Lời Giới Thiệu

 

Tạo Dựng”, là một trong những chủ đề mà từ ngàn xưa người ta đã nói đến và ca tụng rất nhiều. Chẳng những con người ca ngợi mà cả vũ trụ cũng ngưỡng mộ sự kỳ diệu của nó. Vì sao? Xin hãy xem tác giả Thánh vịnh 19 giải thích:

“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, 
không trung loan báo việc tay Người làm”.
(Tv 19,1)

Quả đúng vậy, sách Isaia đã quả quyết:

“Chính Ta đã làm ra trái đất

Và trên trái đất, đã dựng nên con người;

Chính Ta đã dăng vòm trời và nạm lên đó ức triệu vì sao” (Is 45,12)

 

Như vậy mọi hữu thể trên trái đất đều do tay Thiên Chúa tạo dựng nên, mọi khoảnh khắc trôi qua, mọi hoạt động của mọi loài sinh linh diễn ra trong từng giây phút v.v.. cũng do tay Chúa Quan Phòng. Nhận thức như thế, các thi sĩ, văn sĩ, thiền sư và cả các nhà chiêm niệm đã không ngớt ca tụng nét đẹp ấy qua những áng thơ, văn trữ tình và thơ mộng. Còn các nhà nhiếp ảnh lại ghi lại khoảnh khắc đó qua những bức hình để đời.

Trang web Simon Hòa Đalạt hân hạnh giới thiệu Góc Nhiếp Ảnh nhằm ghi lại những cảm xúc, những ngẫu nhiên pha lẫn nét đẹp sống đạo của Kytô hữu trong các sinh hoạt thường ngày rất tự nhiên. Những khoảnh khắc đó đến rồi đi rất vô tình trong sự sắp xếp thứ tự của cõi nhân sinh. Nhiếp ảnh là ký ức của thời gian. Nhiếp ảnh là nhân chứng trung thực  và vô tư của biến cố, sự kiện v.v... Nhiếp ảnh là tiếng nói ẩn giấu giữa tâm hồn và ngoại cảnh. Thế nên nhiếp ảnh là lịch sử cô đọng sau những tàn phai của thời gian, nó gắn liền với đời sống con người.

Những hình ảnh trên Trang Nhiếp Ảnh này chỉ nhằm mục đích ca ngợi Thiên Chúa, con người, nét đẹp của cuộc sống và vũ trụ... mà không nhằm quảng cáo, thương mại hay đánh bóng tên tuổi cá nhân hay tập thể.

Chúng tôi mong đón nhận những hình ảnh của độc giả có cùng chung mục đích trên đây.  Xin liên lạc về:  nicolasdalat@gmail.com

Chân thành cám ơn

BBT

 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

2017