KINH KHẤN THÁNH GIUSE
GIÚP SỐNG ƠN GỌI TỰ HIẾN
(Tóm theo nội dung
Tông thư Patris Corde)
Lạy Thánh Giuse là Bạn Trăm năm Đức
Trinh Nữ Maria[1],/
và là cha nuôi Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế[2]./
Tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,/ cha[3]
đã không sợ để Chúa dẫn lối chỉ đường[4]./
Cha đã đón nhận[5]
trách nhiệm bảo vệ,/ trông nom cũng như chăm sóc Đức Maria và Chúa Giêsu./ Các
ngài là kho tàng đức tin quý giá nhất của chúng con./
Trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ,/
cha đã cộng tác với Thiên Chúa cách tràn đầy hy vọng,/ can đảm,/ sáng tạo[6]
và vững vàng./ Cha đã cống hiến hết mình cho Đức Maria và Chúa Giêsu trong cuộc
sống và công việc./ Cha đã sống ơn gọi tự hiến với trọn con tim và khả năng của
mình./ Cha đã biến đời mình thành của lễ hy sinh/ phục vụ mầu nhiệm nhập thể và
sứ vụ cứu thế[7]./
Theo gương Cha trên trời,/ cha đã yêu mến các ngài bằng một tình yêu vô biên,/
dịu dàng[8],/
thanh khiết,/ và tự hiến phi thường./ Thoát khỏi mọi sự chiếm hữu,/ cha đã sống
tình yêu thanh khiết với các ngài./ Cha đã tôn trọng quyền tự do/ để các ngài sống
cuộc sống của riêng mình cách tinh tế./ Cha tìm được vẻ đẹp và niềm vui của
tình yêu ở sự tự hiến./
Chức linh mục và đời sống thánh hiến của
chúng con/ cũng đòi hỏi phải có sự hy sinh chín chắn của việc tự hiến./ Trong
tâm tình vâng phục của Chúa Giêsu[9]
và chạy đến cùng cha[10],/
xin cha giúp chúng con sống tình yêu tự hiến và sống vâng phục[11]/
để từ bỏ ý riêng mình/ và luôn sẵn sàng thi hành thánh ý Thiên Chúa[12]./
Nhờ sống ơn gọi tự hiến theo gương cha,/ mỗi người thực sự là một thừa tác viên
của ơn cứu độ[13]./
Chúng con cầu xin,/ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con./ Amen.
IMPRIMATUR
Đà Lạt, ngày 31 tháng 05 năm 2021
+ Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
Giám mục Giáo phận Đà Lạt
[1] Mt 1,18.20-21; Lc 1,27.
[2] Mt 1,21.
[3] ĐGH Phanxicô, Patris Corde, số 1: “Thánh Giuse luôn được
các Kitô hữu tôn kính là cha”.
[4] Mt 1,20; Patris Corde,
số 3.
[5] G 2,10.
[6] Lc 2,6-7; Mt 2,13-14.
[7] ĐGH Phaolô VI, Bài giảng 19/03/1966.
[8] Tv 103, 13: “Như người cha
yêu thương con cái mình, Chúa xót thương những ai kính sợ Người”; Lc 15,24.
[9] Lc 2,51; Xh 20,12; Ga
3,34; Pl 2,8; Mt 26,39; Mc 14,36; Lc 22,42; Dt 5,8.
[10] St 41,55.
[11] Mt 1,24.
[12] Lc 2,22.27.39; Mt 1,24;
2,13-18.21.
[13] ĐGH Gioan Phaolô II, Redemptoris Custos, 15/08/1989, số 8.