CHỨNG NHÂN SA MẠC
Sa mạc
trần gian rực nắng vàng Bao
người kiêu dũng đứng hiên ngang Nhắn
gọi người đời mau thống hối Ðổi đời,
xa kiếp sống đi hoang Có phải
tiếng kêu trên rừng vắng Thức
ngàn cây lá, thức muông chim Thức cả
bao tâm hồn nín lặng Lần mò
trong bóng tối niềm tin ? Nào cần
xe ủi để bạt đường Có rồi
xẻng cuốc của tình thương San bằng
chênh lệch trong tim óc Ðón
Chúa cô thân ở vệ đường Hãy lấp
mọi hố sâu tham vọng Lấp luôn
lũng tối của mưu toan Ngài
đến, "phận người" nên quý trọng Nước
Trời nay mở rộng thênh thang Hãy uốn
muôn lòng nên thẳng ngay Cho nhau
ánh sáng của ban ngày Tin ở
Tin Mừng, mau hóan cải Giúp
đời nhân thế bớt mê say Còn mãi
chứng nhân bao thế kỷ Sẵn
lòng theo gót Vị Tiền Hô Nguyện
sống một đời cho chân lý Xứng
làm môn đệ Chúa Kitô . Thanh Phương |