Người ta đã nói với con,lạy Cha,
rằng Ðức Giêsu hằng sống,
Ngài đã chỗi dậy từ cõi chết.
Người ta đã nói với con,lạy Cha,
rằng sự chết đã thua.
Ðời người không còn là một sự tiến bước
từ từ đến cái chết vô lý.
Người ta đã nói với con, lạy Cha,
rằng con cũng
vậy,
Con sẽ tỉnh dậy
sau khi chết
Và con sẽ được
thấy sau cùng
Khuôn mặt con
hằng mơ tưởng
Và sẽ được sống
dưới cái nhìn yêu thương của Cha.
Người ta nói
với con, người ta xác nhận điều đó,
Nhưng con phải
tin không ?
Người ta dùng
những từ để nói điều đó.
Nhưng những
người mạnh dạn xác nhận điều đó
Không bao giờ
dẫn chứng.
Tại sao họ để
cửa đóng then gài ?
Ðời họ sẽ khác
hẳn
nếu họ dám tin
rằng sự Sống đã chiến thắng.
Con cần thấy để
tin.
Con không muốn
nghe lời nói,
nhưng muốn thấy
việc làm.
Con muốn được
sờ mó.
Con tìm nơi đó
dấu đinh và vết thương lòng.
Xin cho con dấu
lạ, con cần điều đó,
để con quì dưới
chân Ðức Kitô
và dám thưa
Ngài :
Lạy Chúa của
con, và Thiên Chúa của con.
Nếu phải chết
lúc đó,
Con sẵn sàng
chết với Ngài.