Xin cho con biết thương

 

 

Lạy Chúa, khi con đói,

Xin cho con gặp người cần thức ăn.

Khi con khát, xin cho con gặp người cần nước uống.

Khi con lạnh, xin cho con gặp người cần được sưởi.

Khi con bị thương, xin cho con gặp người cần an ủi.

Khi thập giá con quá nặng,

Xin cho con phụ vác thập giá người khác.

Khi con nghèo nàn, xin cho con đến người bần khốn.

Khi con không rảnh rang,

xin cho con có giờ giúp anh em.

Khi con tủi nhục,

xin cho con gặp người đáng được khen.

Khi con chán nản,

xin cho con gặp người phải khích lệ.

Khi con cần được thông cảm,

Xin cho con gặp người cần sự thông cảm của con.

Khi con cần được săn sóc,

Xin cho con gặp người cần sự săn sóc của con.

Khi con chỉ nghĩ đến con,

Xin cho con nhớ đến người khác.

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

20-09-2004

 

 

 

 

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà