Nhất hay chót

 

 

Xã hội thúc đẩy chúng ta

phải luôn đứng nhất :

nhất lớp,

nhất hãng,

năng suất nhất,

mốt nhất,

có trước tiên,

mới nhất.

 

Nhưng Tin Mừng nói

“ Ai muốn làm người đứng đầu

  thì phải làm người rốt hết,

  và làm người phục vụ mọi người. “

 

Phục-vụ

người học kém,

người không sinh lợi,

người lỗi thời,

người bất lực,

người không có gì hết.

 

Lạy Chúa, xin cho trí khôn,

thể năng,

khả năng yêu thương của con,

biết phục vụ mọi người,

người bị thử thách,

người sống cô đơn,

người ốm đau,

người bị xã hội

thúc đẩy phải luôn đứng nhất.

 

 

 

Hiền Hoà  chuyển dịch

13-10-2003

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà