Lạy Chúa, xin cho con nhìn những việc phải làm

mà không quên những người cần yêu mến;

Và nhìn những người cần yêu mến

vẫn không quên những việc phải làm.

 

Xin hãy cho con nhìn những nhu cầu thật sự của người khác.
Thật rất khó khi không muốn chỗ của người khác,

để không trả lời thay cho họ,

không quyết định thay cho họ.

 

Thật rất khó, lạy Chúa

để không tưởng những khát vọng của họ là khát vọng người khác,

và khó để hiểu những khát vọng đó ,

khi chúng rất khác với những khát vọng của chúng con.

 

Lạy Chúa, xin hãy cho con thấy

điều Chúa trông đợi nơi con giữa bao người.

Xin hãy cắm rễ sâu sa trong con điều xác thực này :

Mình không tạo hạnh phúc cho người khác mà không có họ…

 

Lạy Chúa, xin hãy dạy con

làm những công việc khi yêu mến anh em.

 

Hãy dạy con yêu mến anh em

để chỉ tìm thấy niềm vui

khi làm được điều gì đó cho họ,

và để một ngày kia họ sẽ biết rằng

chỉ có Chúa là Tình Yêu.

 

 

 

Norbert Ségard

Hải Hà dịch thuật