những
hành vi thương xót, tình yêu, và bác ái” như là một phần của những ơn toàn xá
được ban tặng cho những dịp cử hành như thế - một khía cạnh mà một số người
Công Giáo cảm thấy khó hiểu nhưng là điều giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta
là một cộng đoàn những người tin là những người cần giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau
khi chúng ta tìm kiếm sự tha thứ cho các tội lỗi của chúng ta...
Trong cuốn sách
của mình, ĐHY Kasper nhấn mạnh rằng trong những thế kỷ gần đây chủ đề về lòng
thương xót đã bị phớt lờ một cách tồi tệ, thường bị hạ thấp xuống thành một
chương nhỏ trong những hướng dẫn thần học. Nhưng trở về với các Giáo Phụ và
truyền thống trung cổ, Ngài nói rằng Ngài thấy nhiều “những sự hiểu biết sâu và
tốt mà chúng ta cần canh tân lại ngày nay...”
Chủ đề về lòng
thương xót, vị hồng y nói, là chìa khoá của triều đại Phanxicô nhưng trong sự
tiếp nối với các vị tiền nhiệm của Ngài. Ngay từ khởi đầu của Công Đồng Vatican
II, Ngài lưu ý, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nhấ mạnh rằng đây là thời gian để
Giáo Hội dùng đến “phương dược lòng thương xót” và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI,
trong bài diễn văn kết thúc của mình, đã nói khuôn mẫu linh đạo của Công Đồng cần
phải là khuôn mẫu của Người Samari Nhân Hậu. Tông thư thứ hai của Đức Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II đã dành để nói về cùng chủ đề lòng thương xót, cũng như
tông thư đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedict, “Deus Caristas Est”....
ĐHY Kasper lưu
ý rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót vào cùng
ngày mà Giáo Hội sẽ cử hành kỷ niệm lần thứ 50 ngày kết thúc Công Đồng Vatican
II, chỉ ra rằng Năm Thánh là một phần của tiến trình tiếp nhận. “Giờ đây chúng
ta đi một bước xa hơn nữa với chủ đề trung tâm về lòng thương xót này”, Ngài
nói, “và đọc lại các bản văn và văn kiện của Công Đồng dưới khía cạnh này”...
Trả lời về những
chỉ trích của những người coi chủ để lòng thương xót trong một sự trái ngược với
truyền thống của giáo huấn Công Giáo, đức hồng y nói điều này là vớ vẩn bởi vì
lòng thương xót là một chân lý được mạc khải không ở trong tư thế chống lại các
chân lý đức tin khác. Hãy yêu kẻ thù, Ngài nói, là một điều răn nghiêm túc, ‘chứ
không phải là một thứ Kitô Giáo rẻ tiền’ và đó là một nhân đức năng động ngang
qua đó mà chúng ta phải chống lại tội ác của thế gian...
Joseph C. Pham (Theo
Vatican Radio)