Lạy Chúa Giêsu, một ngày của con đã hết
Trước khi đi ngủ,
con đặt linh hồn con trong tay Chúa
dâng hiến ban đêm của con, giấc ngủ của con ,

để lấy lại sức mạnh của con cùng những giấc mơ.

Con trình với Chúa ngày hôm nay đã kết thúc, như chính nó:
Chính con là người đã sống ngày này
Việc tốt mà con đã không làm, và cái xấu con đã làm.
Xin hãy nhận ngày này trong sự thật toàn vẹn.

Ngày hôm nay, con có trách nhiệm với nó.
Chính con là người đã sống bằng trái tim, khối óc của con
Với kinh nghiệm, kiến thức và tài năng của con.

con trình để Chúa phán xét
,
thật khiêm tốn.
Hãy tin con, con đã làm điều tốt nhất,con đã làm như con có thể.

Ngày hôm nay đã kết thúc.
Nó được ghi vào trong sổ lớn của vĩnh hằng.
con không thể thay đổi điều gì.

Lạy Chúa Giêsu, con không biết điều đó có giá trị dưới mắt Chúa.
Nhưng như con hiểu Ngài, điều đó quan trọng và đáng giá

Như Chúa đánh giá cao chỉ một ly nước cho đi vì Chúa .

 

Ngược lại, con không muốn phần thưởng,không muốn được trả công.

Nhưng chỉ xin ơn Chúa để làm tốt hơn vào ngày mai.

 

 

 

Quốc Việt dịch thuật