Lời nguyện của người phụ nữ bị hủi

 

Chúa đã đến, Chúa đã xin con tất cả,

và con đã cho Chúa tất cả .

Con thích đọc saÙch và nay con mù .
Con thích chạy rong chơi trong rừng và nay chân con bị tê liệt .

Con thích hái bông dưới ánh nắng mùa xuân

và con không còn tay.
Vì con là phụ nữ

con thích nhìn vẻ đẹp của mái tóc,những ngón tay mịn màng,

thân hình duyên dáng của con :Nay, con gần như hói ,

và thay vào những ngón tay mịn màng của con ,

con chỉ còn những khúc cây cứng đờ .

 

Xin Chúa hãy nhìn xem thân hình duyên dáng con nay tàn tạ .
Nhưng con không phẩn uất.

Con tạ ơn Chúa .

Muôn đời con sẽ cám ơn Chúa, vì nếu con chết tối nay,

con biết rằng đời con đã được hoàn toàn đầy đủ .

Khi sống Tình yêu, con đã được mãn nguyện

Nhiều hơn tất cả những gì con ước muốn .

 

Lạy Cha,

Cha rất nhân từ với bé Véronique của Cha .

Và chiều nay,

con nguyện xin Cha cho người hủi trên thế giới .

Con nguyện xin Cha trước hết

cho những người mà hủi tinh thần

làm suy yếu, phá hoại, phân hủy và vật ngã .

Con thương trước hết những người đó

Và trong thầm lặng con tự hiến cho họ,

vì họ là anh chị em của con .

Con xin dâng Cha bệnh hủi thể chất của con

để họ không còn biết sự ghê tởm,

nỗi đắng cay và sự lạnh lùng của bệnh hủi tinh thần nơi họ .

Con là cô bé của Cha,

xin dắt con như người mẹ dắt con thơ của mình .

Xin ôm chặt con trong lòng Cha như người Cha ôm con mình .

Xin đưa con vào đáy lòng Cha

để con ở đó với tất cả những người thân yêu

Suốt muôn đời .

 

Hiền Hòa  chuyển dịch


Trở VỠTrang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà